Mới đầu tôi tưởng bả ngầu lắm, nhưng đến lúc xem bả hát Kuro Neko Pancake mới mò đi đọc. Hô Diên Chước trong mắt tôi thành xừ con mắm cuồng được KHEN.
Tôi dịch qua mấy cái thoại mà mắm đòi khen ở bên dưới, qua qua thôi nên chưa chuẩn 100% đâu.
==============
Thoại khi triệu hồi: Servant, Hô Diên Chước. Class của tui là Assassin, mặc dù không có cơ thể thích hợp để được triệu hồi, nhưng do vài lý do tui vẫn đến được đây. Ngoài ra do phải dung hợp với một Huyễn Linh nên tui mới có cơ thể nữ giới, nhưng kĩ năng của tui vẫn còn nguyên nên xin ngài chớ lo. Hết rồi đó, ngài còn hỏi gì nữa không, hay là ngài có lời nào muốn KHEN tui không?
Level up: Tui coi cái này là một lời KHEN được không...?
Linh cơ tái lâm 2: Tui không chấp nhận mấy lời phàn nàn đâu đấy? Tại vì nhé, Nghe mấy lời đó mắc ói bỏ xừ... Nên tui không muốn nghe đâu... Thay vào đó, KHEN tui nhiều vào nha...?
Bại trận 3 stage 1: Ta còn... Chưa được KHEN mà...!
Chọn thẻ 1 stage 2 hoặc 3: KHEN tui đi!
Chọn thẻ 2 stage 2 hoặc 3: KHEN tui nữa đi!
Thẻ bảo khí 4 stage 2 hoặc 3: Tui muốn được KHEN! Tui muốn được KHEN!
Tấn công 5 stage 2 hoặc 3: KHEN tui đi!
Bại trận 3 stage 2 hoặc 3: Ể!? Đùa à, Ứ chịu đâu?! Không muốn biến mất đâu...! Muốn được KHEN nữa cơ...!
Bond 1 stage 2 hoặc 3: Đây ạ, Ngài KHEN tui một câu có được không?
Bond 2 stage 2 hoặc 3: Ngài KHEN tui đúng không...? Không phải à... Không, tui không thất vọng gì đâu... Chỉ là hơi buồn một chút thôi... hơi thôi...
Bond 4 stage 2 hoặc 3: Dưới cái tên Hô Diên Chước, tui là một đại tướng lạnh lùng và nghiêm khắc... Nhưng giờ đây trong tui phần nhiều là của Huyễn Linh, một Empusa. Mới đầu thì khó chịu lắm... Cơ mà giờ tui thấy thoải mái hơn nhiều rồi... Với lại Master còn hay KHEN tui nữa...! Fufufu.
Bond 5 stage 2 hoặc 3: Tui là thanh gươm của ngài... À không, trong trường hợp này phải là ngọn roi của ngài chứ nhỉ? Cơ mà nói vậy nó cứ sao sao ý... E hèm! Mà dù sao cũng thật mừng khi được ở bên ngài! Tai ngài, cho tui mượn nó một lúc nhé?... Từ nay về sau, hãy tiếp tục KHEN tui nha? (TL Note: đúng rồi đó, gối đùi lấy ráy tai đó)
Hội thoại 3 stage 2 hoặc 3: Master là nhà tài trợ quan trọng, cực kì quan trọng cho tui mà. Được ngài KHEN đúng là số dách luôn...!
Hội thoại 6 stage 2 hoặc 3 (khi sở hữu Servant là vua Trung Hoa): Những vĩ nhân ở đất nước tui! Những vĩ nhân ở đất nước tui kìa!... Phải mặc chỉnh tề lại thôi! Ây chà!!... A, tui không cần thưởng gì đâu, chỉ cần KHEN tui là được. Nên là Master à, chấp nhận thỉnh cầu của tui đi mà.
Thứ không thích stage 2 hoặc 3: Thứ tui ghét tất nhiên là những lời khiếm nhã rồi... Mấy cái tổn thương vật lý với tui chỉ là muỗi, nhưng mấy lời ác ý thì tui chịu không có nổi... Nên là KHEN tui đi! KHEN tui nữa đi!!
Điều ước với chén thánh: Tui chỉ có một mong muốn duy nhất!! Đó là thế giới này ngập tràn những lời TÁN DƯƠNG dành cho tui!... Có tham lam lắm không? Không mà nhỉ...?
