PS FFVII Remake & Rebirth

Best girl của FFVII?

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith


Results are only viewable after voting.
Thích sống thì isekai, đổi plot quan trọng nhất nguyên tác dễ toang pepe-4 dù mị cũng thích Hoa
 
đm thằng chó nào nghĩ xài ânlog stick cho rymth game là vui nhé, ai đời chơi rymth mà phải mute sound đi mới thông chốt được pepe-16
432445461_7708405395849538_5848888657827782826_n.jpg
 
Tình hình là đến gold saucer kiểu bị tỉnh mộng vụ QB r các bác ạ, mình soạn 2 bộ thiên về tăng điểm cho lá đặt và bộ huỷ xoay quanh con tonberry sau khi chơi bài thế. Thua thì 1 vài trận quen cách đánh đối phương là qua. Tự tin là thế, thế mà nay đến gold vô hăm hở đánh mà lại easy nó vả cho ngay đứa đầu tiên k trượt phát nào đến mức phải tạm rage quit suy nghĩ lại. Mấy lá bài của nó bullshit đến nỗi đặt xuống nó cướp hết các vị trí đặt tốt trước đó của mình luôn
 
Tình hình là đến gold saucer kiểu bị tỉnh mộng vụ QB r các bác ạ, mình soạn 2 bộ thiên về tăng điểm cho lá đặt và bộ huỷ xoay quanh con tonberry sau khi chơi bài thế. Thua thì 1 vài trận quen cách đánh đối phương là qua. Tự tin là thế, thế mà nay đến gold vô hăm hở đánh mà lại easy nó vả cho ngay đứa đầu tiên k trượt phát nào đến mức phải tạm rage quit suy nghĩ lại. Mấy lá bài của nó bullshit đến nỗi đặt xuống nó cướp hết các vị trí đặt tốt trước đó của mình luôn

vừa mới tới GS, bài chúng nó toàn effect chúa, bài mình có cái dá i khô, mỗi mấy con effect ghẻ thì ăn thế nào được chúng nó, bài ngon thì bị khoá mẹ trong story rồi, cứ đi tiếp kiếm mấy con effect ngon ngon rồi quay lại phang sau peepo_bored
 
Nguyên tác em Hoa phải chết để summon Holy đúng không nhỉ?
 
vừa mới tới GS, bài chúng nó toàn effect chúa, bài mình có cái dá i khô, mỗi mấy con effect ghẻ thì ăn thế nào được chúng nó, bài ngon thì bị khoá mẹ trong story rồi, cứ đi tiếp kiếm mấy con effect ngon ngon rồi quay lại phang sau peepo_bored
Ra vậy, thế thôi k xa đà vào bài bạc nữa. cái dễ mình làm trước, cái khó thì bỏ qua vậy
 
Xài cái deck con tonberry ở mấy trang trc cho khoẻ kìa.
 
Nguyên tác em Hoa phải chết để summon Holy đúng không nhỉ?
Không, trước lúc bị xiên thì Hoa đã cast Holy thành công, nhưng năng lượng của Holy cần ý chí cả tinh cầu duy trì, chỉ có lúc tận thế đến thì mọi người mới cùng cầu nguyện !kojima
 
Sale thấp thế này thì Aerith bản tới khó sống, phải chết để lấy drama cho dễ bán rồi :))
Thật ra vẫn chết mà, thằng Vân nó coping, k chịu chấp nhận là đã chết nên nó nghĩ là Hoa vẫn sống, ở lại Ancient city để tìm cách ngăn chặn meteor, sau đó sẽ tự về lại Midgard.

Nên mới không có đoạn thả xác và cutscene sau nó bảo nếu có vấn đề gì thì sao, con Hoa nó trả lời là sẽ đốt khói hiệu, tức là vẫn nghĩ Hoa sống, Hoa nó cũng k nói sự thật luôn
 
Mẹ, 45' để tự học được trick "đẩy" bảng điểm, rồi thêm 15' cho 2 cái của nợ này peepo_dead

18e4d7f046d13-screenshotUrl.jpg
 

Attachments

  • 18e4d7f046d13-screenshotUrl.jpg
    18e4d7f046d13-screenshotUrl.jpg
    1.1 MB · Đọc: 200
Chỉnh sửa cuối:
Không, trước lúc bị xiên thì Hoa đã cast Holy thành công, nhưng năng lượng của Holy cần ý chí cả tinh cầu duy trì, chỉ có lúc tận thế đến thì mọi người mới cùng cầu nguyện !kojima
Do lúc cuối thấy mấy con white whispers đại diện cho Planet Force cứ bu bu cản tụi Cloud tìm cách thay đổi vận mệnh lao vô cứu Aerith nên mình nghĩ do Aerith phải chết để đóng vai trò ý chí gì đó mạnh mà sau này cản Meteor.
Vậy tức định mệnh của Aerith là key moment phải xảy đến bằng mọi giá, thậm chí là ý nguyện của Planet luôn. Sau cùng dường như vẫn là lựa chọn của Aerith kiểu như the only way, mặc dù cuối p1 cả nhóm đã tìm cách tiêu diệt Arbiters of Fate.
 
easier said than done, tôi cũng vòng bay ngược lại coi trên utube cũng chưa lấy dc peepo_dead
 
combo 3 ngọc enemy skill (bật plasma discharge), gắn với hút máu, + thêm ngọc darkside gắn cho Cờ lao tồ hay tifi nó đấm quái như bịch bông pepe-13
 
vòng 3 ko thể nào lấy dc cái vòng cuối ở phía trên
Được mà, cần lao xuống ở độ cao thích hợp rồi bay lên đúng tầm sẽ ăn được cái vòng ở trên
Lúc này cái trick mà em nói là đẩy bảng điểm phát huy được
Đoạn cuối là hạ thấp độ cao là tạch ngay 2 vòng cuối, phải đâm và đẩy 2 bảng này là ngon lành, có độ cao thích hợp để lao xuống

upload_2024-3-18_8-11-42.jpeg
upload_2024-3-18_8-11-42.jpeg
 

Attachments

  • upload_2024-3-18_8-11-42.jpeg
    upload_2024-3-18_8-11-42.jpeg
    1.2 MB · Đọc: 149
  • upload_2024-3-18_8-11-42.jpeg
    upload_2024-3-18_8-11-42.jpeg
    1.3 MB · Đọc: 140
Do lúc cuối thấy mấy con white whispers đại diện cho Planet Force cứ bu bu cản tụi Cloud tìm cách thay đổi vận mệnh lao vô cứu Aerith nên mình nghĩ do Aerith phải chết để đóng vai trò ý chí gì đó mạnh mà sau này cản Meteor.
Vậy tức định mệnh của Aerith là key moment phải xảy đến bằng mọi giá, thậm chí là ý nguyện của Planet luôn. Sau cùng dường như vẫn là lựa chọn của Aerith kiểu như the only way, mặc dù cuối p1 cả nhóm đã tìm cách tiêu diệt Arbiters of Fate.
Hóng DLC thay đổi story.
 
Xài cái deck con tonberry ở mấy trang trc cho khoẻ kìa.
Nó cũng có bài ton luôn, nói chung… tạm bỏ qua sau bài mạnh quay lại vậy, cấp độ khác hoàn toàn ở cái tour trên tàu, con bé tóc hồng tuy khó nhưng thuy 6 7 trận quen bài với cách đánh tui vẫn qua đc nhưng đến bọn gold với bài hiện tại trong tay no hope
 
Back
Top