tuan_hopeless
Mr & Ms Pac-Man
- 10/4/13
- 246
- 702
Mình hồi đó hên là nhà mở tiệm game luôn nên chơi sướng lắm, Là một trong những đứa có ps1 đầu tiên trong xóm
.
Bị cái là chơi bị quản thúc tù túng vc, phải xong hết BT, học lực phải giỏi, lên trường cày cuốc đem giấy khen về cho ông bà già, chứ cuối kỳ mà lẹt đẹt trung bình yếu là bị vô trại cai nghiện game ngay
.Bị cái là chơi bị quản thúc tù túng vc, phải xong hết BT, học lực phải giỏi, lên trường cày cuốc đem giấy khen về cho ông bà già, chứ cuối kỳ mà lẹt đẹt trung bình yếu là bị vô trại cai nghiện game ngay

, thằng em thì ngồi đọc và hướng dẫn cách đi, lượm đồ các kiểu, ông anh thì cắm đầu cày combat, đột nhiên tới ff9 thì vô tình phát hiện ra có chế độ chơi 2 người
, thế là cả ae mỗi người điều khiển 2 nv, nhờ thế mà ff9 nhiều kĩ niệm nhất cũng nhớ dai nhất từng trường đoạn lun :v
