Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

P/S: Thằng em anh cũng ở GameVN này tổ sư bố nó yêu thì ít mà thèm đjt thì nhiều lại hay nghĩ lắm nên giờ hình như mất người yêu rồi đấy! Tấm gương tề nước đấy... Haizz!::(::(
Ờ! Hy vọng tớ hok fải bị bệnh như thế. Trong tình yêu vẫn có những người hôm nay còn nắm tay, kiss nhau, hôm sau đã đá nhau rùi đấy thôinhững người vui thì cực độ, buồn tột cùng, và thường chuyển qua lại giữa 2 chế độ trong 1 khỏang thời gian ngắn là có bệnh về tâm lý
nhưng đó là về tất cả mọi chuyện thôi, về tình yêu thì chắc ko sao đâu

Em nó bị AIDS hả cậu? :-Stheo tớ thì cái tuổi này bọn con gái yêu chơi là chính thôi...
cẩn thận dính vào mất cả tương lai
...........................
đi vào rùi lại đi ra
...........................
Lâu rùi hok gặp thằng con trai nào như ông này.hiếm có khó tìm
Hì ^^ Hok phải ra hẳn.. Chỉ là đôi chút suy nghĩ trước khi bắt đầuCám ơn anh Cá. Em hiểu rồi! Em sẽ cố gắng để em nó vui và em cũng vui. Thành hay bại trong chuyện tình cảm hok phải lúc nào cũng như mình tính đúng hok anh? Em sẽ bước tiếp và đối mặt với những gì sẽ xảy ra. Cám ơn anh đã cho em 1 lời khuyênKhông biết phải nói thế nào với chủ Topic. 23 tuổi, xem ra là cũng tới tuổi biết nghĩ rồi. Đàn ông con trai, trong chuyện tình cảm suy nghĩ nhiều là chuyện bt và hay gặp. Nhưng mà cá nhân anh có một câu truyện muốn chia sẻ.
79 - 89: một lão bạn già mà anh quen. Sinh năm 79, làm nghề Lái xe buýt. Người yêu khá trẻ, xinh, và sinh năm 89. Quen nhau khi em mới vào lớp 10, đi xe buýt, cứ vài ba câu truyện đưa đẩy. Thế rồi yêu. Khoảng cách 10 năm đâu phải là ít. Suy nghĩ khác nhau nhiều lắm, vậy mà tới nay đã yêu được tới khi em ấy vào ĐH rồi. Và cả hai đã cùng hướng tới hôn nhân. Đó là 1 câu truyện đẹp mà anh được biết.
Lúc đầu lão 79 có than lắm, nào là tính trẻ con, nào là không biết nghĩ. Dọa nạt chia tay nhau mấy lần, rồi cũng vượt qua được. Và bây giờ, khi hỏi lão ấy về cô ny bé nhỏ thì câu trả lời đại ý là: Yêu quá rồi, cảm thấy có thể đến với nhau được, không còn khái niệm nghĩ tới chia xa nữa. Mối tình ấy, chỉ bắt đầu bởi cái ý nghĩ: "cưa cẩm cho vui" của lão kia thôi.
Em thấy đấy, một anh già 79 làm lao động lương ba cọc ba đồng với 1 cô bé 89 (nhà khá giả) mà họ vẫn nên đôi đấy thôi.
Em có nhận ra một điều không? Yêu đương như một trò chơi, khiến cả hai cùng thú vị chứ không phải khiến cả hai cùng mệt nhoài. Yêu là để hai người hoàn thiện cho nhau, chứ không phải để hai người chịu đựng lẫn nhau.
Đúng là cô bé còn nhỏ, còn bé, nhưng con người có ai là không phải lớn lên không? Anh và cả em, thử nhìn lại thời thiếu niên của mình đi xem có thấy ngây ngô không? Rõ ràng là có! Vậy tại sao mình cứ phải đặt nhiều câu hỏi cho bản thân mình và cho một mối quan hệ tới như vậy?
Em đứng trước một cánh cửa, em chưa mở nó ra nhưng đã nghĩ thật nhiều về cái gì đón đợi mình ở phía trước. Em chưa yêu người ta nhưng lại sợ mất 6 năm rồi có thằng nào cướp mất. Trong khi thử nghĩ khác đi: Yêu nhau 6 năm, tình cảm có phải là bát nước hắt 1 cái là đi được đâu?
Nếu cảm thấy cô gái này được, mình thích, mình muốn có cô bé ấy trong lúc này thì ngại gì mà không tiến tới? Cưa cẩm lẫn nhau để cả hai cùng vui vẻ. Ít nhất, sẽ có niềm vui cho bản thân mình.
P/S: Thằng em anh cũng ở GameVN này tổ sư bố nó yêu thì ít mà thèm đjt thì nhiều lại hay nghĩ lắm nên giờ hình như mất người yêu rồi đấy! Tấm gương tề nước đấy... Haizz!


Em nó cũng hok mượn máy mình chụp ảnh nữa. Việc này nhất định phải cải thiện mới đc. Ứơc gì em nó mua lại mobile mới để tối tối nt hay gọi điện cho em í chơi. Chà 

Lúc đầu bé đi học thể dục về, thay đồ. Xong ra ngoài "câu khách"
Cứ đi qua đi lại trước mặt em mà hok chịu ngồi. Nhìn nhau rùi cười. Tức mình nên em đem máy đt ra đọc ebook, ngồi đc 1 lúc thì em í hình như chịu hok nổi, sán qua chỗ em bắt chuyện. Thế là 2 đứa tù tì ngồi nói đến 9h. Em mấy lần có đặt vấn đề tuần sau rủ đi chơi nhưng em í ngại chuyện cô mời phụ huynh nên chưa trả lời. Lát tối khi về mua cho em í tô bánh canh 

Ưng Hoàng Phúc, Bi Rain, Chiếc khăn gió ấm ... <- những từ khóa thông dụngCó ai biết các chủ đề nói chuyện mà 9x hay nói nhất hoK?


Cái gì tới thì nó cũng sẽ tới thôi bạn. Nên hạnh phúc vì bây giờ bạn vẫn có nhiều thời gian để dành cho việc khácmình mắc bệnh nhát gái, =tuổi chủ topic mà chưa có mảnh tình vắt vai nào. chán ghê

Nghe nói gái 9x thích chiều nhưng mới đầu mà chiều chỉ sợ làm hư em í và khiến em í coi thường mình. Thế là k đc!
Chỉ sợ mình tán lại em í lại kiêu thì khổ ^^
), trở thành chỗ dựa về tình cảm cho em ấy thì sẽ hay hơn. Khi nào em ấy hơn 18 sẽ chuyển sang giai đoạn mới :'>
