garchi
The Warrior of Light
FATAL FRAME 3: The Tormented
Phát triển : Project Zero
Phát hành: Tecmo Inc
Thể loại : Kinh dị
Hệ máy : PS2
Thời gian : 2005
Chắc hẳn với mỗi người trong chúng ta ai cũng từng có những giấc mơ, nhưng liệu bạn đã từng gặp ác mộng? Khoa học đã chứng minh rằng sau những cú sốc về mặt tinh thần, con người thường có những giấc mơ kỳ lạ và 20% trong số đó là ác mộng bởi khi bạn ngủ, bộ não sẽ tư duy theo những ảnh hưởng của cuộc sống ban ngày, nhưng bạn đừng lo lắng, điều đó sẽ dần kết thúc. Với Rei Kurosawa thì không phải như vậy, sau cái chết của người bạn trai Yuu, cô liên tiếp mơ thấy nơi mà Yuu đang hiện hữu – "The manor of Sleep". Không quá duy tâm, cô nghĩ rằng chỉ vì mình quá thương nhớ Yuu mà cô không bíết rằng những ác mộng đó đang dần đưa bản thân mình biến mất khỏi cuộc sống thực tại…
The manor of Sleep
"Vâng, tuyết đang rơi… đó là một tòa nhà rộng lớn và lạnh lẽo… có một người phụ nữ xăm mình bám theo tôi… tôi chỉ biết chạy và chạy… còn có những người khác nữa, và cả những xác chết… không, anh không hiểu, tôi đang nói về những giấc mơ của tôi…. "
Đó là những gì Rei nghe được từ một đoạn băng gửi đến từ một người bạn của Yuu – Kei Amakura, người anh họ của 2 chị em sinh đôi Mio và Mayu (có lẽ bạn chẳng xa lạ gì với 2 cái tên này bởi họ là nhận vật chính của Fatal Frame 2: Crimson Butterfly. Sau sự biến mất của Mayu, Mio thì bất tỉnh, Kei quyết tâm điều tra về nguyên nhân dẫn đến thảm kịch cho 2 người em. Và mọi con đường đều dẫn tới The Manor of Sleep, Kei cũng mơ thấy mình lạc vào tòa nhà, đi qua những hành lang hun hút, những cánh cửa cũ kỹ và chứng kiến những bí ẩn về cánh cổng ngăn chia 2 thế giới cùng với nghi lễ hiến tế cổ xưa. Tòa nhà giống như một sợi dây vô hình nối kết 3 con người lại với nhau. Vâng, 3 chứ không phải 2 bởi Miku Hinasaki - nhân vật chính của Fatal Frame, hiện đang làm trợ lý cho Rei cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Dường như định mệnh bắt họ phải chứng kiến bi kịch của những con người bên trong tòa nhà: Reiko, Kaname, Amane,… một bi kịch đang cần kết thúc.
"Tôi muốn thoát ra… tôi không muốn thấy nữa… nhưng tôi không thể không mơ… người thân của tôi ở đó…" – trích từ 1 đoạn băng.
Sống sót hay "spirit away"?
Nhắc tới Fatal Frame người ta không thể không nhắc tới Camera Obscura, chiếc máy ảnh được nghệ nhân Kunihiko Asou chế tạo từ công nghệ hiện đại của phương Tây và sự huyền bí của phương Đông. Nó có khả năng "chộp" được những điều mà máy ảnh bình thường không làm được, bên trong những khung hình đó là những hình ảnh bạn không mong đợi: những hồn ma.
Cùng với Camera Obscura được xuất hiện một cách "ngẫu nhiên", Rei, Kei và Miku phải sống sót qua từng giấc mơ. Nguy hiểm rình rập họ trong mỗi căn phòng. Từ những hồn ma của những người thợ xây tự nguyện hiến dâng bản thân cho ngôi nhà đến những trinh nữ phục vụ cho các nghi lễ hiến tế, những nạn nhân xấu số không sống sót qua được ác mộng, biến mất khỏi cuộc sống thực tại (spirit away) và trú ngụ trong tòa nhà. Để sống sót 3 nhân vật sẽ dùng Camera Obscura "siêu thoát" cho các hồn ma hoặc chỉ làm cho họ biến mất tạm thời. Mỗi người lại có những khả năng khác nhau trong việc sử dụng Camera Obscura, Rei có thể sử dụng nhiều ống kính khác nhau, Miku có khả năng chụp những bức hình với mức ảnh hưởng gấp đôi lên các hồn ma, và Kei lại khó khăn hơn rất nhiều khi anh chỉ có thể lẩn trốn các hồn ma khi bắt đầu vào tòa nhà. Tuy nhiên họ đều có chung một kỹ năng, đó là những cú Fatal Frame đúng thời điểm bắt đầu cho một loạt "nháy" combo tiếp theo. Để "chuyên nghiệp" được như vậy đòi hỏi mỗi người một chút liều lĩnh (với người chơi thì cần phản xạ nhanh nhạy^_^).
Cùng một bối cảnh nhưng họ không bao giờ gặp nhau bởi 3 người là 3 giấc mơ khác nhau, trong đó Rei được nhấn mạnh vai trò hơn cả khi cô "quan sát" được giấc mơ của những người khác. Trong những giấc mơ của mình, mỗi người đều có những khó khăn nhất định, nhưng vô hình chung họ lại hỗ trợ nhau rất nhiều, những cánh cửa cần sức khỏe để mở thì Kei là lựa chọn sáng giá hay những nơi nhỏ hẹp thì với vóc dáng nhỏ bé Miku dễ dàng đi qua. Nhiều nhân vật với nhiều tuyến chơi gần như là mốt hiện nay nhưng với Fatal Frame 3 bạn không phải phàn nàn vì cảm thấy nó giống với game nào khác, mọi sắp xếp hoàn toàn hợp lôgic.
Fatal Frame 3: The Tormented vẫn khai thác yếu tố kinh dị truyền thống, nghĩa là sử dụng những hiệu ứng về ánh sáng, âm thanh kết hợp với tính bất ngờ để "hù dọa" người chơi. Trong khi các game kinh dị khác đang dần từ bỏ điều này (như chú trọng hơn đến tính dị dạng của quái vật), thì Fatal Frame 3 vẫn sử dụng cảnh tranh tối tranh sáng, những âm thanh thì thào như gió thoảng để khiến người chơi lạnh gáy, tính rùng rợn thực sự lên đến cao trào khi bất ngờ có đôi tay quàng qua cổ Rei hay bóng người lướt qua phản xạ vào chiếc gương. Cúng với những góc quay theo kiểu Alfred Hitchcok (bậc thầy phim kinh dị) đủ khiến tim bạn đập nhanh hơn bình thường.
Để người chơi "không quá căng thẳng" (^_^) trong thời gian dài, game được bố trí xem kẽ những thời gian Rei tỉnh giấc, đây là lúc cô tìm kiếm những thông tin, những mảnh ghép để mở ra bí ẩn (và cả để người chơi được save). Bạn đừng nghĩ rằng đây là lúc mình thư giãn bởi Project Zero không hề "tha" bạn bởi có lúc bạn không tin vào mắt mình khi một cánh tay thò ra khỏi gầm giường hay một đôi chân xuất hiện sau bức rèm, với những hồn ma bất ngờ kiểu này bạn hoàn toàn có thể kiếm được nhiều điểm nâng cấp nếu nhanh tay nhanh mắt.
Những điều còn thiếu
Xét về tổng thể Fatal Frame 3: The Tormented rất đáng chơi, với một kết cấu truyện phù hợp với người phương Đông. Tuy nhiên, game vẫn không được đánh giá cao bởi một số người. So với Fatal Frame 2: Crimson Butterfly đồ họa của game không được cải thiện nhiều, game vẫn lạm dụng nhiều tính bump của vật liệu và tính mờ ảo của bối cảnh để che lấp khuyết điểm về hình khối đơn điệu. Nhân vật được thiết kế ít sức sống, thậm chí cả trong những đoạn phim cắt cảnh. Việc bố trí nguồn sáng động ở chiếc đèn pin của mỗi người đã góp phần làm sinh động thêm khung cảnh nhưng vẫn không đủ thuyết phục bởi người chơi đã quá quen thuộc.
Việc xen kẽ những khoảng thời gian Rei tỉnh giấc là rất lôgic nhưng điều đó lại khiến cảm giác chơi bị gián đoạn, tất nhiên nếu để sự căng thẳng kéo dài thì có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý một số người.
Đó chỉ là một số nhận xét, mọi người đều có những cảm nhận khác nhau nên chỉ có những ai sống sót qua ác mộng cùng với Rei, Kei và Miku mới có thể có những kết luận cho riêng mình.
Lời kết
Fatal Frame 3: The Tormented không thể chỉ gói gọn trong một bài viết, quả thật, cốt lõi của game là một bài hát ru nhưng game lại có một giai điệu riêng, giai điệu về tình yêu, tình anh em, một giai điệu buồn viết nên một bi kịch của The manor of Sleep. Reiko và Rei, hình săm trên cơ thể họ là bằng chứng của sự day dứt (the tormented) khi tình yêu bị chia cắt. Ở The manor of Sleep, người này đặt dấu chấm hết cho bi kịch của người kia, bi kịch của họ đều đã kết thúc, không trọn vẹn nhưng cũng không thể gọi là quá buồn. Còn với cái kết của game, nếu bạn thích sự hoàn hảo, hãy tìm đến với ending 2, một cái kết trọn vẹn hơn cho tất cả những người từng sở hữu Camera Obscura: Rei, Kei, Miku, Mio.
PS: tớ chỉ thích game chứ không phải là fan trung thành của series này nên có viết gì sai sót cũng đừng nóng. Chơi xong thấy ấn tượng với game thì viết ấy mà
.Link download pdf:
http://www.gamevn.com/forums/showpost.php?p=2620013&postcount=8

...
.Anh giai cá ba sa bớt chém giết đê,bật lại cái Fatal thịt em Ruyka nghe bài Koe cho cái đầu nó nguội lại
?
.