PS FFVII Remake & Rebirth

Best girl của FFVII?

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith


Results are only viewable after voting.
Đm xin lỗi chứ ingame đẹp cgi còn đẹp kinh dị vkl , mong đợi bản ps5
 
kiểu gì chả có ultimate package FFVII + combo cái máy trang trí theo cái theme của nó
 
kiểu gì chả có ultimate package FFVII + combo cái máy trang trí theo cái theme của nó
Nó mà ra thì tôi ném thằng vào mặt l bọn sony tiền và nói đưa đây

nếu phối mầu nhưu cái tay ps5 bị leak k biết màu gi cho đệp nhỉ :2onion35:
 
Cho mình hỏi mấy cái vũ khí có ai nghiên cứu dùng cho trường hợp nào ko, thấy mỗi cái là một cái build riêng
Hầu như người ta toàn xài để học tuyệt chiêu xong bỏ chứ có xài hết đâu, thấy cái nào thích hợp thì xài.
Gợi ý:
Cloud: Hardedge (physical) hoặc Twin Stinger (magic)
Barret: Big Bertha (tank) hoặc EKG Cannon (magic)
Tifa: Metal Knuckles (break) hoặc Purple Pain (crit)
Aerith: Arcane Scepter (magic) hoặc Reinforced Staff (healer)
Chi tiết: http://www.pushsquare.com/guides/fi...all-weapons-character-builds-and-best-materia
 
Hê nhô các bác. Hiện tại em đang có dự án VIETSUB full tất cả các cảnh cut scene của game để làm thành một list phim game xem giải trí ở độ phân giải 4k UltraHD. (Vietsub cực kỳ có tâm chứ không phải google dịch nhé)


Các bác vào xem ủng hộ em nhé! Thank các bác nhiều! :>:D<>:D<
 
Game các nhân vật thay role cho nhau nhiều nên thay vũ khí tùy từng tình huống thôi, như chap có mỗi cloud và tifa thì mình để cloud chơi phép và heal =))
 
Game các nhân vật thay role cho nhau nhiều nên thay vũ khí tùy từng tình huống thôi, như chap có mỗi cloud và tifa thì mình để cloud chơi phép và heal =))
Cái Iron Blade của Cloud là chuyên dùng phép mà, đầu game ông Cloud chẳng chuyên chơi phép cho team =))
 
cứ vũ khí cuối mà xài, 6 slot lắp ngọc, đổi làm cái gì
 
thế cứ thanh nào nhiều slot mà táng, lắp ngọc mới vào để hút AP, đổi làm cái đếch gì, armor cũng thế, cứ nhiều slot mà chơi, link hay không link cũng được, 1st play luyện càng nhiều ngọc thì end game càng nhàn
 
Mấy ông ơi cho hỏi viên ngọc màu vàng ở nhà thờ với cánh cửa hình 2 con rồng ở khu Sector 5 chapter 9 đã lấy đc chưa? Sau này có quay lại đc ko?
 
Mấy ông ơi cho hỏi viên ngọc màu vàng ở nhà thờ với cánh cửa hình 2 con rồng ở khu Sector 5 chapter 9 đã lấy đc chưa? Sau này có quay lại đc ko?

chapter 14
 
Mấy ông ơi cho hỏi viên ngọc màu vàng ở nhà thờ với cánh cửa hình 2 con rồng ở khu Sector 5 chapter 9 đã lấy đc chưa? Sau này có quay lại đc ko?
cái vàng ở nhà thờ thì sau khi qua nhà Arith là quay lại lấy đc. Còn cái kia là quest ở chap 14
 
All done :2onion16:

20200414222424.jpg

Về Chadly
Thì ra em nó là AI do Hojo tạo ra để đi thu dữ liệu combat của Mây ,sau khi mình đập xong pride and joy thì đã freewill cho em nó nên chắc sau này sẽ gặp lại :8onion53:
 
All done :2onion16:

View attachment 286958

Về Chadly
Thì ra em nó là AI do Hojo tạo ra để đi thu dữ liệu combat của Mây ,sau khi mình đập xong pride and joy thì đã freewill cho em nó nên chắc sau này sẽ gặp lại :8onion53:
Ngon, tôi cũng còn Hard Mode với 2 con super boss thôi. Fence này cho tí kinh nghiệm Hard Mode nào :D
 
Mịa $%#^$#%&#$ SE biết là Jessie's ra sao mà chơi Remake vẫn cay mắt với em. Đây là ví dụ khác biệt rõ ràng giữa FFXV và FFVII Remake anh em à, khởi đầu cho mình gắn kết thấy nụ cười của Jessie's thật nhiều cho đến khi xa em đủ lâu để rồi lúc gặp em là thế này đây. Khác hẳn cái chết của Luna rất rõ ràng, cảm nhận sự đau đớn mất mát, cảm giác đoạn cuối chapter 12 chơi cứ như Final Fantasy 10 ấy. Tốt hơn những gì mình từng biết tỏng phiên bản Original, cái gì cũng phải có cái giá của nó, thậm chí Wedge ra đi xoa đầu Cloud phát ra đi thanh thản, không hề hối hận khi mà tự gài mìn phát nổ hy sinh với kẻ địch.

nFTpizw.jpg

e3LGZZR.jpg
Ánh mắt không hề sợ hãi của em khiến mình nể phục, thân gái dặm trường nhỏ bé từ bỏ ước mơ để rồi vì bao sinh mạng khác... Lúc này là đã biết phải dùng đến phương án đường cùng rồi, tất nhiên là không sợ chết mới dám ngạo nghễ như vậy => hy sinh anh dũng. Để rồi dkm...

eeR6qOu.jpg


eiw1OCQ.jpg


a37eQLW.jpg


kLWOK7p.jpg


hMGP7Ua.jpg

dkmmmmmmmmmmmmmmmmmm SEEEE :9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad:. Ai bảo sến chứ thấy thật ra SE khai thác vậy cũng tốt vì trình của Biggs, Wedge, Jessie chỉ có thế chứ không bá như đám Cloud, Barret, Tifa được thành ra họ đều chọn cho mình 1 hành động liều lĩnh để ngăn chặn kẻ thù (buộc phải đổi tính mạng của mình vì nghĩ là nếu chậm trễ cả cái Sector sẽ đi toi nên họ phải chọn cách lao đầu hy sinh) tình thế bắt buộc rồi, chứ chả lẽ phải đầu tư cảnh cho Jessie với Wedge lộn mèo, bay nhảy, các kiểu thể hiện như Zack, Cloud, hay Sephiroth mới chịu à?

Cơ mà Reno với Rude kì này thể hiện tốt quá, không thể chê được, cái khó của những kẻ tôi tớ luôn thể hiện sự trung thành với tổ chức của mình, buộc họ phải nhẫn tâm. Cảm giác trận chiến của 2 bên, một bên là cố để không uổng phí công sức đồng đội, ngăn chặn mọi thứ. Bên còn lại thì cố thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bằng không chuyến này về là 2 thằng cạp đất, oánh rất dũng mãnh, sướng mắt, best battle từ hồi chapter 1 tới giờ, anh em sống chết có nhau. Đúng khí chất mình từng thấy trong AC.
R04qW8e.jpg


jddZ1GN.jpg


jMAuioI.jpg


Hp491Uy.jpg

Dù Tifa rất đẹp, rất ngon nhưng Aerith thật sự làm tôi muốn bảo vệ, che chở lắm các anh em à, dm thương em. Từ chap 11 tới 12 toàn hình ảnh đẹp đẽ, dễ thương đáng yêu của ẻm. Cảm giác muốn liều chết để bảo vệ nụ cười ấy, sống mái với Sephiroth 1 phen, giao hoan đất trời cụ. Em biết yếu đuối, nhưng không hề sợ, em muốn giúp mọi người nhưng sức có hạn.

3a0AtX5.jpg


XWAAH3T.jpg
Y7f7nzG.jpg


sBzzfuQ.jpg


1OUkx4O.jpg


WQoCkI3.jpg




Đoạn em tìm về Star of Seventh Heavens chạy đến vấp té chỉ muốn đỡ em dậy, dm vậy mà dân méo thằng nào chạy lại đỡ em, để em chạy 1 mình nguy hiểm vc. Tôi thề với các ông là tôi yêu Aerithhhhhhhhhhhhhh :9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad::6cool_ah::6cool_ah::6cool_ah:.

BJ6z8tG.jpg

 
Chỉnh sửa cuối:
Mịa $%#^$#%&#$ SE biết là Jessie's ra sao mà chơi Remake vẫn cay mắt với em. Đây là ví dụ khác biệt rõ ràng giữa FFXV và FFVII Remake anh em à, khởi đầu cho mình gắn kết thấy nụ cười của Jessie's thật nhiều cho đến khi xa em đủ lâu để rồi lúc gặp em là thế này đây. Khác hẳn cái chết của Luna rất rõ ràng, cảm nhận sự đau đớn mất mát, cảm giác đoạn cuối chapter 12 chơi cứ như Final Fantasy 10 ấy. Tốt hơn những gì mình từng biết tỏng phiên bản Original, cái gì cũng phải có cái giá của nó, thậm chí Wedge ra đi xoa đầu Cloud phát ra đi thanh thản, không hề hối hận khi mà tự gài mìn phát nổ hy sinh với kẻ địch.

nFTpizw.jpg

e3LGZZR.jpg
Ánh mắt không hề sợ hãi của em khiến mình nể phục, thân gái dặm trường nhỏ bé từ bỏ ước mơ để rồi vì bao sinh mạng khác... Lúc này là đã biết phải dùng đến phương án đường cùng rồi, tất nhiên là không sợ chết mới dám ngạo nghễ như vậy => hy sinh anh dũng. Để rồi dkm...

eeR6qOu.jpg


eiw1OCQ.jpg


a37eQLW.jpg


kLWOK7p.jpg


hMGP7Ua.jpg

dkmmmmmmmmmmmmmmmmmm SEEEE :9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad:. Ai bảo sến chứ thấy thật ra SE khai thác vậy cũng tốt vì trình của Biggs, Wedge, Jessie chỉ có thế chứ không bá như đám Cloud, Barret, Tifa được thành ra họ đều chọn cho mình 1 hành động liều lĩnh để ngăn chặn kẻ thù (buộc phải đổi tính mạng của mình vì nghĩ là nếu chậm trễ cả cái Sector sẽ đi toi nên họ phải chọn cách lao đầu hy sinh) tình thế bắt buộc rồi, chứ chả lẽ phải đầu tư cảnh cho Jessie với Wedge lộn mèo, bay nhảy, các kiểu thể hiện như Zack, Cloud, hay Sephiroth mới chịu à?

Cơ mà Reno với Rude kì này thể hiện tốt quá, không thể chê được, cái khó của những kẻ tôi tớ luôn thể hiện sự trung thành với tổ chức của mình, buộc họ phải nhẫn tâm. Cảm giác trận chiến của 2 bên, một bên là cố để không uổng phí công sức đồng đội, ngăn chặn mọi thứ. Bên còn lại thì cố thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bằng không chuyến này về là 2 thằng cạp đất, oánh rất dũng mãnh, sướng mắt, best battle từ hồi chapter 1 tới giờ, anh em sống chết có nhau. Đúng khí chất mình từng thấy trong AC.
R04qW8e.jpg


jddZ1GN.jpg


jMAuioI.jpg


Hp491Uy.jpg

Dù Tifa rất đẹp, rất ngon nhưng Aerith thật sự làm tôi muốn bảo vệ, che chở lắm các anh em à, dm thương em. Từ chap 11 tới 12 toàn hình ảnh đẹp đẽ, dễ thương đáng yêu của ẻm. Cảm giác muốn liều chết để bảo vệ nụ cười ấy, sống mái với Sephiroth 1 phen, giao hoan đất trời cụ. Em biết yếu đuối, nhưng không hề sợ, em muốn giúp mọi người nhưng sức có hạn.

3a0AtX5.jpg


XWAAH3T.jpg
Y7f7nzG.jpg


sBzzfuQ.jpg


1OUkx4O.jpg


WQoCkI3.jpg




Đoạn em tìm về Star of Seventh Heavens chạy đến vấp té chỉ muốn đỡ em dậy, dm vậy mà dân méo thằng nào chạy lại đỡ em, để em chạy 1 mình nguy hiểm vc. Tôi thề với các ông là tôi yêu Aerithhhhhhhhhhhhhh :9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad::6cool_ah::6cool_ah::6cool_ah:.

BJ6z8tG.jpg
thương jessie hẹn gặp e ở một ảo ảnh nào đó nếu thằng làm có tâm:9cool_too_sad:
 
SE sắp xếp các phân cảnh quá đỉnh, chơi mà từ hồi hộp, căng thẳng, dâng trào lúc ra khỏi cái nghĩa địa xe lửa là từ đó trở đi nghẹt thở suốt. Dù biết mọi thứ rồi, nhưng cảm giác vẫn như mới, từng phân đoạn lia góc nhìn nhân vật rất hấp dẫn, để rồi kết cô đọng, mất mát, tang thương khi thấy Barret, Tifa đau đớn. Cloud thì có thể hiểu vì lúc này kí ức gần như bị xáo trộn nên chẳng thể nhớ nổi để mà đau buồn được như 2 người kia, muốn tức để hòa cảm xúc cùng Tifa mà không thể hiểu rõ bản thân nên bất lực nhìn tội.
 
Thằng Wedge vô tình hay cố ý mà tạo hình cho nó kiểu như bóng muộn giọng eo éo vậy nhỉ, toàn làm trò xàm lông lên gân chuẩn nhật, chán thanh niên này nhất game...
 
Back
Top