- 14/11/04
- 3,573
- 1,596
giống t nèBàn về độ cuốn với đầu tư của FGO thì chắc nhớ hồi đấy lâu rồi đâu có cũng có người bàn. Còn giờ đầy đủ thì như bác v4V nói rồi đó
Còn về cá nhân, thì hiện game mobile gacha không còn con nào làm mình cuốn bằng FGO hết :v Về gameplay thì nó vừa đủ phức tạp để mình có thể nắm và chơi ở mức tàn tàn, thêm nữa là không có PvP nên kiểu không bị cảm giác ganh đua. Về cái tần suất giữ chân người chơi thì cũng vừa đủ luôn, khi nào sấp mặt thì mỗi ngày mở game 1 lần xong tắt. Khi nào rảnh quá thì cắn táo cày hoặc chạy event dăm ba run rồi nghỉ. Art thì khỏi bàn rồi, thích mới đi mua cả artbook
Nói chung là cả về gameplay với UX của FGO thì nó khớp nhu cầu của mình nhiều giờ méo có game gì khác chơi hợp hơn.
Cái cay duy nhất là gacha chua lè thôiVẫn cảm thấy buồn khi rủ 2 thằng bạn chơi, đứa nào cũng cỡ 100 ngày mà 8,9 SSR toàn limit. Mình chơi 400 ngày cũng có mỗi 9SSR.
Hôm qua không ra được skadi chắc buồn thúi ruột :(
Cuốn này mình nhờ bà đồng nghiệp người Nhật trong công ty kẹp nách về. Tổng thiệt hại nghe đâu 750k. Kiểu như bà đó vừa giúp vừa cho nên bả lấy tiền chẵn vậy thôi chứ tính ra cuốn này giá gốc cỡ gần 900k chưa thuế.
Hôm trước mình có ra cái Fahasa Nguyễn Huệ (TPHCM) thì có thấy nó có nhập cuốn này về, cơ mà giá mình nhớ khá chát, cỡ 1m hơn :v
cay nhất này là cái gacha, cả cỏ kho muối ở đấy

còn gameplay thì hơi bị ok, mats farm từ từ thì chờ event là đc, ưng thì farm thêm cũng ok
event đa dạng, art đầu tư
trc còn giựt giựt chứ update xong thì mượt hẳn, update thêm chút về cái UI (như làm cái nút home) là đẹp
mà 1 trong những cái thích nhất là cái cốt truyện, chắc tại bản thân thích 3 cái fantasy này nên đọc cuốn vl, trừ mấy arc như salem thì chán vcđ
thi thoảng serv ngồi bốc phét về các version của nhau, với phàn nàn ko có đồ bơi, hay ko đc xuất hiện trong event nữa chứ

Vẫn cảm thấy buồn khi rủ 2 thằng bạn chơi, đứa nào cũng cỡ 100 ngày mà 8,9 SSR toàn limit. Mình chơi 400 ngày cũng có mỗi 9SSR.
Mà servant nam đẹp thì cũng nhiều nên cũng khá ưng khoản character collector 


quyết tâm rước ẻm lúc ra banner lần đầu mà tạch, tức ngủ éo nổi
bữa đó đang trưa mà gào cả nhà nghe 





