- 13/12/08
- 3,626
- 1,348
Lần đầu chơi FF9 đã biết là người Black Mage sẽ chết trong khoảng thời gian dưới 1 năm, thậm chí họ còn không chết một cách đúng nghĩa mà là dừng hoạt động như một cỗ máy, cảm giác đã buồn buồn, cuối game thấy bọn trẻ con Black Mage thấy vui hơn nhưng vẫn lăn tăn là làm sao Vivi và các đồng loại vượt qua cái thời hạn tuổi thọ đấy.FF9 đặt ra nhiều câu hỏi về hiện sinh lắm nếu mà thật sự muốn deep. Chứ FF8 với mình chỉ là 1 câu chuyện ngôn tình phổ thông.
Về sau chơi lại thì mới thấy hint về cái chết của Vivi rõ hơn, cảm xúc và cảm nhận về sự sống và cái chết nó mới rõ ràng :(
1/ Qua mà không đẹp zai có đặc sản Loa rủ ra nhảyThật ra nhiều khi thích 1 game chỉ vì 1 khoảnh khắc nào đó, cũng ko nhất thiết phải quá nhiều khía cạnh khácNhư FF10 cả game khá ngứa mắt với thằng Tidus, nhưng quả kiss dưới hồ và cảnh cuối game Yuna với theo xuyên qua Tidus ngã xuống đất là đủ để nhớ mãi. Đm, chơi game mà nước mắt cứ chảy:(
FF8 thì có đoạn ngoài vũ trụ rồi. Nhưng FF8 hơi đặc biệt với t 1 chút, chắc vì t có phần nào hơi giống Squall đầu game ở cái khoản ko thích giao tiếp qua lại lắm, ko phải là để cho ngầu hay j mà đúng là thực sự cảm thấy rất ngại, với phiền phứcNhưng nhiều lúc, cũng thấy mình có hơi cô độc, nhưng vẫn ko đủ động lực để thoát cái sức ì
Trong game thì Rinoa chính là người "tự tiện" xông vào phá vỡ cái thế giới cô độc đấy của Squall. Nên chơi game nhiều lúc bị nhập tâm vào nv. Thấy yêu Rinoa thực sự, mặc dù ở ngoài đời chúa ghét kiểu con gái đó
![]()
. Một thằng ăn nguyên phát sẹo ngang mặt vẫn soái ca ngời ngời chỉ có trong ngôn tình thôi, ngoài đời mặt có sẹo kiểu đó trông gớm chết mẹ, gái trông thấy đã né ra mấy bước rồi chứ ở đó mà cua.2/ Gái kiểu Loa hám zai, zai mà mình đã thích là tấp tấp vô, kiểu đó trong game thì thần thánh ngoài đời đáng sợ bỏ bố, nên là tôi cũng thôi tạm biệt em.
3/ Game không nói rõ lắm về việc Loa và Seifer yêu nhau thế nào, tại sao lại chia tay, nhưng thường một người con gái như kiểu Loa sẽ là người giàu tình cảm, đây thì từ lúc gặp Qua chị cho Seifer lui vào dĩ vãng luôn, không tỏ thái độ luyến tiếc đã đành mà ngay cả một chút gì đó gọi là thương xót khi tình cũ sa cơ cũng không có, cái này nghe sai sai.
Nên rõ ràng là trường hợp này tôi không nhập tâm được, có vẻ kịch bản FF8 bị gọt đi khá nhiều để nhồi đầy romance Qua - Loa đâm ra nó cứ thiếu thiếu thế nào, gần như cảm giác là 2 nhân vật diễn trên một sân khấu trống.
Như FF10 cả game khá ngứa mắt với thằng Tidus, nhưng quả kiss dưới hồ và cảnh cuối game Yuna với theo xuyên qua Tidus ngã xuống đất là đủ để nhớ mãi. Đm, chơi game mà nước mắt cứ chảy:(






