Ủa? ĐM tôi có bắt ai cũng phải 1st try qua không? Lại nhét chữ vào mồm à?
Comment đầu tiên bảo cái trial khó quá thì tôi bảo cứ xem hướng dẫn rồi làm theo là qua được thôi. Còn làm bao nhiêu lần mới qua là tùy kỹ năng cá nhân chứ ai bắt phải 1st try?
Tôi nhắc đến việc làm theo hướng dẫn rồi 1st try qua không phải mục đích khoe trình mà ý nói hướng dẫn giờ có đầy đủ nó dạy cho tới tận răng rồi, cứ coi như trình tôi bình thường (đ dám nhận pro) mà chỉ cần làm 1 lần là qua chẳng lẽ người khác làm dăm bảy lần không qua nổi?
Còn no damage là đang phản bác lại cái logic "pro rồi thì không cần chơi nữa" của anh bạn, ý là nói dù trình gà hay pro thì người ta vẫn chơi được, thậm chí còn chơi nhiều nữa là đằng khác, tự nhiên lại bảo "tụi nó chơi nát mẹ cái game thậm chí đánh 1 con boss cả trăm lần rồi" để làm mẹ gì vậy? Liên quan đ? Có vấn đề đọc hiểu à?
Lúc trước khi con Remake còn chưa ra trên PC nhiều anh cũng than con Hell House khó tôi cũng bảo con ấy dễ vcl cứ làm theo hướng dẫn là qua cũng có người mỉa đ chơi đừng phán (dù hướng dẫn đúng đ sai chỗ nào), dĩ nhiên lúc đó đúng chưa chơi nên không cãi được, tới lúc nó ra PC tôi cũng phát đầu qua luôn thậm chí đ cần coi lại hướng dẫn. Cứ tưởng tại normal nên thế nào ngờ đến lúc qua hard mode đánh thử cũng lần đầu qua luôn (đương nhiên là cày hết materia lên max mới đú mấy con boss khó). Bình thường gặp mấy thằng như vậy thì tôi cũng quay video lại chơi cho nó thấy rồi tiếc là máy yếu con Rebirth đ chơi được.
Tôi giờ bị NEET, toàn ở nhà không thích ra đường giao tiếp nên tương lai chắc đ có vợ con gì, bạn bè cũng không có, phải tích tiền để đến lúc già thuê người nuôi, từng lâm vào cảnh phải chăm sóc người thân sắp chết rồi nên thấm cái cảnh chỉ nằm 1 chỗ không tự chủ được bản thân, đến chuyện đại tiện tiểu tiện cũng phải có người giúp, nghĩ sau này mình cũng như vậy, cũng sống được hơn nửa đời người rồi. Sau này tiền bạc nếu dư thì để lại cho họ hàng, giữ lại chút cho bản thân rồi vào viện dưỡng lão chờ chết thôi.
Nên bỏ ra mấy triệu chỉ để giải trí nhất thời thì thấy không đáng. Còn việc của tôi thì chỉ cần dùng word với excel, thỉnh thoảng dùng photoshop nên chẳng cần máy mạnh.