Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Không hiểu sao mỗi lần bị đâm thì cả hàng thủ chạy loạn xạ lung tung cả lên, không xác định được ai kèm ai hay sao ý
Các bác ấy tưởng vị trí CB cứ cho ai vào đá cũng được ấy, Adriano đá CB hình như được 2 lần, lần nào cũng lởm khởm (trận gặp Real lượt đi Liga và trận hôm qua). Thế mà mấy thằng lều bảo bị ảo tưởng xong ca ngợi tắc kè bông này nọ. Mấy ba đá cánh thường chọn vị trí không tốt (trừ một số trường hợp ngoại lệ), thành ra khó trách. Rồi cả mấy ba tiền vệ trụ cũng thế. Đợt này cứ phải ăn hành cho đã đi để tỉnh ra, mua lắp vào hoặc tạo điều kiện cho tụi CB trẻ đá nhiều cho quen. Chứ đâu có phải ai cũng như Yaya Toure để cứ lắp vào vị trí nào từ giữa sân trở xuống là được đâu. Mãi vẫn thấy ức chế vụ để mất Silva vào tay PSG, coi ảnh đá chắc như bắp ấyBàn thua là vậy mà. Adriano chạy lên bắt Pastore nhưng Pastore đã chuyền sang cho Ibra rồi bứt lên. Adriano lỡ đà nhưng vẫn quay đầu chạy về kịp, có điều không chạy song song với Pastore nhằm hạn chế hướng chuyền của Ibra dành cho Pastore mà lại đi cắt xéo vào trong như thể muốn chặn Lavezzi vốn đang ở thế việt vị. Nhờ vậy mà Ibra mới có thể chuyền cho Pastore đẹp như vậy. Alves thì chạy sau Pastore 2 bước nên không thể nào bắt kịp khi Adriano đã bỏ không kèm Pastore. Đến khi thấy Pastore nhận banh quá trống trải thì Adriano mới cuống cuồng bẻ hướng sang Pastore nhưng mọi sự đã muộn.
Tui không trách Adriano vì anh vốn đâu phải CB. Việc những cầu thủ không phải CB nhưng lại bị bắt đá CB dẫn đến việc hàng thủ trở thành ác mộng của Barca là chuyện quá thường rồi. Chỉ không biết liệu có ai dám lên tiếng chịu trách nhiệm về việc này không thôi.

CB phải to, khỏe chứ cho mấy ông lùn lùn vào là ko ổn rồichưa kể mấy ông full back có xu hướng dâng lên tấn công, giờ chuyển sang đá CB cũng lên tấn công nốt là hỏng
CB phải to, khỏe chứ cho mấy ông lùn lùn vào là ko ổn rồichưa kể mấy ông full back có xu hướng dâng lên tấn công, giờ chuyển sang đá CB cũng lên tấn công nốt là hỏng

rồi anh xoăn nhà mình cao với ai hả bác![]()



rồi anh xoăn nhà mình cao với ai hả bác![]()

![]()
![]()
![]()
puyol dày cơm hơn 2 chú kia chú bác![]()

Thôi cứ thủ dâm tinh thần cầu hòa cho nó chắc. Thua thì đỡ shock mà thắng thì sướng hơn
Lạy trời đêm nay anh ti béo thúc quân đôi công cho con nhờ......
vãi cả cái loạt trận hôm qua. Kịch tính vãi bím.
Đêm nay Barca hòa 1-1,Juve thắng 2-0 sau đó lôi nhau đến đá pen là trọn bộ cho vòng tứ kết![]()
Hàng thủ bán kết chắc trung vệ là Song đá với Phô mai que rồi.
Giờ chỉ thắp nến cầu chúa cho Messi bình phục hoàn toàn thôi.
Thằng Bayer nó nã thằng Juve ngon thế 1 phần là vì Juve đá 3-5-2.Sơ đồ này kị nhất đội nào đá có 2 biên mạnh khoét sâu vào 2 cánh.
Còn nhà mình thì lại ngán sơ đồ 3-5-2 của Juve vì nó bóp chặt được khu trung tuyến...
Hi vọng mai bốc thăm gặp Bayer. Cầu trời.....
Năm 2008 thua MU ở bán kết. Năm 2009 chúng ta vô địch.
Năm 2010 thua Inter ở bán kết. Năm 2011 chúng ta vô địch.
Năm 2012 thua Chelsea ở bán kết.(Cầu chúa) là năm 2013 chúng ta lại vô địch.
1 điều trùng hợp là 3 trận thua đều thua đội sau đó vô địch CL. Tức là nếu PSG thắng ta thì gia cát dự năm nay anh Ibra sẽ được nâng cúp vô địch![]()



sao mà chống lại mấy tên cao to sừng sững như: Man du kích,Gô mét,Mác ti nét,Van Bu ten,Đan Tê,...đây trời
Bên mình có mỗi Pike, Busquet còn có thể đọ chiều cao, còn lại thì...![]()