nemo
Legend of Zelda
- 12/4/03
- 1,111
- 7
- Thread starter
- #161
Theo em anh nên đổi cái dòng chữ in đậm chữ hãn thành chữ hãm đi 
Đúng là mỗi lần mình yếu lòng là lại có anh Cá vực dậy. May quá! Cám ơn anh nhiều lắm
.
Mặc dù quán triệt tinh thần NGU & LÌ như thế nhưng em vẫn bối rối sắp tới k biết nên thể hiện như thế nào cho thật đúng. Chả nhẽ cứ đâm đầu vào quan tâm đến em ấy như hiện giờ à? Em sẽ lại rủ đi chơi, em ấy sẽ lại biết là em vẫn thích em ấy, nó sẽ kiêu, sẽ coi thường em?
Em không biết nữa...Có lẽ bây giờ em sẽ k thể hiện thái độ bỏ cuộc sớm.(mặc dù là mình nói chúc em í hạnh phúc mịe nó rùi +_-) Cứ im im như thế để em í phải thắc mắc, sẽ không vồn vã nữa mà cứ đến và im lặng thôi. Thỉnh thoảng khi gặp em ấy trên mạng sẽ bắt đầu mở lời trước, nói vài câu, hỏi vu vơ thế thôi. Gặp nhau chắc chỉ cười chào xã giao. Haiiiiiiiiiiiz Làm gì cũng khó! Đúng là muốn có đc ty thật k dễ.
Chuyện của bác Dương thì tui đọc rồi. Cũng ý nghĩa, cũng thể hiện phép thử của con gái nhưng đọc cũng chỉ cho vui thôi. Hixxx. Dù sao cũng cám ơn bác đã chia sẻ.

Đúng là mỗi lần mình yếu lòng là lại có anh Cá vực dậy. May quá! Cám ơn anh nhiều lắm
. Mặc dù quán triệt tinh thần NGU & LÌ như thế nhưng em vẫn bối rối sắp tới k biết nên thể hiện như thế nào cho thật đúng. Chả nhẽ cứ đâm đầu vào quan tâm đến em ấy như hiện giờ à? Em sẽ lại rủ đi chơi, em ấy sẽ lại biết là em vẫn thích em ấy, nó sẽ kiêu, sẽ coi thường em?
Em không biết nữa...Có lẽ bây giờ em sẽ k thể hiện thái độ bỏ cuộc sớm.(mặc dù là mình nói chúc em í hạnh phúc mịe nó rùi +_-) Cứ im im như thế để em í phải thắc mắc, sẽ không vồn vã nữa mà cứ đến và im lặng thôi. Thỉnh thoảng khi gặp em ấy trên mạng sẽ bắt đầu mở lời trước, nói vài câu, hỏi vu vơ thế thôi. Gặp nhau chắc chỉ cười chào xã giao. Haiiiiiiiiiiiz Làm gì cũng khó! Đúng là muốn có đc ty thật k dễ.
Chuyện của bác Dương thì tui đọc rồi. Cũng ý nghĩa, cũng thể hiện phép thử của con gái nhưng đọc cũng chỉ cho vui thôi. Hixxx. Dù sao cũng cám ơn bác đã chia sẻ.
Trước mắt mình sẽ cố gắng làm một người bạn, một người anh của bé để có thể bên cạnh quan tâm, chăm sóc bé (mức độ có thể nhẹ hơn chút :p) và có thể tự nhiên tiếp cận bé hơn, cũng như giúp đỡ bé những vấn đề khó khăn. Hy vọng như thế sẽ khiến bé ngày càng thấm hơn, không yêu chạy theo kiểu cảm xúc bộp chộp như đa số 9x hiện nay và cũng là cơ hội cho mình tìm hiểu, kiểm tra xem tình cảm mà mình dành cho bé đến đâu, nó như thế nào 
) bởi vì hồi trưa em qua quán chơi có bán quán cafe một lúc hộ bả. Xem ra mình đã có được một phần nào đó tin tưởng của mẹ bé rùi :'> Tối ghé quán xem đá banh lúc thanh toán tiền về thì bả lại kể chuyện bé bị bố oánh cho em ::). Thật không hiểu rõ mục đích bả kể cho mình làm cái gì, chắc muốn chia sẻ chăng?
Gặp nhau sao khó cực kì 


hêhê.

