PS FFVII Remake & Rebirth

Best girl của FFVII?

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith


Results are only viewable after voting.
Game này tách lẻ ra mỗi nhân vật chơi cũng đã đủ nghiền rồi, chứng tỏ đầu tư kỹ lưỡng game play vl ấy nhỉ. Mà éo hiểu sao cho ông thần Barret mấy cái vũ khí cận chiến làm gì, đánh thì chậm, quái bay cao éo làm gì đc hài vl
 
Game này tách lẻ ra mỗi nhân vật chơi cũng đã đủ nghiền rồi, chứng tỏ đầu tư kỹ lưỡng game play vl ấy nhỉ. Mà éo hiểu sao cho ông thần Barret mấy cái vũ khí cận chiến làm gì, đánh thì chậm, quái bay cao éo làm gì đc hài vl
Đânh quái bay thì lấy maximum fury ra bắn, cũng đã lắm bác:))
 
Game này tách lẻ ra mỗi nhân vật chơi cũng đã đủ nghiền rồi, chứng tỏ đầu tư kỹ lưỡng game play vl ấy nhỉ. Mà éo hiểu sao cho ông thần Barret mấy cái vũ khí cận chiến làm gì, đánh thì chậm, quái bay cao éo làm gì đc hài vl

Ông lại chưa biết combo stun lock vĩnh viễn của anh đa đen rồi, combo này đi với bọn quái size nhỏ với medium cực lợi :)>-

 
Ông lại chưa biết combo stun lock vĩnh viễn của anh đa đen rồi, combo này đi với bọn quái size nhỏ với medium cực lợi :)>-

But for what? Ý là tính thực tế trong trận đánh thôi, chứ solo 1 con tác dụng gì...
 
Vấn đề là lần gặp nhau đầu tiên đã không nỡ đánh rồi ý =))
Remake còn chơi hơn, chưa tận mặt bao giờ, ngồi máy bay thấy Tito cái là cố tình bắn chệch =))
game nó làm thế thì hiểu là Rude nó crush Tito từ lâu rồi, offscreen thôi.
 
But for what? Ý là tính thực tế trong trận đánh thôi, chứ solo 1 con tác dụng gì...
Chắc phải thử test xem có stunlock được mấy con như bọn soldier mặc giáp to oành với bọn máy chiến không hay bị phá stun úp sọt sml :))
 
game nó làm thế thì hiểu là Rude nó crush Tito từ lâu rồi, offscreen thôi.
Best giải thích =)).
Thế mà hồi FFXV bảo Noct với Luna yêu nhau từ lâu rồi tất cả off screen thì các anh tài thi nhau chửi =)).
 
Má thôi chịu cái màn đánh 7* kia, vào tới gặp con Bahamut là vãi sản xuất luôn không thể qua nổi. Đánh con Leviathan cũng chật vật ra, đoạn nó bay trên trời nản kinh.
Giả dụ mà có qua được Bahamut vào gặp boss cuối chắc cũng nằm sâp =)).
Boss cuối vẫn dễ thở hơn bahamut ,nó còn sumoon ifrit ra mới vcl,mình để dành summon đánh nó còn qua boss cuối cứ phang bình thường element thunder , cast thunder nó stun miết á =))
 
Game này tách lẻ ra mỗi nhân vật chơi cũng đã đủ nghiền rồi, chứng tỏ đầu tư kỹ lưỡng game play vl ấy nhỉ. Mà éo hiểu sao cho ông thần Barret mấy cái vũ khí cận chiến làm gì, đánh thì chậm, quái bay cao éo làm gì đc hài vl


Barret đánh đã tay lắm nha ông, kể cả đánh tầm xa hay tầm gần cũng phê. Hồi mới cầm melee wp của ảnh lôi vào đấu trường bem sống chết tụi mob như con húc, ủi, đập sàn, smackdown, nhịp nhàng như fighting game hơi bị phê tay ấy. Còn lúc đánh xa thì có thể xài phép, hoặc thế vai trò cho đứa khác. Tưởng tượng lúc Boss hay Mob bị stagger ấy, xem anh đen quẩy banh cây máu của boss hơi bị tê :)).
 
Xài Barret khá thích Maximum Fury :)), cảm giác xả hết băng đạn sướng vl =))
 
Barret đánh đã tay lắm nha ông, kể cả đánh tầm xa hay tầm gần cũng phê. Hồi mới cầm melee wp của ảnh lôi vào đấu trường bem sống chết tụi mob như con húc, ủi, đập sàn, smackdown, nhịp nhàng như fighting game hơi bị phê tay ấy. Còn lúc đánh xa thì có thể xài phép, hoặc thế vai trò cho đứa khác. Tưởng tượng lúc Boss hay Mob bị stagger ấy, xem anh đen quẩy banh cây máu của boss hơi bị tê :)).
Phế một cái là chạy chậm hầu như k né được đòn của mấy con boss luôn =))
 
uh tui cũng khoái Barret, đánh range, hồi ATB ngon, chơi kiểu support như bơm máu, gắn cục magnify bơm phép hỗ trợ như haste/barrier cho cả team + chơi phép + stagger quái đều ngon
 
Best giải thích =)).
Thế mà hồi FFXV bảo Noct với Luna yêu nhau từ lâu rồi tất cả off screen thì các anh tài thi nhau chửi =)).
Không rõ plot FFXV lắm cơ mà nhớ mang máng là Noct với Luna được kể như tình yêu vĩnh cửu nhưng gian truân cách trở đến chết mới về bên nhau cơ mà trong game thể hiện không tốt, thì đánh giá nó phải khác chú Rude crush tào lao Tito hình như vì... toti :-?
 
Má thôi chịu cái màn đánh 7* kia, vào tới gặp con Bahamut là vãi sản xuất luôn không thể qua nổi. Đánh con Leviathan cũng chật vật ra, đoạn nó bay trên trời nản kinh.
Giả dụ mà có qua được Bahamut vào gặp boss cuối chắc cũng nằm sâp =)).
Con bahamut bác đánh thế này dễ qua lắm
3 đứa mỗi đứa lắp 1 revive materia với 2 hp up
Upgrade vũ khí 3 nhân vật để có 3 chiêu reprive với đeo 3 vòng auto revive để cả 3 chịu được 2 đòn megaflaire của nó
Lúc hắn còn 50% hp sẽ triệu hồi ifrit , tập trung đập con ifrit ( để dành và dồn limit break lên ifrit ) sau khi ifrit xong tiếp tục đập bahamut, nếu đánh không kịp để bahamut chơi megaflaire thứ 2 thì cũng không sao vì còn auto revive
.Xong con bahamut thì con superboss khá dễ bác cứ đánh từ từ thong thả là qua
 
Chỉnh sửa cuối:
Đùa chứ Reno và Rude trong AC như tấu hài, trong khi ở bản gốc phong độ khác hẳn :))
Tại vì trong game bọn nó là main story boss, phải ngầu lòi mới đúng chất, với tầm này Cloud còn yếu, đánh với tụi nó chỉ trên trình 1 chút.
Sang AC bọn này lộ hết sức mạnh rồi, đánh có thắng được ai đâu, lại chả tấu hài để nâng tầm tụi boss.
 
Best giải thích =)).
Thế mà hồi FFXV bảo Noct với Luna yêu nhau từ lâu rồi tất cả off screen thì các anh tài thi nhau chửi =)).
Vấn đề là 1 cặp là main, 1 cặp là nv phụ. Main offscreen tất nhiên là ăn chửi rồi. Như con Elena thích thằng Tseng thì game nó nói thế thì biết thế, chứ còn đòi có cảnh tỏ tình hay đi chơi nữa hả :-??
 
Ít ra cũng phải dắt nhau đi chơi, gặp mặt hẹn hò nói chuyện làm side quest cho thấm. Kiểu như chap 3 chơi nhiều lần vẫn không chán, vì mỗi khi về Sector 7 coi cái cảnh tấp nập, rồi nhạc yên bình, nhìn cái khu của Jessie, Tifa, Barret mà thấy ấm áp. Mấy đoạn với Tifa làm cũng có kỉ niệm, hay cả lúc qua bên nhà Aerith. Bởi thế mà người chơi có cảm giác gần gũi với các char hơn, nhất là các char nữ.
 
anh Rude man of culture thôi
tôi nhớ là trận anh đánh với Cloud + Aeris thì nếu mình khiển Aeris anh cũng sẽ ko xài full combo, còn đổi sang Cloud thì anh nắm chân xoay vù vù =))
còn về sau anh crush tào lao chị Tifa thế nào thì là chuyện sau này do gặp nhau mấy bận sau khi rời Midgard
 
Back
Top