Flirt or not flirt? How?

  • Thread starter Thread starter nemo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thật ra ko sến bằng tớ hồi xưa đâu . Nhưng giờ tớ là người ngoài cuộc, nên tớ thấy sướt mướt. Cậu người trong cuộc nên nghĩ là nó bình thường ấy chứ.
Ờ! Có lẽ thế thật. Sướt mướt thế có tốt hay k nhỉ? :-/

Hôm qua tớ cũng gần 5g mới ngủ được, nhưng là vì tớ xem bóng đá

Cái entry ấy tớ thấy ko đến nỗi sến đâu, nhưng theo ý tớ thì tạm thời khoan hãy gửi con bé xem, từ từ đã...

Mà rốt cuộc thì cậu đã quán triệt tư tưởng là nên đánh hay nên lùi chưa thế? Đã quyết rồi thì phải kiên trì đến cùng nhé
Sao lại khoan gửi? Tớ treo trên stt rùi :D Tối qua em nó online, k biết đã đọc chưa nữa.
Tớ lần này đánh! Đánh lại 1 lần nữa. Và nói thật là có lẽ tớ thích em ấy thật các ty ạ. Muốn một lần theo đuổi xem có phải là love of a lifetime k :D
 
vào google gõ nick ông 1 cái là hiện ngay cái topic này,haha,e nó ko đọc được mới lạ.
 
Sặc.
Bị động ổ rồi T_T
Chắc em nó k rảnh đến thế đâu.
Tưởng chỉ có mình mới chơi trò đó chớ T_T
 
Sao lại ko rảnh,tôi người dưng mà còn làm vậy,huống gì,mà ai cũng vậy thôi,đâu phải chỉ tôi với ông chơi trò này,ai cũng vậy à,quan tâm 1 chút là vào google liền ,hehe,kiểu này sắp có chuyện để xem rồi:)):))
 
Chết mẹ! Không lẽ nhờ anh Hồng vào del topic phi tang hả ta :-s
Thôi. Giờ em tới quán đây. Chơi trò may rủi với số phận lại. Hy vọng ông trời sẽ phù hộ người hiền. :D
 
entry cậu Nemo dài quá làm biếng đọc ( chắc con bé kia cũng vậy ;)) )
cho tớ cái link blog của cậu vào xem thử.
mà thôi, cậu còn trẻ mà. Sau này đi làm tiếp xúc nhiều, thấy nhiều em ngon hơn, lúc đó lại suy nghĩ sao hồi xưa mình ngu quá vậy ;;)

GL
 
Sao lại ko rảnh,tôi người dưng mà còn làm vậy,huống gì,mà ai cũng vậy thôi,đâu phải chỉ tôi với ông chơi trò này,ai cũng vậy à,quan tâm 1 chút là vào google liền ,hehe,kiểu này sắp có chuyện để xem rồi:)):))
Bản thân tớ, khi xin được Y!M của Cáo nhà, việc đầu tiên tớ làm ko phải là add nick, mà là vào... google :">, và đọc tất cả những thứ có thể đọc :P

Vậy nên, dù tớ vẫn nghĩ khả năng con bé nhà cậu tò mò search thử là rất nhỏ, nhưng nó vẫn có thể xảy ra đấy chứ ;))
 
có gì mới ko ông,chiều nay tới quán có gặp e nó ko?
 
entry cậu Nemo dài quá làm biếng đọc ( chắc con bé kia cũng vậy )
cho tớ cái link blog của cậu vào xem thử.
mà thôi, cậu còn trẻ mà. Sau này đi làm tiếp xúc nhiều, thấy nhiều em ngon hơn, lúc đó lại suy nghĩ sao hồi xưa mình ngu quá vậy
Blog tớ chả có gì đâu. K có bất cứ hình ảnh, info gì liên quan đến em nó cả.
Entry viết về em nó bạn tớ đều bỏ thời gian ra đọc mà em nó k đọc thì cũng chịu vậy :D
Chuyện tương lai thì cứ để đấy ^^ Giờ lo chuyện bi giờ đã ^^

Vậy nên, dù tớ vẫn nghĩ khả năng con bé nhà cậu tò mò search thử là rất nhỏ, nhưng nó vẫn có thể xảy ra đấy chứ
Ừ! Tớ biết rằng khả năng nhỏ lắm, nhưng để an toàn, tớ k biết có nên tiếp tục post những dự định và cảm xúc, ý kiến của mình vào đây k nữa. Xuất phát ban đầu là muốn xin ý kiến các bác, sau này là chia sẻ, tâm sự thế thôi. Nếu để em nó đọc được thì ngại chết ::( Kế hoạch sắp tới của tớ cũng đi tong luôn à?

ó gì mới ko ông,chiều nay tới quán có gặp e nó ko?
Chiều nay chạy ngang qua quán chưa mở cửa nên rủ mấy đứa bạn thân đi chơi :D Đi ăn uống, cafe chơi, tán dóc ^^ Vui . Nhưng vẫn nhớ đến em nó. Với cả do đêm qua nhớ em trằn trọc k ngủ đc nên giờ thiếu ngủ. T_T

À! Tối nay chat với con bạn vỡ lẽ ra đc nhiều điều. Bây giờ theo ý mình thì nên làm bạn với em nó để cả 2 tìm hiểu nhau đã. Cũng là cách hay khi k nên tạo áp lực cho nó. Tớ trước giờ nóng vội quá. Tình cảm chưa có cơ sở vững chắc mà cứ muốn tiến nhanh. Thế là không ổn. Mang lại hậu quả không tốt.
Cứ để nhẹ nhàng, tự nhiên lại tốt hơn. ::) Vì thật ra, tớ cũng chưa thật sự hiểu nhiều về em ấy. Làm bạn thôi em nhá? :D
 
Tớ sợ là em nó ko đọc cái entry của cậu đâu. Đọc đc 1 nửa là giỏi lắm rồi. 8-} Dài quá. Phải ngắn gọn và xúc tích. Văn chương lai láng là 1 chuyện. Người ta có đọc nổi ko là chuyện khác đấy.

Chuyện của cậu chẳng hiểu sao tớ thấy rất là nhắng. XD~
 
Thì ban đầu có viết cho em nó đọc đâu. Nó k đọc thì thôi vậy. Mình viết để hồi tưởng lại các sự kiện từ trước tới giờ mà. Còn thiếu mấy cái chưa viết vào đấy ^^ Thỏa mãn bản thân là chính nên có hơi lê thê. Ai đọc đc thì đọc vậy ^^

Nhắng là nhắng thế nào? :'> Nói rõ ra ngay kẻo ta tụt quần búng chym >:)
 
Ôi dồi ôi em ạ! Đm lúc nào cái gì mất đi chả thấy nó quý giá sáng long lanh! :-*:-*:-*
Cơ mà mày để thời gian bám bụi một lúc là thấy nó lại bình thường như cân đường và hộp sữa ngay :D:D:D
 
Cái đoạn off mess Y!M cậu hành động cứ như dở hơi vậy :-<
Giả sử cảm tình con bé dành cho cậu là 3/10, thì sau vụ ấy chắc xuống còn 0 hoặc âm quá =.=

Bây giờ theo ý mình thì nên làm bạn với em nó để cả 2 tìm hiểu nhau đã. Cũng là cách hay khi k nên tạo áp lực cho nó. Tớ trước giờ nóng vội quá. Tình cảm chưa có cơ sở vững chắc mà cứ muốn tiến nhanh. Thế là không ổn. Mang lại hậu quả không tốt.
Ngộ ra được thế này thì tốt rồi 8->
Xem như làm lại từ đầu vậy, gác lại chuyện cũ đi.
 
Ôi dồi ôi em ạ! Đm lúc nào cái gì mất đi chả thấy nó quý giá sáng long lanh! :-*:-*:-*
Cơ mà mày để thời gian bám bụi một lúc là thấy nó lại bình thường như cân đường và hộp sữa ngay :D:D:D

Lau bụi đi là lại sáng long lanh mà anh :-*

@ Nemo : lâu ko vào topic của bác ^^ dạo này như nào ùi

!
 
thế nào rồi ông ơi,cả ngày hôm nay đi đâu đấy,hay là đi chơi với em nó mới về hả ;;);;);;);;)
 
Giả sử cảm tình con bé dành cho cậu là 3/10, thì sau vụ ấy chắc xuống còn 0 hoặc âm quá =.=
Ít dát tơ ly ^^


Nemo : lâu ko vào topic của bác ^^ dạo này như nào ùi
Vẫn thế, đọc lại để biết thêm chi tiết ^^

thế nào rồi ông ơi,cả ngày hôm nay đi đâu đấy,hay là đi chơi với em nó mới về hả
Không! Đi chơi với bạn ông ạ. Ăn, nhậu, ăn, uống, ăn. Phê lòi 8-} Đi với bạn thoải mái thật, chém gió cứ gọi là vêlờ :)) Vui đủ kiểu ^^
À! Mới phát hiện ra 1 quán cf rất là ngon nhớ :x Bướm cứ gọi là bay dập dìu =))
Đi chơi với em nó thì chắc là sẽ rất là lâu lâu lâu lâu lâu lâu lâu lắm nữa mới đi. Bi giờ cứ nhẹ nhàng thôi. Mình sẽ k rủ nhiều nữa đâu ^^. Còn chưa bắt chuyện lại đc nữa mà rủ rê gì :D. À! Giờ đang ngắm em í online này :))
 
Sặc. Về lấy hình Tomoe ra ngắm đi ;))
Mẹ tớ dặn là cái gì cũng k nên chung chạ với ai hết (ngoại trừ vợ :'>)
 
:-o:-o:-o:-o:-ochỉ ngắm thôi à,ko vào nói chuyện sao,bắt chuyện trên mạng trước đi ông:-w:-w:-w
 
Back
Top