alucardme87
Gordon "λ-2" Freeman
- 21/11/08
- 13,034
- 7,318
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thấy store indo nó vẫn để hẳn là (Chinese/Korean) màTrên store nó méo ghi bản chinese/korean ở trên tên game cơ, làm ngu vãi
View attachment 286490
Nói chung đã lên kêu gào đòi refund từ playstation asia, chắc sáng mai nó mới xử lý, gửi cả order id rồi. Tạm thời vừa phải tìm đúng bản english down chơi trc đã, dcm


. Acc HK mua bản Eng/Jap mà trừ cái nút like khốn nạn ra éo dc cái nào nữa
.à ra vậy, mình còn chả bao giờ ngó banner^ vào trong store thì kiếm được bản eng, còn vô cái banner ở đầu thì nó cho bản china nhưng ko có ghi chú gì cả![]()



.

Ưu:
+Game nhẹ, đẹp, mượt mà
+Oánh sướng tay đừng hỏi tại sao
+Cắt cảnh rất nhiều, đôi khi không biết đâu là CGI đâu là Cutscene bằng Engine. Điểm cộng đầu tiên với mình đó chính là các đoạn hội thoại giữa các nhân vật rất tự nhiên, rất người. Đặc biệt là Aerith hay Tifa khi nói chuyện, buồn cười mấy đoạn Tifa nhắc nhở Cloud, nhìn 2 người khá buồn cười. Cảm giác trau chuốt trong từng đoạn nói chuyện, cắt cảnh. Jessie rất xinh, lắm lúc nghĩ giá mà em không bị thì hay quá có khi em cưa Cloud luôn ấy.
+NPC trong game có nhiều hành động, cử động lạ tự nhiên không cứng đờ như các FF trước đây. Đi tới đâu, mỗi nhóm, mỗi cá nhân NPC đều có nhiều dialogue, có thể sau này sẽ gợi ý tìm đồ, tìm quái ẩn, boss ẩn thông qua những đoạn tán gẫu của các NPC này => rất thích điều này. Bởi vì khi vừa bước vào Sector 7, đi ngang qua vài NPC thấy họ phiếm nhiều câu chuyện, sự việc. Thậm chí có 3 thằng phiếm về Tifa kiểu "Ồ tôi muốn tới quán của Tifa uống rượu vl", "Ồ cô ấy rất ngọt ngào, rãnh rỗi tôi cũng thích lui tới đó" => Có không khí tấp nập, sống động hơn các game trước.
+Nhạc là một điểm cộng tiếp theo vì giữ nguyên vẹn cái hồn của dòng game, bắt gặp bản nhạc cũ lẫn những bản nhạc mới. Nhất là đoạn trên xe lửa nghe cái track lúc Barret nói chuyện lại nhớ về những track ngày xưa bác Nobuo thổi hồn vào => Tuyệt vời, cám ơn bác vì đã soạn nhạc cho bản Remake này, mong bác sẽ có sức khoẻ tiếp tục đi hết các Part sau luôn.
+Combat đa dạng có chiều sâu và rất đã khi vận dụng tinh tế giữa Switch Char, Command Char,Spell, Summon, Limit Break => rất nhiều thứ để xử lý, hệ thống upgrade weapon đồ, rồi luyện AP cho Marteria giữa đúng tinh thần bản gốc, quá hoài niệm.
+Được điều khiển char tự do và thoải mái, tha hồ cầm char mình thích chơi tuỳ ý đặc biệt là ở lần chơi New Game+ có thể bỏ Cloud chơi char khác suốt luôn, ngon à nha.
Khuyết:
+Texture thì có 1 số anh em khui rồi tuy nhiên cái này mình nghĩ có thể nhắm mắt cho qua vì đơn giản có thể làm vậy để chạy tốt trên PS4, cho cơ hội đợi Part 2 cho PS5 mọi chuyện có lẽ sẽ khác.
+Camera đúng là lắm lúc gây khó chịu tuy nhiên quen rồi thì có thể tự điều chỉnh tay để thoát góc chết được (dễ tính mà đợi mấy chục năm rồi thì cái camera chấp luôn).
+Khó vl, dm thằng Hunstman nhé oánh mà cứ đưa khiên ra thủ chắc vl. Phải di chuyển chạy chỗ ra sau hoặc dụ nó đánh sơ hở mới bật nó lại được, chết 1 lần bởi nó. Có 2 thằng nhảy nhót đôi khi cũng khó chịu bỏ bu, xui xui vào camera góc chết là mệt với 2 thằng đó.
+ Còn khuyết nào thì chịu vì mới 3h chơi thôi :''>.......
, anh đã đánh giá em vội vàng qua trailer, em đẹp lắm
, dm thú thật với anh em là chơi mà liếc mắt nhìn Tifa lia lịa như trở về cái thời điểm tôi còn là 1 thằng trẻ trâu mới biết tập tành yêu đương vậy, nhìn em ghẹo rồi nháy mắt, cứ 1 tí cái ẹo đít 1 cái tôi lại nổi hứng lên, thú thật với anh em dù Aerith rất đẹp nhưng Tifa cũng rất rất đẹp, thông minh, rất duyên, nói chuyện khéo nữa thêm quả voice giọng nhẹ nhàng ngang tai thiệt muốn xé cmn váy em quá 


(sorry anh em hơi khích). Lại còn nháy mắt nữa chứ, bố cloud thì thôi lần Remake này còn cầm bông hoa gái khác tặng lém đi tặng Tifa ga lăng đồ, thề xem đoạn đó buồn cười kiểu gì.Cứ chơi đến đoạn Aerith đi chú sẽ thay đổi quan điểm , lúc đầu anh cũng như chú đấyCảm nhận cá nhân thôi, nhưng sau 3 tiếng trải nghiệm thì phải nói là:
Rất nhiều đoạn nhạc nổi lên mà nghẹn cảm xúc, cảm giác thấy những thứ mình từng mơ thấy lúc còn đi học những gì thấy trong game là các nhân vật lego nói chuyện không cảm xúc thì ơn trời, bản Remake này đã giúp cho mình ngồi cười đêm khuya, háo hức theo dõi từng hành động, cử chỉ, cách đối đáp trong câu thoại của của Jessie, Bigg, Wedge, Barret, đặc biệt là cặp Tifa x Cloud.
Những thứ mà lúc bé chơi không thấy và hiểu được hết. Kỉ niệm đẹp với FF7 quay trở lại nhưng hào hứng hơn theo một khía cạnh khác, đã và tuyệt hơn rất nhiều
Và... xin lỗi em Tifa anh sai cmn rồi, anh sẽ tạ lỗi với em bằng 1 shot khi rãnh, anh đã đánh giá em vội vàng qua trailer, em đẹp lắm
, dm thú thật với anh em là chơi mà liếc mắt nhìn Tifa lia lịa như trở về cái thời điểm tôi còn là 1 thằng trẻ trâu mới biết tập tành yêu đương vậy, nhìn em ghẹo rồi nháy mắt, cứ 1 tí cái ẹo đít 1 cái tôi lại nổi hứng lên, thú thật với anh em dù Aerith rất đẹp nhưng Tifa cũng rất rất đẹp, thông minh, rất duyên, nói chuyện khéo nữa thêm quả voice giọng nhẹ nhàng ngang tai thiệt muốn xé cmn váy em quá
(sorry anh em hơi khích). Lại còn nháy mắt nữa chứ, bố cloud thì thôi lần Remake này còn cầm bông hoa gái khác tặng lém đi tặng Tifa ga lăng đồ, thề xem đoạn đó buồn cười kiểu gì.



![]()
Shop Asia search trên store ra được bản Eng/Jap nhé. Thầy giáo @victorhugo refund được thì check lại xem
Download khoảng 13gb đi hết được chapter 1 giống demo có thêm thắt vài chi tiết.
Đúng là nhìn ngọt nước éo chịu nổi, chơi trò này cẩn thận ko kìm chế nổi cảm xúc mà làm ướt màn hình:-*Cảm nhận cá nhân thôi, nhưng sau 3 tiếng trải nghiệm thì phải nói là:
Rất nhiều đoạn nhạc nổi lên mà nghẹn cảm xúc, cảm giác thấy những thứ mình từng mơ thấy lúc còn đi học những gì thấy trong game là các nhân vật lego nói chuyện không cảm xúc thì ơn trời, bản Remake này đã giúp cho mình ngồi cười đêm khuya, háo hức theo dõi từng hành động, cử chỉ, cách đối đáp trong câu thoại của của Jessie, Bigg, Wedge, Barret, đặc biệt là cặp Tifa x Cloud.
Những thứ mà lúc bé chơi không thấy và hiểu được hết. Kỉ niệm đẹp với FF7 quay trở lại nhưng hào hứng hơn theo một khía cạnh khác, đã và tuyệt hơn rất nhiều
Và... xin lỗi em Tifa anh sai cmn rồi, anh sẽ tạ lỗi với em bằng 1 shot khi rãnh, anh đã đánh giá em vội vàng qua trailer, em đẹp lắm
, dm thú thật với anh em là chơi mà liếc mắt nhìn Tifa lia lịa như trở về cái thời điểm tôi còn là 1 thằng trẻ trâu mới biết tập tành yêu đương vậy, nhìn em ghẹo rồi nháy mắt, cứ 1 tí cái ẹo đít 1 cái tôi lại nổi hứng lên, thú thật với anh em dù Aerith rất đẹp nhưng Tifa cũng rất rất đẹp, thông minh, rất duyên, nói chuyện khéo nữa thêm quả voice giọng nhẹ nhàng ngang tai thiệt muốn xé cmn váy em quá
(sorry anh em hơi khích). Lại còn nháy mắt nữa chứ, bố cloud thì thôi lần Remake này còn cầm bông hoa gái khác tặng lém đi tặng Tifa ga lăng đồ, thề xem đoạn đó buồn cười kiểu gì.

