nemo
Legend of Zelda
- 12/4/03
- 1,111
- 7
- Thread starter
- #181
À! Em chưa kể rõ. Xin lỗi các bác
Ờ! Cứ tưởng hôm nay nó k đt cho mình, xù hẹn rùi chứ. Ai dè tới khoảng 6h30 thì em nó mượn đt của bạn điện cho em. Hẹn chỗ nó đi học thêm ấy. Đứng đợi khoảng 7h thì em nó ra. Lúc ra thì em í hỏi em có mang MBH k, em bảo k thì em í móc mũ ở cốp xe em í ra rồi nhảy lên xe em, để xe của em í cho bạn em í đi 1 mình.
Em chở nó đến chỗ trà sữa, xong ngồi nói chuyện tầm phào, hỏi han lung tung 1 lúc rùi về (khoảng 7h45). Tiếc là có con bạn nó nên ngồi k thể hiện tình cảm với em í được. Hixxxx, đặc điểm là trong lúc ngồi em nó hay vuốt tóc lắm, để ý cả chuyện ba mẹ em làm gì cơ (hồi trước có nói cho nó nhưng lâu rùi). Em lúc đó thì nói chuyện cũng bình thường, có quan tâm cả bạn của em nó nữa.
Xong thì tiễn em nó về tận nhà. Trước lúc về đến cổng thì tặng em nó 10 cây kẹo mút
Nhưng cũng quên mịe nói mấy lời yêu thương, cám ơn cho nó lãng mạn xíu. Sịt T_T
Theo em nghĩ thì em nó rủ bạn đi cũng đúng! Tại vì dù sao đây cũng là buổi hẹn đầu tiên, nó cần đồng minh để có cảm giác an toàn. Nhưng nếu bữa thứ 2,3 cũng thế này thì mệt á :-S
Rủ bất ngờ sao mà mệt hở SW? Hay mình điện thoại cho bạn em í rùi nhờ chuyển máy cho em í hẹn đi chơi? Chắc thế quá ::(
Ờ! Cứ tưởng hôm nay nó k đt cho mình, xù hẹn rùi chứ. Ai dè tới khoảng 6h30 thì em nó mượn đt của bạn điện cho em. Hẹn chỗ nó đi học thêm ấy. Đứng đợi khoảng 7h thì em nó ra. Lúc ra thì em í hỏi em có mang MBH k, em bảo k thì em í móc mũ ở cốp xe em í ra rồi nhảy lên xe em, để xe của em í cho bạn em í đi 1 mình.
Em chở nó đến chỗ trà sữa, xong ngồi nói chuyện tầm phào, hỏi han lung tung 1 lúc rùi về (khoảng 7h45). Tiếc là có con bạn nó nên ngồi k thể hiện tình cảm với em í được. Hixxxx, đặc điểm là trong lúc ngồi em nó hay vuốt tóc lắm, để ý cả chuyện ba mẹ em làm gì cơ (hồi trước có nói cho nó nhưng lâu rùi). Em lúc đó thì nói chuyện cũng bình thường, có quan tâm cả bạn của em nó nữa.
Xong thì tiễn em nó về tận nhà. Trước lúc về đến cổng thì tặng em nó 10 cây kẹo mút
Nhưng cũng quên mịe nói mấy lời yêu thương, cám ơn cho nó lãng mạn xíu. Sịt T_TTheo em nghĩ thì em nó rủ bạn đi cũng đúng! Tại vì dù sao đây cũng là buổi hẹn đầu tiên, nó cần đồng minh để có cảm giác an toàn. Nhưng nếu bữa thứ 2,3 cũng thế này thì mệt á :-S
Rủ bất ngờ sao mà mệt hở SW? Hay mình điện thoại cho bạn em í rùi nhờ chuyển máy cho em í hẹn đi chơi? Chắc thế quá ::(
,còn cái lợi khi đi xa ra sao thì đi đi rồi bít,đôi dòng của người cô đơn:'> 

. Mấy lần đầu thì chắc fải mua kẻo thôi bạn nó kêu mình ki. Phải ghi điểm để nó phụ mình oánh đồn chứ ::(
,nói ra thì hơi thô nhưng sự thật nó là thế,cái gì bí ẩn với nó thì nó mới có hứng thú khám phá,tò mò.Giữ cho mình chút lạnh lùng cho e nó thèm đi rùi từ từ mà xoay nó vòng vòng trong mê trận:'>.
Con em em nó bảo thế mà 
Chắc phải đợi vài bữa nữa đã :-S
(j/k)