PS FFVII Remake & Rebirth

Best girl của FFVII?

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith


Results are only viewable after voting.
1 thời dù đã chơi qua ps1 rồi khi có con pc cũng down về nghịch, rồi chơi lại 7 8 9 tiếp trong khi đợi giả lập ps2 hoàn thiện =)).





Như bác là vừa có gia đình con cái, vừa có đồng ra đồng vô vừa duy trì đam mê thật sự là rất tuyệt. Mong bác vẫn duy trì đam mê + sát cánh với anh em tham gia bàn luận nhiều cho vui bác nhé, 38 tuổi vẫn còn trẻ chán bác à :6cool_smile:.
khi 30 tuổi mình thấy các bác cứ than đi làm chán game mình cũng lo sợ sẽ chán như mọi người nhưng 8 năm trôi qua vãn nghiện vãi... Có ông sinh 72 hơn mình 10 tuổi vẫn ngày 10h dành cho Falout 4 và Skyrim.. thỉnh thoảng thấy ông chiến mấy game kinh dị nữa.. Nên yên tâm là chắc 50 tuổi vẫn đam mê thôi...
 
^ ngày 10 tiếng chơi games thì còn làm được cái gì nữa
 
Ngày xưa chơi FF8 bị kẹt ở chỗ tìm con tàu White SeeD cả nửa năm, mà hầu như ngày nào cũng chơi, cày hết char lên max level, hút Ultima ở cái điểm draw đủ 100 cho cả 3 char mà vẫn mò không ra. Sau lên cấp 3 ra tiệm PS1 gần trường vớ được cái bản hưởng dẫn sơ sài in trên giấy A4 mừng rơi nước mắt, đám chơi ở đó nhìn thấy cái save của mình như thấy kỳ tích vậy.
 
à, ờ thỉnh thoảng thấy mình rảnh rang ngứa mắt, bà già lên càu nhau mấy chuyên cỏn con ở bẩn rồi ko chịu vệ sinh , đêm thì thức khuya (mặc dù có hôm nào quá 12h đâu) rồi than vãn bảo "chúng mày mà ra ở riêng thì còn lâu mới sống được", thỉnh thỏang nói thì ko sao, ngày nào cũng nói nhiều quá ức chế, mà vợ mình nó cũng tự ái, thế thì tôi cáu lên tôi nói luôn, được rồi, để vợ chồng con ra ở riêng thôi, khỏi cần ông bà lo. Thế là đi tìm nhà thuê ở được gần 2 năm nay rồi. Chẳng nhờ vả xin xỏ gì hết, chiều đến thì cho cháu lên nhà ông bà chơi thôi

...........

Mà hôi chơi game thấy Aerith bán hoa những cũng chẳng có suy nghĩ đen tối gì mấy vì hồi đấy mới học cấp 3, Internet thì chưa có, còn chưa biết xem sex là cái gì luôn, trong trắng hoàn toàn... =))
cái sự lắm mồm nó là truyền thống ngàn năm rồi ông ạ, tôi tự làm nhà, vợ chồng sống rảnh rang, nhưng là con trưởng nên đón ông bà già về ở cùng. Cuối cùng ngày nào cũng câu chuyện ko khác gì nhà ông, vô lý vcc, mà đéo biết phải làm gì bây giờ
 
À mình làm quản lý kinh doanh cho 2 công ty, bị nghiện game từ hồi 6 tuổi tức năm 88 khi lần đầu nhìn thấy Mảrio Contra.....Nhưng nghiện nặng nhất khi lên lớp 9 biết đến dòng Fire Emblem 4, chơi gần 100 lần... Sv đại học thì cứ chơi từ 7h sáng cho đến 10h khuya mà... mỗi ngày tầm 16 tiếng.. chỉ đến khi 25 tuổi cuới vợ mới chơi được điều độ còn 12h thôi.... Mình bị nghiện toàn bộ game JRPG , riêng bộ môn đế chế thì đến giờ cũng đụơc 22 năm... Bộ môn dota thì được 12 năm... Còn lại Offline hết.
P/s: Minh chia lich cu thể như sau
- dành 3h đến Aoe
-dành 3h dota 2
- Dành 2h chơi quyền vương 98
- Game offline đang chiến Kingdom heart 2 Final mix , Tale of vesperia, và Super Robot War T. Hôm bữa mới sắm con Nintendo swich để chiến Fire emblem Three House
12h 1 ngày rồi bác dành bn tiếng cho vợ con, ngủ nghỉ, làm việc :-o
 
12h 1 ngày rồi bác dành bn tiếng cho vợ con, ngủ nghỉ, làm việc :-o
có khi nào anh ấy quên cách ra ko ... chắc là một hai giờ 1 ngày @@ , độc thân ăn ở không chơi game thì 12h cũng là khá nhiều
 
Mình nghe nói có 1 nghề là ngồi chơi game của hãng khác lấy ý tưởng cho studio hãng mình.
Không biết cao nhân @yenmai1987 có phải làm nghề đấy không mà trâu vãi lòn.
 
Iem chơi bằng Emurayden, có mấy game bị lỗi 1 số chỗ phải chỉnh lại video render mới qua được, VGS còn là tân tiến chán
Con emu đầu tiên của mình là Emurayden :)) hồi đó nhét đĩa FF8 vào chạy lên đoạn movie mừng hết biết.
 
Nhắc đến kẹc đĩa thì may mắn chơi ff7 ff8 ko bị, đến khi chơi ff9 mới bị, sau 1 lúc thì tìm ra cách chữa tạm là lúc nó đứng đĩa thì mở đĩa lên r đóng đĩa lại, nó sẽ skip lun đoạn phim đó
Hí hửng chơi tiếp thì đến đoạn nó chiếu phim r chuyển đĩa, thế là pó chiếu, dù skip dc đoạn phim nhưng ko tài nào cho nó báo chuyển đĩa tiếp theo :(
 
khi 30 tuổi mình thấy các bác cứ than đi làm chán game mình cũng lo sợ sẽ chán như mọi người nhưng 8 năm trôi qua vãn nghiện vãi... Có ông sinh 72 hơn mình 10 tuổi vẫn ngày 10h dành cho Falout 4 và Skyrim.. thỉnh thoảng thấy ông chiến mấy game kinh dị nữa.. Nên yên tâm là chắc 50 tuổi vẫn đam mê thôi...

Như bác theo em vậy mới là hạnh phúc này. Người ta thường nói lúc nhỏ chỉ mong có tgian, có tiền bạc để phục vụ đam mê của mình!

Thế rồi cuối cùng khi trưởng thành khi đã có hết rồi niềm đam mê đó lại ko còn nữa, cứ cắm đầu chạy theo những mục tiêu mà xã hôị áp cho, cuối cùng mơ ước sơ khởi được chạm tới ước mơ thuở nhỏ của mình lại ko làm được!

Tất nhiên “Hạnh phúc là khi đc ngắm hết thể gian mà ko làm đổ giọt dầu trên thìa”, vừa có tgian cho sở thích của mình, vừa làm tròn bổn phận của người chồng người cha trong gia đình là quá hạnh phúc rồi!
 
có khi nào anh ấy quên cách ra ko ... chắc là một hai giờ 1 ngày @@ , độc thân ăn ở không chơi game thì 12h cũng là khá nhiều
Trên kia đã giải thích 12 tiếng 1 ngày rồi còn gì. Và có công việc hẳn hoi.
Mặc dù không biết công việc thế nào, nhưng mà coi như 1 ngày làm 5 tiếng, ăn uống ngày 2 bữa mỗi bữa 10 phút, đái sản xuất tắm rửa ngày 1 lần 10 phút, đi lại nửa tiếng, chơi game 12 tiếng thì còn 6 tiếng dành cho việc ngủ.
Có điều theo kinh nghiệm của tôi thì chơi game nhiều cơ thể sẽ yếu ớt vì cơ thể ít vận động nhưng phải hoạt động liên tục, tức là không có thời gian nghỉ ngơi, cho nên sẽ rất buồn ngủ, nên nếu chơi game ngày 12 tiếng thì chắc chắn 6 tiếng ngủ không thể đủ. Với lại anh ấy phán hồi học đại học chơi từ 7 giờ sáng đến 10 giờ khuya, mỗi ngày chơi game tầm 16 tiếng, thì chắc là anh ấy chỉ tính thời gian ngủ (8 tiếng) rồi trừ 24 tiếng là ra thời gian "chơi game" của ảnh, thời gian lên lên lớp, học hành, ăn uống ngủ nghỉ, đi làm... đối với ảnh đều là thời gian "chơi game" cả. Nên chắc giờ anh ấy ngày ngủ 12 tiếng, "chơi game" 12 tiếng.
 
Trên kia đã giải thích 12 tiếng 1 ngày rồi còn gì. Và có công việc hẳn hoi.
Mặc dù không biết công việc thế nào, nhưng mà coi như 1 ngày làm 5 tiếng, ăn uống ngày 2 bữa mỗi bữa 10 phút, đái sản xuất tắm rửa ngày 1 lần 10 phút, đi lại nửa tiếng, chơi game 12 tiếng thì còn 6 tiếng dành cho việc ngủ.
Có điều theo kinh nghiệm của tôi thì chơi game nhiều cơ thể sẽ yếu ớt vì cơ thể ít vận động nhưng phải hoạt động liên tục, tức là không có thời gian nghỉ ngơi, cho nên sẽ rất buồn ngủ, nên nếu chơi game ngày 12 tiếng thì chắc chắn 6 tiếng ngủ không thể đủ. Với lại anh ấy phán hồi học đại học chơi từ 7 giờ sáng đến 10 giờ khuya, mỗi ngày chơi game tầm 16 tiếng, thì chắc là anh ấy chỉ tính thời gian ngủ (8 tiếng) rồi trừ 24 tiếng là ra thời gian "chơi game" của ảnh, thời gian lên lên lớp, học hành, ăn uống ngủ nghỉ, đi làm... đối với ảnh đều là thời gian "chơi game" cả. Nên chắc giờ anh ấy ngày ngủ 12 tiếng, "chơi game" 12 tiếng.
Cứ như mấy ông game thủ esport :O
 
Tôi có thăng bạn năm nay cũng 32 tuổi, có vợ con rồi vẫn thức đêm chơi game tới tận 4,5h sáng. Vừa bị đột quỵ may ko chết, phế nửa người...
 
Có nghe ở đâu SE nói Cloud với Sep dựa trên trận quyết đấu Miyamoto Musashi vs Sasaki Kojirō nên mặc định là Cloud luôn thắng .
...

Nhìn thì hợp lý quá


Game cũ của Square còn nhiều cái hay lắm. Remake được thì quá tốt. Bahamut lagoon, Live a live, Rudra no hihou....
.
Bác ơi miyamoto musashi dịch ra là cung bổn võ tàng phải không vậy ý nghĩa của nó là gì vậy


Vãi lòn anh Mây dại gái
Soldier hàng top chỉ nhận đánh thuê giá 3000gil nhưng gái bán hoa vừa gạ kèo đi chơi cùng một phát là anh nhận làm bảo kê ngay .
Cái ngữ anh Mây mà sống ở thời này chắc gái nó quay như dế .

Gì đây

bồ câu chê chích choè sợ diều hâu hả

Majima chả bán mạng cho một cô gái mới gặp còn gì
À mình làm quản lý kinh doanh cho 2 công ty, bị nghiện game từ hồi 6 tuổi tức năm 88 khi lần đầu nhìn thấy Mảrio Contra.....Nhưng nghiện nặng nhất khi lên lớp 9 biết đến dòng Fire Emblem 4, chơi gần 100 lần... Sv đại học thì cứ chơi từ 7h sáng cho đến 10h khuya mà... mỗi ngày tầm 16 tiếng.. chỉ đến khi 25 tuổi cuới vợ mới chơi được điều độ còn 12h thôi.... Mình bị nghiện toàn bộ game JRPG , riêng bộ môn đế chế thì đến giờ cũng đụơc 22 năm... Bộ môn dota thì được 12 năm... Còn lại Offline hết.
P/s: Minh chia lich cu thể như sau
- dành 3h đến Aoe
-dành 3h dota 2
- Dành 2h chơi quyền vương 98
- Game offline đang chiến Kingdom heart 2 Final mix , Tale of vesperia, và Super Robot War T. Hôm bữa mới sắm con Nintendo swich để chiến Fire emblem Three House

Nhà có điều kiện làm gì cũng dễ ko lo nhiều thứ thì chơi nhiù cũng phải


Mình 35 tuổi, hằng ngày đi làm về tập tạ, tập tạ xong về thủ dâm, tắm táp ăn cơm rồi chiến game tới 12g30 đi ngủ, sáng 7g30 dậy sửa soạn 8g đi làm, tuần đá banh 2 buổi, cuối tuần thì lang thang rồi về coi ngoại hạng Anh :9cool_too_sad:
Cuộc sống buồn quá chả có hứng làm gì, mọi giấc mơ đều gác lại, chỉ biết chìm đắm vô game tìm chút bình yên ít ỏi
OANgL56.png

Bác lên mạng mà nói những câu này thì hội chứng cô đơn đến mức cao lắm rồi vì game không còn giúp bác vui giúp thỏa mãn để có thể tạm quên đi lỗi buồn nữa có thể còn đang trầm cảm nhẹ nữa

Đứng dậy và ra ngoài thật nhiều vào dù đó là vịệc gì đi nữa sẽ giúp bác không còn buồn nữa
 
Kỉ niệm FF7 đầu tiên của mình là phim AC nhưng thực sự là phải nhờ đến đĩa nhạc Audition bán lậu ở VN hồi 2006. Hồi đấy đấy thích Audition lắm, đc đứa bạn gái cùng lớp cho mượn về xem, ban đầu chỉ quan tâm âm nhạc thôi nhưng ai ngờ mở lên toàn cảnh đấm đá xem phê hết cả người. Với 1 thằng còn đang học lớp 8, hồi bé rất thích xem phim đánh đấm, xem những cảnh đánh nhau trong AC khiến mình há hốc mồm, chưa kể đồ hoạ CGI với dàn trai xinh gái đẹp mê hồn như vậy càng làm mình ấn tượng vì sự mới lạ của nó, đã thế nhạc Au thì hay vãi chưởng, bọn nào lồng video với music hồi đấy sao mà khéo thế :))
Xem xong rồi thì bị ám ảnh bởi tóc tai, khuôn mặt mấy đứa trong AC, nhất là kiểu tóc Cloud hồi đấy nhìn chất lừ, ao ước để đc kiểu tóc như thế nhưng đâý chỉ là ao ước
Mình ko nhớ rõ google bắt đầu phát triển từ khi nào nhưng cái thời đấy muốn tìm kiếm thông tin rất là khó, internet cũng chỉ tồn tại ở quán nét, ra hàng chỉ chủ yếu chơi game, yahoo, chứ ko mấy ai dùng trình duyệt ở cái Internet explorer cùi bắp, phải mãi về sau đc ông anh họ chỉ bảo cách dùng google thì thế mới tìm kiếm mạnh. Và từ khoá đầu tiên mình search trên gg nhớ như in đó là "fantasy". Từ đấy bắt đầu tìm hiểu về series nhiều hơn.
Tuy AC là thứ dẫn dắt đến với dòng FF nhưng dissidia trên psp lại là game đầu tiên trong series được chơi. Vì là 1 thằng thích xem đánh đấm, lại ấn tượng bởi AC nên Dissidia ngay lập tức thu hút mình vì gameplay, combat. Đến ngày hôm nay nó vẫn là tựa game FF gây ấn tượng lớn trong lòng, tuy về sau chơi càng nhiều càng nhận ra nhược điểm của nó nhưng "What ever", hồi trẻ đam mê nó cũng ko lãng phí :))

FF7 thì lần đầu tiên chơi vào hè 2009, mặc dù ko thích lắm gameplay vì lần đầu làm quen JRPG nhưng cốt cốt truyện lại cực nghiền, dàn nhân vật, bối cảnh rất thú vị. Đồ hoạ thì miễn bàn vì bản thân ko quá quan trọng & cầu toàn graphic. Sau đấy dần dần chơi các bản main series khác, ko bỏ qua bất kì bản classic nào thời nes, snes và may mắn đc trải nghiệm tuyệt phẩm FF6 vào thu 2014 trên giả lập gba... và nó nhanh chóng trở thành main FF số 1 trong lòng và đứng đồng hạng game FF yêu thích nhất bên cạnh Dissidia 012 :5cool_big_smile:


Mỗi người sẽ có 1 lý do đưa đẩy đến với dòng FF riêng nhưng mình chắc là số ít đến vs series nhờ sản phẩm của Square Enix chứ ko phải Square Soft như số đông mọi người :6cool_smile:
 
Hỏi tên có ý nghĩa gì, thì giống như hỏi "Don Piano", "Long Johnson" có ý nghĩa gì. Sâu xa gốc gác thì những cái tên đều mang ít nhiều ý nghĩa, nhưng nó chẳng phải điều quan trọng để quan tâm.
Miyamoto là cái họ phổ biến từ cổ tới kim.
Musashi là cái tên phổ biến thời cổ.

P/s: có thuyết nói "Musashi" vốn không phải chữ "Võ Tạng", mà là "Vô Tam Tứ".
Cha ông này được phong hiệu là "Phù Tang đệ nhất binh thuật", sau lấy tên là "Vô Nhị Tề" (Munisai), nên ông con mới lấy tên là "Vô Tam Tứ".
 
Back
Top