Multi FINAL FANTASY XV

Nói lại bảo dìm hàng chứ mấy nhân vật comedy trong series ff nhạt bỏ mẹ, kém xa mấy đứa comedy trong dòng tales, cái dòng tales cốt chuyện như ngôn tình cơ mà mấy cái side dialog của nó nhiều lúc buồn cười, nhân vật comedy thành công nhất của dòng ff cho tới bây giờ theo mình chắc chỉ có mỗi quina trong fan 9
 
đùa , promto mà phế , nó có chiêu star shell để đối phó mấy con daemon tron dun với ban đêm hữu hiệu lắm đó chứ chưa nói nó là xa thụ đập dc mấy con bay bay
 
đùa , promto mà phế , nó có chiêu star shell để đối phó mấy con daemon tron dun với ban đêm hữu hiệu lắm đó chứ chưa nói nó là xa thụ đập dc mấy con bay bay
Cơ mà ông tướng đấy gục nhanh lắm, có khi vào trận đc 3 giây quái nó khè cái là gần nằm CMNR bác ạ
 
Promto bựa lắm. Lúc thì đánh cực khôn. Cùng với mình đánh boss mà ếu mất giọt máu nào cơ.
Còn có lúc thì toàn chết đầu tiên dù máu là 9999 hơn cả anh gladius :2cool_burn_joss_sti
 
Nó chế ra cái Wait mode mà lại ko cho điều khiển mấy thằng khác, mục đích để tổ chức combat chiến thuật hợp lý mà toàn thằng main solo..rất là bất hợp lý.

Nhiều skill cho tụi nó học hình như chỉ để trưng..như kiểu thằng Promto bắn súng thu hút chú ý quái mà lúc nào nó cũng focus mình, hay thằng Gladius có chiêu bật shield che mình khi bị quái cắn mà dek bao h thấy :1cool_choler:.

Bựa hơn vài Q trong game nó thử dây thần kinh chứ ko phải thư giãn, kiếm mấy cái bẫy với mấy con cóc điên muốn lòi con mắt :1cool_choler:.

Dc cái đang chơi chap 4 ra cái hồ bự có con khủng long cổ dài đang ăn cái quỉ gì đấy nhạc nổi lên nhìn theo phê vl, công nhận bản này ngắm đã con mắt. Với nhạc cũng hay vl kể từ cái FFX :5cool_big_smile:. Mà chap 4 LV51 có cày quá ko mọi người, toàn đi thơ thẩn ngắm cảnh với làm side quest, săn quái ko.
 
mẹo của mình chỉ hết mấy trang trước rùi, giờ mình xong game cả tuần rồi, đĩa cho bạn mượn chơi nên cũng ko test đc gì thêm.
mà hồi mình chơi thì ko cần mẹo hay exp cast gì đâu, lv 49 đã đi cân hết quest, amiger với dungeon, nhất là quest ông già, chỉ cần nhớ gắn moogle charm, ăn food exp trước khi đánh bọn boss là đc rùi, khi đủ 900k mình rest x3 lên 99 mới bắt đầu đi săn rùa, deep dungeon, chơi bình thường đi, đừng lạm dụng trick chi cho hỏng game sớm

Bác mất bao nhiêu tiếng để lấy plat thế ? Chiều em vừa quẩy xong cái costlemark tower, thấy cũng không quá khó như lời giang hồ đồn đại :))
 
khoảng 55h bác, 10 giờ còn lại ráng đi hết quest, hunt, một đống deep dungeon
Nó chế ra cái Wait mode mà lại ko cho điều khiển mấy thằng khác, mục đích để tổ chức combat chiến thuật hợp lý mà toàn thằng main solo..rất là bất hợp lý.

Nhiều skill cho tụi nó học hình như chỉ để trưng..như kiểu thằng Promto bắn súng thu hút chú ý quái mà lúc nào nó cũng focus mình, hay thằng Gladius có chiêu bật shield che mình khi bị quái cắn mà dek bao h thấy :1cool_choler:.

Bựa hơn vài Q trong game nó thử dây thần kinh chứ ko phải thư giãn, kiếm mấy cái bẫy với mấy con cóc điên muốn lòi con mắt :1cool_choler:.

Dc cái đang chơi chap 4 ra cái hồ bự có con khủng long cổ dài đang ăn cái quỉ gì đấy nhạc nổi lên nhìn theo phê vl, công nhận bản này ngắm đã con mắt. Với nhạc cũng hay vl kể từ cái FFX :5cool_big_smile:. Mà chap 4 LV51 có cày quá ko mọi người, toàn đi thơ thẩn ngắm cảnh với làm side quest, săn quái ko.
Promto có cái camp activity bựa lắm bác, camp gần hồ chỗ gần mấy con khủng long là nó kêu mình liều mạng dụ con khủng long lại gần để tạo dáng selfie, lúc nó tới gần thằng noct run cầm cập luôn =))

bác đừng cày nữa kẻo 1 hit hết boss thì làm sao xem skill nó đc :-ss
về lại lúc nào cũng đc mà, miễn có chỗ nghỉ
 
Chỉnh sửa cuối:
Bác mất bao nhiêu tiếng để lấy plat thế ? Chiều em vừa quẩy xong cái costlemark tower, thấy cũng không quá khó như lời giang hồ đồn đại :))
Ông ý 70h, gear khủng lv cao thì cái tower không khó :)). Lúc mình đi dun đó lạc đường rơi vào hành lang tròn toàn đám bom, tụi nó thi nhau nổ phải vài chục con, chết liên tục đúng là khóc thét ấy chứ, cảnh mò đường mà thấy quái là cắm đầu cắm cổ chạy thấm lắm bác ạ :))
 
gặp bom là amiger ngay giết cho lẹ, càng để lâu càng chết =))
 
Em lúc đầu ngây thơ còn đi vào cái chấm đỏ cơ, bị bật ra gần ngoài cứ nghĩ cái chấm ngay sau cửa dun sẽ lại dịch chuyển mình về chỗ trước đấy ai ngờ nó đẩy hẳn ra ngoài luôn =)) mà trời thì sáng rồi...
 
Mới đầu chap 3 lv21 có mạnh quá k nhỉ?
Giờ vào game toàn chạy loanh quanh làm Q chả buồn đi Q chính :cuteonion36:
 
Mình cũng mới đầu chap 3, lv 37 này =)) Theo cái guild trên youtube, đập con Cactuar có vài lần, đến hết chap 1 nó x2 exp lên tận lv 3x luôn :-?
 
Mới đầu chap 3 lv21 có mạnh quá k nhỉ?
Giờ vào game toàn chạy loanh quanh làm Q chả buồn đi Q chính :cuteonion36:
Em chap 3 lv 39 mà đánh vẫn vật lắm, bác cứ yên tâm, lv 21 vẫn là cái đinh.:))
 
Nó chế ra cái Wait mode mà lại ko cho điều khiển mấy thằng khác, mục đích để tổ chức combat chiến thuật hợp lý mà toàn thằng main solo..rất là bất hợp lý.

Nhiều skill cho tụi nó học hình như chỉ để trưng..như kiểu thằng Promto bắn súng thu hút chú ý quái mà lúc nào nó cũng focus mình, hay thằng Gladius có chiêu bật shield che mình khi bị quái cắn mà dek bao h thấy :1cool_choler:.

Bựa hơn vài Q trong game nó thử dây thần kinh chứ ko phải thư giãn, kiếm mấy cái bẫy với mấy con cóc điên muốn lòi con mắt :1cool_choler:.

Dc cái đang chơi chap 4 ra cái hồ bự có con khủng long cổ dài đang ăn cái quỉ gì đấy nhạc nổi lên nhìn theo phê vl, công nhận bản này ngắm đã con mắt. Với nhạc cũng hay vl kể từ cái FFX :5cool_big_smile:. Mà chap 4 LV51 có cày quá ko mọi người, toàn đi thơ thẩn ngắm cảnh với làm side quest, săn quái ko.

mấy skill bác nói nó là skill active chi khi mình ra lênh nó mới dùng mà cái đó bác phải đổi sang skill đó , còn mấy chiêu mà tự tụi nó dùng là bên team work
 
Combat khó thế :((( mẹ không biết nên chuyển về type a hay b
 
chapter 3 chuẩn bị gặp Iris, lv63 + 2 vũ cuối, mấy con boss sắp tới chắc đánh sml luôn quá :-ss:-ss
 
Bản này bỏ đi mấy cái truyển thống dòng FF quá, tiếc nhất là hòm đồ, giờ thay hết bằng mấy cái viên lấp lánh rải khắp bản đồ :2cool_sad:
Quay đi quay lại nó tự respawn, làm mất cảm giác sướng mỗi khi mở hòm đồ như mấy bản cũ:8cool_tire:
 
mẹ cái costlemark đến đoạn mở 4 cái mê cung mở tới cái thứ 4 nó nhay ra 1 con naga với 3 con red giant, vkl, may mà mình tỉnh tích trước 1 đống magic trước khi vào dung, cuối cùng buôn hết 5 quả thundara mới giết hết được cửa 4 :2cool_burn_joss_sti
 
http://boards.4chan.org/v/thread/360061246
Từ 1 ông đc cho là devs của FF15, từng làm việc cho SE trong 14 tháng. Có vài thứ hay ho như kiểu về cốt truyện của versus 13:

The game centered about death, ghosts and hallucination/dreams. Noctis killed the female protagonist before the game started but he didn't remember. Ardyn was Noctis ancestor and he was responsible of the crystals disappearing over time (the only one left was Lucis crystal). Regis died in front of Noctis because his bodyguards betrayed him. The protagonists had to leave the capital because their nation lost the war.

The game didn't focus on summons that much (they still existed) and instead there were actual gods which didn't appear physically. One of the gods was the main antagonist of the first FF game. Each nation was inspired by a different capital of the world. The empire was using ghosts as weapons. Ravus wanted to kill Noctis for having killed her sister. The game ended in another dimension which was supposed to be their version of the after-life.

It's hard to remember every detail.
 
Back
Top