- 19/5/11
- 2,053
- 2,770
nghĩ tới cảnh bị mấy anh cao to hấp diêm thấy ớn lạnh quá
trông chờ vào anh Van Đét + Mét Xi vậy

trông chờ vào anh Van Đét + Mét Xi vậy

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


nói chứ BM ráng khoét vào vị trí của van buyten chắc sẽ sáng lên thôi

nó cho Boateng đá cặp với Dante thì sao hả bác![]()
Thực sự mình chưa bao giờ đi cãi nhau với anti mà vừa vào topic kia máu trào lên quá. ĐM

Giờ anti khắm nhất là mấy thăng nhà Chelsea. Đéo hiểu nó cay cái dis gì mà cảm giác từ hồi năm 2009 đến giờ vẫn con để bụng. Thù dai hơn đàn bà. Có bao giờ muốn war,cứ bình luận như bình thường cho đầu óc nó thư thả,đúng kiểu thưởng thức.
Nó cứ lôi những cái lí do khắm *** thể tả ra được để nói móc,bao nhiêu người xem bình luận trong topic thì chả sao tự nhiên nó cứ nhảy vào xoắn. Đến cái lí do đội bạn phạm lỗi,bên mình giờ tay ra dấu cho trọng tài nó cũng lôi ra chửi được thì bảo sao ko ức chế. 1,2 lần thì cố gắng nhịn mà bỏ qua,nó cứ kiếm cớ gây chuyện hoài tức éo chịu nổi.
Mà bố bảo nó cũng ko dám gây lộn với fan MU. Nó thử xỉa thế xem là ăn nguyên cái tảng băng trôi vào đầu. Tại nhà mình ít người nên nó mới dám làm cái trò bựa đó. Mà bảo nhà mình đá với nó,nó thua oan ức thì đã đành. Đây có được gặp mặt nhau éo đâu,mình cũng dis bao giờ gây chuyện với nó,luôn tỏ ra tôn trọng đội nó mà cứ hở cái ra là bọn nó tìm lí do để mà đá đểu. Đã cố gắng phớt lờ đi rồi nhưng vẫn ức khó nuốt được trôi. Dm xem bóng đá cái thứ gì kiểu đấy. Ra đường kiếm thằng nào gây chuyện đập mẹ nó nhau đi cho nhanh. Toàn anh hùng bàn phím.Sống ko thích hòa bình mà cứ phải gây chiến tranh mới hả dạ. Shit
Chắc tại thế nên thấy cái nick đó toàn bị fan MU ném gạchđã xem bọn nó là Sh!t thì dây vào làm gì cho bẩn tay,chỉ chờ chực có biến là nhảy vào xoắn ngay nhất là thằng pocolo giọng điệu cay cú thấy rõ![]()

nói chứ cũng khó nuốt bác
bị đè
thua trái banh "ảo" của iniesta bù giờ 90
thông tới não chứ chả đùa!
lại còn thua bàn thắng sân khách nữa
no chết mẹ ra ấy chứ
nhiều lúc sút xa cũng không thấy, đan lát thì miếng có miếng không, tạt cánh hay phạt góc đánh đầu lại càng phế...xem mà ức chế không chịu nổi

Xavi giờ càng già càng tỏ ra cẩn thận thái quá, chuyền 100% nhưn mà toàn chuyền những trái ăn cho chắc nên thành ra toàn kiểu rề rà ko gây khó khăn cho đội bạn. Giờ cũng ít những quả chọt khe thương hiệu ngày xưa, cũng do cứ sợ chuyền hỏng. Iniesta rê thì ảo nhưng mà cũng tùy ngày, có mấy trận đá nhạt dã man.

Chuẩn này. Thà sân khách thua 1-0 2-1 còn dễ chịu, hoà 1-1 2-2 cảm giác nửa nạc nửa mỡ éo thể chấp nhận dc..
Đội nhà mình đá có lợi thế lượt đi mà đá cảm giác còn bựa hơn ko có lợi thế. Vì cơ bản là nhà mình dek biết đá phản công nhanh. Như RM hay BM đá phòng ngự phản công rất tốt.
Mấy bố nhà mình có lợi thế lượt đi rồi thành ra đá theo kiểu giữ sức an toàn,nhưng lại dek biết phòng ngự vì hàng phòng ngự ko chịu nổi nhiệt nên thành ra đá kiểu nửa nạc nửa mỡ,công không ra công mà áp đặt thế trận không ra áp đặt. Tóm lại do cách tiếp cận trận đấu thôi chứ cứ đá 100% kiểu bùng nổ thì đọ bo hàng công là đủ cơ ăn BM rồi...