cuối cùng cũng end sau gần 90h chơi , từ sau gongaga save tầm hơn 70h là đuối bầm vào mini, side các thứ nữa, rush theo main mà cũng gần 20h lận. mình k chơi bản gốc nên cảm xúc có thể khác, khó nói nhưng những như ở remake , nó mới lạ, đồ họa tiên tiến, trai xinh gái đẹp nên phần nào cũng đỡ, nhưng sang đến rebirth thì k còn sự ngợp đấy nữa,nó giống như bản hoàn chỉnh hơn của remake, mọi thứ tạo cảm giác quen thuộc rồi, chỉ còn có cốt truyện thật sự, thật sự mệt mỏi và cả ám ảnh với thằng seophi, cứ tí tí lại hiện ra xong lải nhải , mệt mỏi vkl. thêm bọn turks nữa, gáy rõ to xong cứ thích màu mè như 5 ae siêu nhân mà rốt cuộc lần nào cũng bị đập cho tan tác nhưng vẫn cứ gáy . giờ lại chờ nốt part cuối, lâu lâu mới ra sợ lại quên hết tình tiết part trước r lại phỉa ngồi xem lại cốt truyện cũng ngại đấy. ở khía cạnh người chơi k chơi bản gốc, chơi chill chill easy như mình thôi, tiếng anh lõm bõm ... mình đánh giá việc biến tấu cốt truyện gốc đi nó cứ kì kì sao vậy, rồi vụ k biết bản gốc cứ tí lại thấy mặt thằng sephi rồi tụi whisper bay bay phát cáu.
p/s thôi thì ít ra cũng được trải nghiệm đối với mình là - 1 tựa game hay, ae cho hỏi giờ pass đĩa tầm nào thì trôi được nhỉ, của mình eu