Final Fantasy 7 lão tướng về vườn?
Vậy là cuối cùng FF7 cũng đã thả quả release lên PC và kết quả vẫn không khá hơn, chúng ta vẫn nhận được những phản ứng tương tự như trước đây người dùng PS4/XBox từng ngao ngán, chán nản khi nó ra mắt lần đầu. Điều này không lạ khi đây không phải là Metal Gear Solid 5 lần đầu port PC và hệ lụy để lại cực kì nặng cho game thủ là thuyết âm mưu của Kojima sẽ hốt một đống fanboy cuồng về, bất chấp mọi thứ để tôn sùng idol và ném đá Konami tới cùng, dù chúng ta có thể thấy rõ Metal Gear là dòng game độc quyền Sony, bạn buộc phải có máy để chơi mới đủ tư cách làm fan, bằng không tự chất vấn mình coi lại loại fan nào, fan qua youtube sim? fan nhưng chỉ dám tự nhận khi chơi một bản duy nhất? mà lại còn lại là đúng ngay cái bản cuối cùng, bản thổ tả, bản phá hoại, bản kém hoàn thiện nhất trong toàn bộ. Tóm lại fanboi Kojima là cái loài fanbom bất hạnh khi tôn sùng một thứ mà chính mình còn chả hiểu gì về idol ngoài mấy trò làm màu và lợi dụng lòng căm phẫn Konami.
Trở về lại FF7, dòng fanboi FF7 không bị ngăn cách bởi bất kì ranh giới nào, từ sớm đã có bản PS, bản port PC. Tức trình độ và tri thức fanboi FF7 đa số là ngang nhau, cân bằng, không bị lệch pha quá một phía. Dĩ nhiên lần đầu tiên ở E5 2K15 lần đầu FF7 công bố bản remake thì thời điểm đó định nghĩa "remake" vẫn còn mang nhiều giá trị sâu sắc, đầy tính tôn trọng nguyên tác, nhiều dev vẫn giữ cái tâm trong sạch. Hiệu ứng của đám đông dành cho bản remake này là vô cùng tích cực, FF7 remake nhận được sự tán dương và trông chờ nhiều hơn bất kì tựa game Jrpg nào trong lịch sử, nói không ngoa thì bạn có thể dạo một vòng youtube xem reaction thì không hiếm đập ngay vào mắt cảnh có những fanboi FF7 đã từng đổ cả lệ khi biết tin có bản remake và độ cuồng loạn thì không khác fanboi kpop là bao.
Cứ tưởng cái vé trở về tuổi thơ khi SE cam kết đây là remake chứ không phải reboot hay reimagine hoặc là một thứ re-cái-méo-gì đó. Nhưng cái vé trở về tuổi thơ này lại phải trả giá quá đắt. Do thời gian phát triển quá lâu, lại sinh nội bộ lục đục với team thầu Cyber2connect (hãng làm game hạng B ) nên từ 2k15 SE đã cao cu thời gian phát triển dự án này, đủ lâu để họ biết thời tuổi trẻ mình đã gáy quá to cho sang mồm chứ 100% thực lực của họ mãi mãi không bao giờ phát triển nổi một bản remake nguyên vẹn. Và cái định nghĩa remake cũng dần dần bị xuyên tạc, báng bổ thành đủ kiểu, điều xảy ra với cả ngành công nghiệp game khoảng thời gian đó, nhà nhà đua nhau remake nhưng không hiếm thứ đập đi xây lại nhìn còn xấu hơn, thà cứ giữ nguyên.
FF7 remake cũng không ngoại lệ, những kẻ đầu to, bụng phệ, tội đồ đang cầm quân SE quyết định lừa dối niềm tin của toàn thể cộng đồng fanboi đang trông ngóng bản remake. Gọi là remake nhưng chúng nhẫn tâm phá hết sạch lời thoại gốc, tính cách nhân vật, phá luôn bao trường đoạn kinh điển của bản gốc để bù lại cho chúng ta một số đoạn khiêu dâm rẻ tiền thướng thấy trong những bộ animu rác rưởi, xin lỗi tạo hình miss Cloud quá thổ tả, tôi không cương nổi. Cảm giác như tôi đang chơi một FF7 made by Ấn Độ khi ngập tràn tính phi lí, lố bịch, dối trá, dâm ô, dung tục mọi nơi. Đây không phải là hành động nhỡ tay làm rớt thứ gì đó, mà đây là phá hoại có chủ đích, là tội ác chống lại loài người.
So sánh giữa 2 đợt release tầm 1997 cho bản gốc và 2k20 thì chúng ta có thể thấy 2 hiệu ứng đám đông hoàn toàn khác biệt và chênh lệch. Một bên là những người biết FF7 từ bản 1997 luôn dành cho FF7 một tình cảm sâu dậm và trung thành. Còn một bên là đám người sinh sau đẻ muộn nghe tin được remake thì cũng đòi hòng hớt như ai đó, rốt cục SE quăng cho bản FF7 remake Ấn Độ vào mặt, cốt truyện thì được 1/5 bản gốc, tình tiết lươn lẹo như đang đánh đố người mới khiến họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cốt truyện. Từ đó lòng ngóng đợi và yêu thích của họ dành cho thương hiệu FF7 cũng giảm dần, còn đám người cũ thì họ đã thức tỉnh từ sớm rồi, chỉ chờ ngày đám người mới giác ngộ và thôi thói u mê đi thôi và đó sẽ là dấu chấm hết cho FF7 remake part 2. Riêng tôi trù cho dự án này mãi mãi không bao giờ được ra mắt trọn vẹn 5/5, cốt truyện sẽ càng ngày càng nát bét thảm họa hơn cả ngoại truyện Dragon Ball GT và Boruto và chúng ta sẽ sử dụng FF7 remake như một bài test để biết ai còn lý chí, còn kẻ nào đã mất não vì đống đồ họa bóng bẩy, hào nhoáng kia mà quên mất mẹ nó cái hồn của Jrpg là giao thoa toàn bộ giữa cốt truyện, âm nhạc, lối chơi chứ không phải cái mã. Đéo có FF7 remake thì chúng tôi vẫn ăn ngon, sống khỏe, cảm ơn.