PS FFVII Remake & Rebirth

Best girl của FFVII?

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith


Results are only viewable after voting.
Aerith thì kiểu gì cũng sẽ nhường thôi, vì Part 1 em thích thì có những không làm gì quá đáng. Kiểu dev sẽ đào sâu 1 tì vào mối quan cả 3 trước khi xảy ra điều gì không tốt, cái đó để dev họ tính vậy, ủng hộ hay không thì game ra kiểu gì cũng vẫn phải mua mà :)).
 
chơi theo thứ tự 3 -8-9 để lấy hết 9 bộ à ông ?
Yep.
Chapter 3, chơi hết nhiệm vụ, chọn 1 bộ chưa chọn, chơi hết chapter cho nó nhảy sang chap 4 (bắt buộc nhé). Sau đó chapter select nhảy sang chap 8 chơi tiếp luôn đến chap 9, chơi hết chap 9 nhảy sang chap 10 rồi lại back về chap 3 cày lại.
Chú ý là hai bộ quest phụ chap 9 tùy lựa chọn của mình nên google trước để làm cho đúng ko sẽ ko lấy được đúng bộ đồ của Cloud mình cần.
 
cái này thấy khó hiểu vl, vì nếu FF 7 ban đầu là định mệnh được định sẵn, thì con Aerith nứng l` bắt cả team chui vào cái portal giết thằng Arbiter of fate làm gì @@ vì cứ để bọn whisper can thiệp thì bao kèo Sep sẽ lại thất bại :)) đến thằng Barret bị xiên chết xong nó còn làm cho hồi sinh đc thì sợ quái gì nữa
Mình nghĩ là Seph đã nhận ra có 1 cách để nó ko tạch và đang on progress để làm chuyện đó. Và Aerith chỉ mơ hồ cảm nhận đc vậy và nhờ cả party phá kế hoạch của Seph.
Nhớ ko lầm thì sau khi nổ reactor thoát ra thì Cloud gặp Seph xong mới tới Aerith. Đây chính là lúc trigger hướng đi mới của lần này nên đám whispers mới xuất hiện.
 
Ngày xưa nghĩ để sau này chơi được 1 bản FF đạt cái tầm AC chắc khó lắm, ai mà ngờ có thể trải nghiệm điều đó sớm hơn :4cool_beauty:.
 
Đã xong hard, kiếm mấy bộ đồ nữa là plat, may đc nghỉ dịch chứ ko nửa tháng nữa chắc mới xong :))
 
Phần 1: Mấy đứa được chọn làm culy làm quest cho thần thánh, sau khi làm xong quest thì sẽ bị đóng băng thành pha lê vĩnh cửu, lúc nào cần làm quest thì lại thả ra. Con em Serah của Sấm hồng làm xong quest bị đóng băng, chúng nó đi đấm bỏ mẹ thần thánh để không phải làm quest với để cứu con em. Kết quả là cả thế giới sập mẹ xuống.

Phần 2: Nữ thần chết thấy con Sấm ngu ngu mà đánh đấm tốt xách mẹ về bắt ngồi canh ngai vàng vĩnh cửu ở tận cùng dòng thời gian cho nó, đề phòng một thằng có máu phá thối giống con Sấm (Caius) đến đập banh ngai vàng nữ thần ra để hồi sinh con người yêu của nó. Đến lượt con Serah đi xuyên các dòng thời gian để ngăn cản thằng Caius và tìm Sấm (mặc dù thằng này có mục tiêu y xì chúng nó ở phần trước là chống lại thần thánh). Sau khi nhảy qua nhảy lại, sửa chỗ nọ vá chỗ kia thì dòng thời gian bị loạn tùng phèo cả lên, con Serah vì nhìn thấy được dòng thời gian nên nổ mẹ não chết (cùng lý do với người yêu của thằng Caius), đéo được tác dụng gì, còn dòng thời gian thì lộn tùng phèo.

Phần 3: Vì dòng thời gian lộn tùng phèo (nhờ công con Serah) nên thế giới nhảy một phát hàng bao nhiêu niên đại đến thời kỳ cuối cùng trước khi tất cả diệt vong. Con Sấm trèo ra khỏi ngai, được thần sáng tạo giao nhiệm vụ đi tìm kiếm những ai xứng đáng để isekai qua thế giới mới. Con bitch quyết định cứu hết bạn bè mình, gồm cả con em gái và quay ra sản xuất đái vào đầu thần sáng tạo. Sau khi nó vã chết cả thần thì thế giới vẫn banh ta lông, chúng nó isekai sang thế giới mới như éo có chuyện gì xảy ra.

Kết luận là xuyên suốt 3 phần, các anh chị trong tổ đội của Sấm phận là culy, đéo làm được cái gì để thay đổi thế giới, tất cả các thảm họa sẽ diễn ra vẫn diễn ra (thậm chí còn diễn ra nhanh hơn và sớm hơn nhờ công của các anh chị), tuy nhiên luôn mồm sản xuất đái vào công lao của lãnh tụ, sau đó hò hét bạo loạn lật đổ lãnh tụ. Điều đáng buồn là mặc dù những việc khác rất ngu nhưng việc bạo loạn thì chúng nó luôn thực hiện xuất sắc và sau đấy thì luôn mồm đi khắp nơi rêu rao là mình có công dẫn dắt nhân dân đến cách mạng thành công.
Tôi thật chứ đọc thoại ff13 cảm thấy mình ngu đéo khác gì học Hoá hồi lớp 8, dm cái loại fantasy quá đà
 
FF13 thì đỉnh rồi :)) hình nó là bản duy nhất ra liên tù tì 3 bản thì phải. Cộng nhận em gái sấm hồng ku te phô mai que đc SE cưng chiều quá mức thật. =)) Thằng FF7 sau bôi thêm cốt truyện mới đẻ 1 2 bản nữa.
 
Chơi Hard ko ngại khó, chỉ ngại giải puzzle và chạy bộ. Nghĩ mà oải.
 
Game này SE đầu tư quá khủng, vừa mới vừa cũ ... :4cool_beauty:

SPOILER ALERT - Ae chưa chơi game đừng bấm xem video nhé.

 
ghét nhất cái thể loại happy ending như thằng 13 bản cuối, bựa

tình chỉ đẹp khi còn dang dở ông bà nói méo sai, áp dụng cho cả game, như FFX, còn cái X2 khỏi bàn tới tào lao

FF7 reamake này thì tiếp tục ...please be excited :1cool_look_down:
 
zoYp90GfLesJPlPboMSmcndwPIQ2galy6rfA3wuNYH8.jpg

Trên reddit có người mò ra cái này. 7 giây thực ra có giải thích trong phần Story ingame luôn là 7 giây cuối trước khi Midgar bị Meteorfall chứ không liên quan đến cái chết của Aerith.
Thực ra đại ý của FF7R thì ending của FF7 là một bad ending do cảnh 500 năm sau Red XIII cùng đàn của mình chạy về phía Midgar bị bỏ hoang, kèm cái việc bảo "A glimpse of tomorrow if we fail here today" lúc đánh Whisper Harbinger. Ở cái ending này thì nhân loại sau 500 năm chết hết (dù chỉ hiện mỗi Midgar hoang tàn).
Đâm ra mình nghĩ Aerith thì không chấp nhận ending kiểu vầy, còn Sephiroth không chấp nhận mình thua nên cả 2 kéo nhau đi sửa timeline. Trong FF7 thì Bugenhagen bảo Holy là chiêu tối thượng để Gaia tiêu diệt những mối nguy hại của nó, và có thể bao gồm nhân loại, do vậy mà cái ending của FF7 là cái ending mà Gaia hoặc ai đó mong muốn. Đám Arbiters of Fate là do kẻ đó tạo ra để đảm bảo cái ending FF7 ở mọi timeline.
 
Nay ngồi xem movie re:zero mới hiểu vì sao mình không thích đoạn cuối của ff7r part 1.
Mấy cái truyện, anime hay phim nói về việc thay đổi số phận, định mệnh nó nhiều quá rồi, bảo sao thấy ngán.
Cả truyện cứ có thằng nào đó lãi nhãi về số phận với định mệnh, anh main ếu care, anh sẽ đập tan định mệnh, đập tan số phận
Và thế là happy end, ai về nhà nấy, anh lập harem:-"
 
Cái FFXIII là game mà thoại của các nhân vật cụt lủn 1 cách siêu khó hiểu, rồi lại lắm thuật ngữ mà éo chịu giải thích từ đầu cho player, nên drop 1 phần vì cái thoại dở ẹc của nó :4cool_doubt:
 
cũng có nhìu giả thuyết hay ho nhỉ nếu đi theo time travel thì có 2 vân đề cân giải quyết ai là người travel về timeline trong FF7R và travel bằng cách nào, nếu cho rằng cả Aarith và Sếp cùng về thì nghe cũng có vẻ có lí, vì trong AC 2 đứa này tắm suối cmnr :)) , nhưng mà làm cách nào để đứa kia bít đc âm mưu của đứa còn lại để mà về phá hôi :)). Còn theo thuyết fate thì tạo sao bọn whisper lại xuất hiện và mục địch của bọn nó là gì?! Hay bọn whisper bít đc 2 đứa kia bít trước tương lai nên ngăn cặn chúng nó thay đổi định mệnh chăng?
 
Chỉnh sửa cuối:
mẹ xưa chơi cái bản cuối bật autio tiếng Nhật, nó nói như bắn ráp cả buổi nghe điếc cả đít skil mẹ nó hết =]]
 
Thật ra nếu time travel được thì Sep nó travel về lúc Cloud mới đẻ rồi xiết cổ là xong việc đ gì phải làm màu. :))
Thêm cái bọn whisper nó bá đến mức hồi sinh được cả người chết (Barret bị thông) thì việc đ gì chúng nó phải cho Bigg và Wedge sống. Đang cảm thấy ái ngại về năng lực làm việc của bọn này.
 
mấy ông cho hỏi vụ chiến tranh giữa Midgar và Wutai là do đâu? Và thời gian kết thúc trước bản game này là bao lâu? Sao ngày xưa chơi FF7 vào Wutai nó bé tí tẹo mà lại là thế lực chống lại đc cả Midgar nhỉ?
 
Back
Top