Đây là quan điểm cá nhân từ góc độ của một người chưa chơi bản gốc như mình. Đối với part 1, mình thấy game làm cốt truyện hơi dở và hụt hẫng, cảm giác mua phí cả tiền (may mà mua sale).
Trc' đây mình cũng có nghe nhiều là FF7 gốc là one of the greatest game, nên lúc bắt đầu chơi cũng kì vọng là sẽ đc trải nghiệm lại game với đồ họa đẹp hơn với gameplay mới hơn, cốt truyện sẽ đc chia làm 3 phần để kể dần và người mới cũng có thể theo dõi đc. Ai ngờ chơi xong phần 1 thấy thất vọng vcl. Cốt truyện chính của cả cái phần này chỉ cần một dòng cũng có thể tóm gọn lại đc hết, nhưng kéo dài lê thê để thêm chi tiết mấy cái con Whisper vào để thể hiện rằng đây là một timeline khác (cái này thì người mới như mình bố thằng nào mà hiểu đc, có chơi bản gốc đâu mà biết so sánh những chi tiết whisper can thiệp). 2 chap cuối cùng của game tình tiết chả liên quan mẹ gì đến cốt truyện từ đầu game đến giờ, hóa ra cũng chỉ là để build up cho cái việc đây là một timeline khác, và việc đánh bại boss cuối là chính thức bước vào cái timeline đó, cốt truyện sau này có thể sẽ éo giống so với bản gốc nữa (again là cái này thì người mới như mình hiểu thế éo nào đc. Lên coi giải thích cốt truyện thì mới hiểu nhưng cũng bị dính spoil cốt truyện của bản gốc luôn, chán vcl). Chơi cái game xong ko đọng đc tí ấn tượng nào với cốt truyện.
Ngoài cái cốt truyện éo thân thiện với người mới ra thì mình thấy game cũng ổn, combat system khá hay, nhạc nhẽo ổn (nhạc combat với Sephiroth lúc endgame hay vl). Gameplay thì tạm, chủ yếu vẫn là giới hạn trong 1 cái map rồi đi từ A đến B, cơ mà môi trường map thì toàn trong đống rác của khu slums, rồi trong ống cống, nhà máy linh tinh nên cũng chả có tí ấn tượng nào.
Phần 2 này thấy có vẻ hay hơn, map và môi trường sáng sủa và đa dạng hơn, hy vọng cốt truyện cũng ổn áp dễ hiểu tí.