FC Barcelona - Khởi đầu mới

  • Thread starter Thread starter Phien
  • Ngày gửi Ngày gửi
thật ra nợ mình là bayern của Jup chứ đâu phải Pep =]
 
Đang reply bác changdasau về trận ATM cuối tuần này cơ :6cool_boss:
 
Chung kết có ai ở SG ko họp mặt xem cho khí thế chứ nhỉ................
 
fc 3k off ở đâu bên bắc hải đó, ráng sắp xếp ra xem cho khí cmn thế
 
Sao ko đá vào cuối tháng 5 mà lại đá vào tháng 6, đi công tác mất rồi :9cool_too_sad:
 
Off ở Bắc Hải đá xong vào mấy quán matxa ăn mừng hả =))
 
xem lại mà thấy ảo diệu vãi, 3k thời pep mới là đỉnh cao của bóng đá đẹp
 
Bậy, theo như các chuyên gia bóng đá thì đá như bây giờ nó mới đẹp và giống thời anh Vẫu, còn đá kiểu Pep buồn ngủ thấy mẹ thôi chứ có gì đâu :6cool_boss:
 
thời nay mà đẹp gì, chả qua upgrade độ hiệu quả ghi bàn. Chứ cách phối hợp nhàm bỏ bu, chỉ thấy 1 màu : banh từ bút két lên si thuế rồi mặc cho 3 thằng phía trên tự lo, quá ít sự sáng tạo từ hàng tiền vệ, nói chung dấu ấn nhạt nhòa so với thời Pep.
3k thời 2009-2010 mới chỉ khẳng định tầm ảnh hưởng của tiki taka trong làng bóng đá thì 2011 tiki taka đã lên đỉnh cao + thêm độ bá của cặp xavi, inesta, vô vàn những quả chọt khe, phối hợp nhanh từ giữa sân lên tới tận khung thành đối thủ, chưa kể thời này Si thuế trẻ trâu còn bám cánh, cầm banh xốc thẳng vào ghi bàn như cơm bữa, xem đã mắt vô cùng
 
Các chuyên gia ở đây đã phán, đá buồn ngủ là đá buồn ngủ, cấm cãi nha bác :6cool_sure:
Nói chung là mỗi kiểu một sắc thái, cái nào cũng có cái đẹp và hay riêng. Nhưng mà năm nay quá max luck, lúc thì đội bạn bay mất trụ cột, lúc thì bị dồn cả trận mà éo chết. Đá mà dựa vào vài cá nhân thì sẽ dễ thoái trào, nhìn vào thời kỳ Rô vẫu là thấy, sau 2006 là chuyên gia bị lật kèo luôn :3cool_angry:. Mà thôi cái đó mùa sau mới biết được.
 
  • Like
Reactions: NV
Đá thế nào cũng được, chỉ cần thắng và ẵm cup là vui rồi. Đá đẹp mà không vô địch thì cũng vứt :cuteonion14:
 
  • Like
Reactions: NV
Đá như bây giờ, giàu cảm xúc mà.
3 anh quẩy tưng bừng.
 
Chủ đạo nhà mình vẫn là tấn công áp đặt thế trận mà... Có gì mà không đẹp.... Một số trận có tính chất quan trọng và gặp đội cực mạnh thì phải linh hoạt chiến thuật chứ.... Như hồi trước cứ hùng hục như trâu húc mả bất kể là đội nào dễ bị thọt hồi mã thương lắm....

Minh thấy mỗi thời mỗi khác,đá vẫn đẹp mắt phối hợp nét là ok lắm rồi,cơ bản vẫn là danh hiệu... Đá đẹp mà ko danh hiệu như Asernal thì cũng vất thôi... Thức thời mới là trang tuấn kiệt :))
 
Barca thời Pep với Xavi, Inni đỉnh cao là CLB mạnh nhất trong lịch sử. Đội nào gặp Barca thời đó cứ gọi là phải run cầm cập
 
Nhưng hồi đó gặp những đội thủ như Chelsea hay Inter đều đá không lại,hầu hết là thua hoặc có thắng cũng là ăn dâm....
Như hiên giờ đang sợ hơn,đội nào cũng đá được,cách tiếp cận trận đấu linh hoạt hơn
 
Chưa gặp Chelsea sao biết được ông ơi, kỵ rơ nhau rồi thì khó nói lắm =)) .
 
Barca bây giờ nguy hiểm hơn thời Pep nhiều, triển khai bóng nhanh. Hay nhất là không bị tình trạng cả đội phải phục vụ Messi.

Các triều đại của Barca mình được xem mình thích thời Rijkaard nhất, thời Bobby Robson và Van Gaal xem cũng rất sướng.
 
mình cũng ko nghĩ là chelsea bây h ăn được barca trừ khi là thời 04-05 thì còn có cơ hội, barca trước là do các đối thủ chưa khắc chế được và sự bá đạo của bộ 3 tv trung tâm kèm theo đã đá cùng nhau quá lâu rồi, thời bây h cầu thủ toàn mua về sao đá kiểu đấy được nhưng bù lại đa dạng hơn
 
Back
Top