- 30/10/08
- 4,284
- 2,038
Đồng ý với bác nhiều điểm, nhất là vụ cái cũ chưa chắc đã hay bằng cái mới. Chỉ có 2 điều muốn nói như sau:Nah, ngoài bản 1,2,3 quá cũ ko đụng tới thì mấy cái khác chơi nát rồi, mình cũng nói là ngoài trẻ trâu, cứng đầu hoặc mặt đơ còn gì nữa.
Mấy bản game cũ có thể do hạn chế về công nghệ hoặc ko có lồng tiếng nên Main tính cách theo mình ko thể hiện nhiều cảm xúc. Sigurd mặt đơ rõ luôn, Hector mà ko cứng đầu à, lúc trẻ thì cãi nhau với thằng anh làm theo ý mình, sau ông anh chết mới đỡ tí, về già lại làm quả tự ý đi lang thang làm chết cmn nơi hang động hoang dã. Ike còn là điển hình của của trẻ trâu, phần 9 tuổi trẻ nên như thế là bt, còn anh bạn gay Soren cũng toxic ko kém đi cùng nên cũng dễ hiểu, nhớ nhất quả Ike phần 9 qua nói chuyện với quý tộc Begnion, lúc thấy quý tộc chậm chạp ko làm theo ý kiến thì đứng lên chửi với định bỏ về, Sanaki làm quả chốt:Mày chỉ là thằng nông dân ko có cả dòng họ thì ý kiến cmg, thân phận của Ike lúc đó là gì? Một anh lính đánh thuê dc 1 cô công chúa chạy nạn thuê, thân phận thật sự cũng chỉ là con của 1 anh tướng quân đã từ bỏ thân phận quý tộc, thế mà lại làm như là ai cũng phải nghe anh, ko có thân phận công chúa của Elincia thì có loz mà anh vô gặp dc Sanaki, nói thế cho vuông.
. Lúc trẻ chơi tới đoạn này cũng tức vkl, sau già rồi chơi lại thì thấy Sanaki nói phũ nhưng mà đúng, lúc này Ike ko trẻ trâu thì thì ai mới là trẻ trâu.Qua phần 10 thì lại biến thành cơ bắp trầm ổn ít nói (mặt đơ).
Lạm bàn một tí, yêu ghét như thế nào là ykcn, ngay cả bài nhận xét của mình cũng dùng rất nhiều từ theo ý mình với ykcn rồi còn gì.Mình thấy rất nhiều người cứ có tư tưởng cái mới làm sao bằng cái cũ, trong khi cái cũ cũng y chang thậm chí còn dở hơn
. Đơn cử là cái FE4, mình cũng chơi cái này rất rất nhiều lần, nhưng tại bởi vì nó có giá trị chơi lại cao ở cơ chế loạn lu.. ah nhầm ghép cặp , map làm khá
chứ nội dung cũng bt vkl, hình ảnh thì cũ, nhạc nhẽo thì chưa bao h là điểm mạnh.
-Cốt truyện bản này do hiệu ứng mới ra, nhất là lại bị so sánh với con ba nhà ngay trước nên hơi bị underrated, chứ nó thực ra tốt hơn đa số các game fe khác, chỉ là tình huống bị cliche theo kiểu anime quá thôi. Nhưng riêng Tellius tức fe 9, 10 thì Engage không hơn, tất nhiên là đối với mình. Bởi cốt truyện Tellius tuy không thể nói là siêu hay, phần Writing cũng tệ khi thế giới trung cổ gì mà toàn dùng cách nói hiện đại, nhưng cái lore và không khí của nó là game fe duy nhất gây cảm hứng cho mình muốn sáng tạo ra một câu chuyện epic như vậy.
-Ike phần 9 có thể nói là trẻ trâu nhưng điển hình của trẻ trâu thì không. Nó là đứa biết tiến biết lùi chứ không phải không, bằng chứng là sau lần suýt chết vì vạ miệng và chỉ sống khi quá may mắn gặp được em Sanaki siêu độ lượng, khi được mọi người phân tích nó cũng hiểu ra chứ không phải cố chấp. Gọi là trẻ trâu có thể là do lúc đó nó phản ứng hơi mạnh, nhưng bác nên nhớ nó phản ứng mạnh là vì Sanaki giả vờ coi thường Elincia, và với bản tính nghĩa hiệp nó nổi giận là đúng, tất nhiên là hơi bạt mạng nhưng với một thằng nhóc nhà quê còn chưa kịp 18 tuổi thì đấy là điều rất tự nhiên. Phần 10 tính cách trưởng thành lên nên trầm ổn, ít nói nên bác nói là mặt đơ, thật ra tôi hiểu từ mặt đơ ở đây bác có ý nói đến sự mờ nhạt trong tính cách của đa số main Fe. Nhưng again, không phải Ike. Ike dùng ngôn ngữ rất ngắn gọn và trực tiếp, thậm chí có phần thô lỗ nhưng không phải người nhỏ nhen, biết nghĩ cho cái lớn, đặc biệt là có quan điểm nhất quán và rõ ràng chứ không hề mờ nhạt. Tất nhiên nếu nói mặt đơ theo nghĩa đen thì đúng, nhưng nó lại rất phù hợp với tính cách riêng của Ike: sống đơn giản nhưng có lý tưởng, ít nói nhưng đã nói là việc quan trọng, không quan tâm đến những việc thừa thãi và ghét sự làm màu, ít thể hiện cảm xúc (nhưng không phải là không có cảm xúc, cái này một phần do mất cha sớm và phải đứng đầu khi còn rất trẻ đã ảnh hưởng đến Ike của nhiều năm sau này, bác nào học tâm lí sẽ hiểu cái này game khắc hoạ rất chuẩn)
Sẵn tiện nhân chủ đề này cũng xin nói qua cảm nhân riêng của mình về các main Fe:
Marth: do cốt truyện có phần cổ điển nên Marth cũng là một hoàng tử rất điển hình, tính cách theo kiểu được nuôi dạy đàng hoàng, nhưng có lòng dũng cảm. Khá là cliche, không có gì đặc biệt cả nhưng được xây dựng rõ ràng, có ý kiến riêng
Alm: dựa hoàn toàn trên phần làm lại SOV thì đây là nhân vật có chiều sâu chứ không mờ nhạt hay đơ, có nhiều luồng cảm xúc
Celica: có tính cách và lối suy nghĩ rõ ràng nhưng hơi mờ nhạt hơn Alm
Phần 4,5 không chơi không dám lạm bàn
Roy: mờ nhạt hay như bác kia nói là đơ, mình đã chơi fe6 khá nhiều lần nhưng chưa bao giờ có ấn tượng sâu sắc với Roy
Eliwood: khá giống với Marth, nhưng cũng mờ nhạt, một phần do phải chia spot light với 2 lord khác
Hector: tính cách đơn giản, nhưng ít ra được khắc hoạ rất rõ ràng
Lyn: một quý cô chuẩn mực, có thể ví như Marth bản nữ, nhưng cũng không có gì nổi bật
Erika và Eiphraim: mờ nhạt, tuy nhiên rất ấn tượng với Eiphraim vì hình tượng cool ngầu và là Lord duy nhất tới giờ dùng giáo làm vũ khí chính
Ike: như đã nói ở trên, một trong những lord được xây dựng tính cách tốt nhất, thoạt nhìn đơn giản nhưng có bề sâu bên trong
Micaiah: mờ nhạt, chơi fe 10 mình ấn tượng nhất là cách kể chuyện chứ không để ý gì đến micaiah. Chắc sắp tới sẽ chơi lại và để ý kĩ hơn xem...
Robin: mờ nhạt, do được thiết kế để làm avatar của người chơi
Chrom: mình quên rồi, và nếu mà mình quên thì đó là do không có ấn tượng gì
Corrin: cũng là avatar của người chơi nên không có cá tính riêng rõ ràng cho lắm
Byleth: chúa tể mờ nhạt, mà đấy còn là game fe gần nhất chơi trước Engage
Bộ ba Edelgard, Dimitri và Claude: được xây dựng rất rõ ràng, có cá tính riêng, có chiều sâu. Nhưng Claude thì tự nhiên hơn, 2 người kia có vài đoạn cảm giác hơi lên gân, và vì xung đột giữa 2 quốc gia nên không tránh được những chi tiết có phần forced.
Anh em nào thấy không đồng tình thì xin mời phân tích lord yêu thích của mình nhé, tôi rất thích nghe về cảm nhận nhân vật, có thể là tôi chưa để ý đủ kĩ để hiểu nhân vật đó thôi
Chỉnh sửa cuối:

, thân phận của Ike lúc đó là gì? Một anh lính đánh thuê dc 1 cô công chúa chạy nạn thuê, thân phận thật sự cũng chỉ là con của 1 anh tướng quân đã từ bỏ thân phận quý tộc, thế mà lại làm như là ai cũng phải nghe anh, ko có thân phận công chúa của Elincia thì có loz mà anh vô gặp dc Sanaki, nói thế cho vuông.
. Lúc trẻ chơi tới đoạn này cũng tức vkl, sau già rồi chơi lại thì thấy Sanaki nói phũ nhưng mà đúng, lúc này Ike ko trẻ trâu thì thì ai mới là trẻ trâu.Qua phần 10 thì lại biến thành cơ bắp trầm ổn ít nói (mặt đơ).
Mình thấy rất nhiều người cứ có tư tưởng cái mới làm sao bằng cái cũ, trong khi cái cũ cũng y chang thậm chí còn dở hơn
. Đơn cử là cái FE4, mình cũng chơi cái này rất rất nhiều lần, nhưng tại bởi vì nó có giá trị chơi lại cao ở cơ chế loạn lu.. ah nhầm ghép cặp , map làm khá
chứ nội dung cũng bt vkl, hình ảnh thì cũ, nhạc nhẽo thì chưa bao h là điểm mạnh.
về battle thì cũng nhận nhiều quality of life so với bản cũ nên chơi rất mượt mà, tiện, thoải mái, làm có hứng đánh trận hơn
. Cái này cho đi ngủ cũng reset. Mà mất công có khi đến chục lần mỗi trận nên tải mịa cái mod SS cooking về cho lẹ.






