- 14/5/07
- 4,587
- 9
- Thread starter
- #81
Frollo lấy một cây đuốc, chuẩn bị phóng vào bản án của Esmerelda. "Vì lợi ích của chính nghĩa, vì lợi ích của Paris, và vì lợi ích dành cho sự cứu rỗi cô ta, ta thực sự rất xấu hổ vì là người đưa cô ta quay về nơi mà cô ta phụ thuộc vào!" hắn tuyên bố.
Cây đuốc của Frollo càng lúc càng tiến sát tới đống củi vây quanh Esmerelda. Tuy nhiên, Donald cuối cùng đã hành động và trà trộn vào đám đông với chiếc đũa thần trên tay. "Blizzard!" Donald hét lên.
Ngọn lửa từ cây đuốc của Frollo đã bị làm tắt, đến mức khiến cho Frollo choáng. "Đàn bà! Có phải đây là việc làm của ngươi!?" Frollo gặng hỏi.
"Không hề, đó là phép thuật của ta," Donald công khai với Frollo, kẻ bước về phía trước.
Trong lúc Frollo đang điên cuồng, Quasimodo nhanh chóng trà trộn từ nhà thờ Notre Dame và cắt dây trói cho Esmerelda tự do. "Quasimodo?" Esmerelda ngạc nhiên nói.
Quasimodo liền nắm lấy tay Esmerelda và chạy thẳng về phía nhà thờ Notre Dame. "Thánh đường!" Quasimodo công bố.
"Quasimodo, sao ngươi dám!" Frollo tức giận bởi sự gián đoạn trong xét xử của mình.
Trong số đám đông, Phoebus hạ gục vài tên lính canh đang đứng gác các phụ nữ bị giam cầm. Anh ta liền nhảy lên đỉnh nhà giam, để mà mọi người có thể nhìn thấy rõ anh ta. "Những cư dân của Paris!" Phoebus gọi đám đông, "Frollo đã ngược đãi người của chúng ta, cướp bóc thành phố của chúng ta! Giờ đây, hắn đã công khai gây chiến tranh về phía Notre Dame của cô ấy! Liệu chúng ta có cho phép điều đó không!?"
Đám đông nhận ra Phoebus nói đúng. Frollo không đấu tranh vì công lý. Hơn cả đấu tranh vì nó, mà hắn tự làm ra cho bản thân mình, tất cả vì lợi ích của sự mất trí của hắn. Công khai lòng trung thành mới của họ, đám đông bắt đầu giải thoát cho các phụ nữ và hoàn toàn náo loạn chống lại Frollo và người của hắn, với Donald dẫn đầu cuộc tấn công. "Hãy bắt lấy chúng!" Donald công khai.
Frollo lập tức chạy trốn khỏi cuộc náo loạn, vừa kịp lúc gặp Quasimodo và Esmerelda trốn thoát bên trong nhà thờ Notre Dame. Với những mục đích gian ác của mình, Frollo nhặt lên một thanh kiếm đã bị vứt bỏ và đuổi theo sau anh ta, chỉ nhận ra một phó chủ giáo đã chặn đường của hắn.
"Frollo, ngươi đã đi quá xa rồi đấy!" phó chủ giáo công khai, "Ta sẽ không cho phép sự tấn công này vào trong ngôi nhà của Chúa!"
Frollo chỉ xô phó chủ giáo ra khỏi đường của hắn. "Im lặng, lão già ngu muội!" Frollo rú lên, "Đây là chuyện giữa ta và thằng gù đó. Và ngươi sẽ không được phép cản đường." Frollo chạy đến tòa tháp, khóa cửa đằng sau hắn để ngăn chặn bất kỳ ai xâm nhập.
Cây đuốc của Frollo càng lúc càng tiến sát tới đống củi vây quanh Esmerelda. Tuy nhiên, Donald cuối cùng đã hành động và trà trộn vào đám đông với chiếc đũa thần trên tay. "Blizzard!" Donald hét lên.
Ngọn lửa từ cây đuốc của Frollo đã bị làm tắt, đến mức khiến cho Frollo choáng. "Đàn bà! Có phải đây là việc làm của ngươi!?" Frollo gặng hỏi.
"Không hề, đó là phép thuật của ta," Donald công khai với Frollo, kẻ bước về phía trước.
Trong lúc Frollo đang điên cuồng, Quasimodo nhanh chóng trà trộn từ nhà thờ Notre Dame và cắt dây trói cho Esmerelda tự do. "Quasimodo?" Esmerelda ngạc nhiên nói.
Quasimodo liền nắm lấy tay Esmerelda và chạy thẳng về phía nhà thờ Notre Dame. "Thánh đường!" Quasimodo công bố.
"Quasimodo, sao ngươi dám!" Frollo tức giận bởi sự gián đoạn trong xét xử của mình.
Trong số đám đông, Phoebus hạ gục vài tên lính canh đang đứng gác các phụ nữ bị giam cầm. Anh ta liền nhảy lên đỉnh nhà giam, để mà mọi người có thể nhìn thấy rõ anh ta. "Những cư dân của Paris!" Phoebus gọi đám đông, "Frollo đã ngược đãi người của chúng ta, cướp bóc thành phố của chúng ta! Giờ đây, hắn đã công khai gây chiến tranh về phía Notre Dame của cô ấy! Liệu chúng ta có cho phép điều đó không!?"
Đám đông nhận ra Phoebus nói đúng. Frollo không đấu tranh vì công lý. Hơn cả đấu tranh vì nó, mà hắn tự làm ra cho bản thân mình, tất cả vì lợi ích của sự mất trí của hắn. Công khai lòng trung thành mới của họ, đám đông bắt đầu giải thoát cho các phụ nữ và hoàn toàn náo loạn chống lại Frollo và người của hắn, với Donald dẫn đầu cuộc tấn công. "Hãy bắt lấy chúng!" Donald công khai.
Frollo lập tức chạy trốn khỏi cuộc náo loạn, vừa kịp lúc gặp Quasimodo và Esmerelda trốn thoát bên trong nhà thờ Notre Dame. Với những mục đích gian ác của mình, Frollo nhặt lên một thanh kiếm đã bị vứt bỏ và đuổi theo sau anh ta, chỉ nhận ra một phó chủ giáo đã chặn đường của hắn.
"Frollo, ngươi đã đi quá xa rồi đấy!" phó chủ giáo công khai, "Ta sẽ không cho phép sự tấn công này vào trong ngôi nhà của Chúa!"
Frollo chỉ xô phó chủ giáo ra khỏi đường của hắn. "Im lặng, lão già ngu muội!" Frollo rú lên, "Đây là chuyện giữa ta và thằng gù đó. Và ngươi sẽ không được phép cản đường." Frollo chạy đến tòa tháp, khóa cửa đằng sau hắn để ngăn chặn bất kỳ ai xâm nhập.