- 20/8/10
- 7,015
- 1,715
Haiz cuối cùng cũng End game rùi, bồi hồi cảm xúc quá, một hành trình siêu dài từ hôm Tết đến nay mới xong , 145 tiếng trong đó hết chắc vài chục tiếng khổ dâm mấy cái minigame khó + đập con mặt lìn Gilgamesh, đập con này xong cảm giác tất cả các boss ở Chap 13 và 14 đều hết sức dễ dàng kể cả Sephiroth.
Chắc phải nghỉ chơi game khác 1 thời gian, rùi quay lại Hard Mode, giờ chỉ mún enjoy vào VR hay đấu trường đập boss thui mà phải chạy lại story để nâng cấp nhân vật cảm giác hơi ngán thật, vẫn nể anh em vì sao đủ động lực chơi lại full story con game này ở Hard Mode ghê ấy chứ, xong một hành trình cảm giác nó dài đăng đẳng lun. Xin Tips chạy lại Hard Mode nhanh gọn lẹ vì đơn giản mình chỉ mún enjoy combat là chính thui.
View attachment 660534
View attachment 660533
View attachment 660531
Cảnh Aerith đứng nhìn cái máy bay của Cid bay đi đúng là buồn thật :(
P/s: Mới chơi đến đoạn bắt đua Chocobo, đéo hiểu sao team đánh đông dẹp bắc, đánh Sep, đánh quái các kiểu mà bị bọn giang hồ thôn bắt rồi gông cả lũ đc -_-






. Mà mị thấy sao Sephiroth quả này giống stalk Cloud quá, thấy crush gặp nguy hiểm xông ra cứu
.

Chèo Cloud x Aerith. Mà fence plat nhiêu giờ á, Remake mị plat hết 120h mà không biết phần này plat nổi không 



ghê vl