First love, how can I do????

rồi, em đã bị vài lần thế rồi, con trai mà tránh mặt con gái thì chỉ có 1 lý do thôi ;))
 
Mấy ba tư vấn cho con gái người ta mà cứ đá đểu :-w.
@i_love_squall: có vẻ người đó ko thích bạn rồi, thôi thì nhân lúc chưa quá say đắm thì cố mà quên đi. Mình thấy hình như bạn với người đó không có nhiều cơ hội để tiếp xúc nhau, cho nên muốn kiên trì theo đuổi cũng khó.
 
con gái ko mún quen con trai vì nhiều thứ chớ con trai ko mún quen con gái thì chỉ có duy nhất 1 lí do ...;;)
 
tớ chả hiểu các cậu nghĩ j` nhưng mà nên trân trọng cái tình đầu đó :D 100 năm khó gặp
 
chẳng biết nói gì, chúc bạn may mắn :)
 
sao giờ vào box tâm sự mà cứ như box thư giãn ấy nhỉ, người ta đau lòng mà sao lại cứ thích xoắn và cười một cách... vô duyên thế nhỉ, còn có cả mod nữa chứ 8-|
@chủ topic : con trai một khi nó đã không thích rồi thì việc kiên trì của người con gái thường không có ý nghĩa gì cả, vì phần nhiều con trai đều rất ích kỉ và thiếu sót cái gọi là 'đồng cảm' hay 'thương hại' đối với người mà mình không có cảm giác. đời còn dài, rồi sẽ đến lúc chủ topic tìm thấy người biết trân trọng mình thôi :)
chúc chủ topic chóng khỏe nhé :D
 
Con trai khi đã thích gì thì sẽ theo đuổi tới cùng, khi đã không thích thì khó thay đổi suy nghĩ lắm, còn khi con trai vẫn đang lưỡng lự thì tức là còn cơ hội. Chủ thớt nhắm xem mục tiêu của chủ thớt đang ở dạng nào để còn biết đường mà tiến mà lùi :) .
 
Theo mình nghĩ bạn nên tìm người khác, đời còn dài trai còn nhiều :D
 
1 luồng gió mới cho box TS, oeo căm !:D
Nè, con trai đã "không có cảm giác" với nhỏ nào thì cho dù nhỏ đó có dùng cái quý nhất ra mà đưa đẩy thì cũng chỉ làm con trai yêu nó trong tầm 1- 2 phút [nhiều siêu nhân là 10' :-ss] chứ không có chuyện yêu lâu dài được đâu bạn ạ !
Đời không như mấy cái phim chick-flick đâu bạn ơi, con gái dường như sinh ra là để chờ đợi ngươi ta tìm tới mình !
 
381thôi bạn ơi! thà chịu khổ chứ đừng chịu lỗ
 
Back
Top