Thì rất là khó khăn để có thể tiến tới ::(
Vấn đề cơ bản nhất có lẽ là em ấy không quan tâm tới mình nhiều như mình nghĩ.
Cũng đã nhiều lần muốn nghĩ như cậu, muốn nghĩ là hãy xác định là trong chuyện này chỉ có 1 fía là mình yêu em ấy mà thôi... nhưng khó quá cậu ạ.
Với mình, để có thể tiếp tục tham gia vào game of love này thì cần 1 chút quan tâm, 1 chút thành ý từ cô ấy nữa. Có thể 1 chút đó nhỏ thôi nhưng nó rất cần để tiếp thêm động lực cho mình tiến đến...
Đằng này...
Đến ngay cả cái vòng mình tặng hôm trước mà em ấy đeo được mỗi hôm đó rồi nay lại k đeo nữa. Hỏi sao thì bảo đeo đau tay...
Đó chỉ là một chuyện nhỏ thôi...
Nhưng trong mình có cảm giác em ấy k còn care mình như xưa nữa, và cái vị trí của mình ở trong tim em ấy cũng ngày càng teo tóp dần (cũng có thể giờ chẳng còn gì)
Không đau, không nhói như trước đây nữa.
Cũng không quá hụt hẫng nhiều nữa.
Chỉ là một cảm giác không vui nổi.
Buồn
Đè nặng.
............................
Nhưng mình sẽ tiếp tục... đến khi nào không thể được nữa mới thôi.
Ai bảo mình là 1 thằng ngốc, còn bé ấy còn nhỏ, lại là hot girl nữa chi.
Haiiiiiiiz... sự đời

Sẽ có nhiều người chửi mình ngốc. Mình cũng thấy vậy.
Nhưng cứ thử xem thử kéo dài được bao lâu
Kéo dài trong mệt mỏi
Càng ngày tớ càng phải suy nghĩ lại "Liệu em ấy có tình cảm với mình?"
Câu trả lời càng cho thấy kết quả không như mong muốn.
Hãy cho anh thấy là không phải như vậy đi em...
