undefinedCó nhiều bạn k theo dõi kĩ mà phán như đúng rồi í T_T
có số đt ẻm chưa ... có thì nt ẻm hỏi có đi chơi với anh đc ko ... đi ăn ún gì đó đc ko ...
nếu mà số đt cũng chưa có thì đừng hỏi tại sao đến giờ vẫn đi vào ngõ cụt nhé
Giai đoạn tớ quen thì nó mất đt nên có số = niềm tin à?
Chắc bác đọc ko kĩ rồi, vài bài trước cậu nemo có bảo con bé nhắn tin sang hỏi bài anh văn đấy thôi. Mà ko rõ số này là số của con bé hay của ai khác nữa, vì lúc trước nghe nói con bé hiện ko dùng dđ.
Số bạn nó ợ. Tớ còn nghi ngờ nó mượn máy đt bạn nó về để tối đó 8 với mình cơ. Tại vì cũng tối đó 30' sau thì nghe đứa nào nháy máy giọng con gái loáng thoáng. Nhưng mình hơi mệt nên chả buồn gọi lại. Hôm sau lên quán thì thấy nó cầm đt bạn nó xong bảo đi trả đt. Cũng k loại trừ khả năng đứa khác fá chơi hoặc bạn nó fá.
Nếu con bé chạy thì thử gọi nó lại xem , em nó sẽ hỏi "có gì ko anh?" thì cậu cứ phán bừa "ngồi nói chuyện với anh 1 tí", hoặc lý do gì đấy tùy cậu.
Trường hợp nếu cậu đã lên tiếng gọi mà con bé vẫn... chay thì tính sau
Đấy! Có gọi ấy chứ. Nó vẫn chạy vẫn cười T_T Mẹ! Cú thế +_= Chai mặt chạy tới bên cạnh lần nữa thì nó bảo khùng

Dizzz Bữa nào đợi nó nói lần nữa thì tớ trở mặt giáo huấn luôn cho biết

Giờ k dạy k lẽ mai mốt đợi dính mới dạy hở.
Hồi tối qua chat hỏi nó sao chạy thì nó bảo ngại, thấy kì kì. Dizzzzzzzz T_T Bó tay luôn.
dùng vũ lực thôi. lao bừa vào bất ngờ và mạnh mẽ thì với sức trai như chú nó ko thể nào vụt thoát khỏi bàn tay được. Tạm thời cứ dùng chiêu này đã tuy hơi mạnh bạo nhưng mà có hiệu quả.
Cái em muốn là nó ngồi nói chuyện với em 1 cách thoải mái và tự nhiên, ép buộc thế hở ra nó lại chạy thì làm gì đc bác
Năm cuối ĐH mà chiều nào cũng đi đánh bài, rảnh quá vậy trời
Vừa phải thôi, xuất hiện nhiều quá lại thành phát chán, phát nhàm. Lâu lâu nghỉ vài buổi cho em nhớ chơi.
Tán tỉnh thực chất chỉ là trò trốn tìm cấp độ cao thôi ^.^
Ấy thế mà tớ vẫn đc bảo vệ khóa luận và ra trường với tổng kết 7,8 đấy bạn ạ.
Tới quán dường như là 1 thói quen rồi. Chiều nay em cũng tính tới nhưng thôi. Chắc ở nhà tút lại nhan sắc vài ngày đã. Với lại để mấy ngày sau hẵng tới xem nó có trốn nữa k. Mấy hôm rồi đi chơi sa đọa quá nên giờ tàn fai zữ zội T_T
À! Em có chi tiết này hơi bị thô bỉ, bác nào thích đọc thì bôi đen nhá, trả lời cũng viết chữ trắng dùm em luôn ^^ Cám ơn các bác trc
Ờ... sao nhỉ? Chả là hình như em nó đang trong thời kì có ... kinh nguyệt :'> Tại em thấy thái độ nó khang khác, vả lại vào fòng vệ sinh của quán thì thấy có 2 gói diana rớt ra đằng sau gương, cơ thể em í cũng phát triển hơn, vòng 1 to hơn hẳn thường ngày nên em đoán 1 fần lý do là em có kinh nên ngại ngồi bên cạnh em. Các bác thấy thế nào? Ai rành về chuyện thay đổi tâm sinh lý này của con gái thì tư vấn em cái 