Flypaper 2011 (phim khá hay về cướp ngân hàng)

Phim xem khá hay, vừa hài nhưng lại khá kịch tính. Băng cướp 2 đứa kia có cái mặt hài nhất phim :))
 
Phim nói chung là hay, tình huống rất sáng tạo, phát triển cũng tốt. Nhưng kết thì chưa thỏa mãn lắm, nếu đầu tư váo cái kết hơn thì rất đỉnh.
 
^ Kết thế là ổn rồi còn j nữa. Film xem để giải trí mà :D
 
Thấy chủ đề cướp ngân hàng tưởng phim hành động thuần túy, hóa ra là dạng phim hài, lại thêm ông đạo diễn cùng với "The Hangover" nên nhiều đoạn cũng khá bựa :)) Mà khoái nhất anh Gates, lúc nào cũng muốn giết người, nói giọng british thích ghê.
 
Siêu hay
rating 8/10 ":X..................
 
Coi xong cuối cùng chả bít lai lịch của ông main char nữa,suy luận cứ như sherlock ấy:)).Có khi nào là thằng đứng xếp hạng 2 hok:-?
 
Ai cho xin cái link tử tế phát, toàn nhặt phải link dưới 100kbps T_T
 
Kéo torrent đi bác, đang hot thì kéo sao cũng max speed :D.
 
phim coi chán vãi, hành động ko ra hành động, hài ko ra hài. Vào cướp ngân hàng mà thấy các bố vào nhí nhố bên trong, phim cướp ngân hàng tệ nhất từng coi, tưởng có những đoạn hồi hộp kích tính, tình tiết bất ngờ, ai dè toàn ba thứ tào lao. Coi hơn nửa phim, buồn ngủ ko chịu được, thế là delete
 
film được, thích mấy film cướp ngân hàng dạng suy luận khó đoán như vậy. xem bựa với buồn cười vãi=))
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim hay trừ đoạn kết. Anh trùm plot từ đầu đến cuối như thánh, thế mà khi mất điện lại chẳng chút nghi ngờ gì đó là cái bẫy, chết rõ ẻo. Ngoài ra cũng chả biết anh main từ đâu đến mà lại godlike đến vậy X_X
 
Ơ, anh main có phải là anh "works for the Decepticons" không nhỉ? :))
 
Không phải 3 nhóm đc mời đến, mà là 4 ;))
Mọi người không để ý là có thằng số 1, có con số 3 mà lại thiếu thằng số 2 sao ;))
 
Thằng số 2 là main char đấy;;)
 
Thật ra thì không phải đâu . Số 2 có 1 crews riêng nên chả phải . Film coi khá tốt , 2 hours mà không skip 1s nào thì với tôi film là được . Nãy giờ đọc comment có nhiều fan của action coi không hợp với kiểu film logic nên lên tiếng nghe không thích tí nào .
Còn việc thằng boss không nghi ngờ thì không khó hiểu , thật ra thì ông ta nghi ngờ nhưng vẫn phải chạy vào lấy bởi vì không lấy thì sẽ rất dễ chết . Nhỏ Alex bỏ tiền nhanh đến tốc độ cao thì có hơi vô lý .
 
Ko thấy đc gì mà mò đc đường đi lấy cái mặt nạ + bỏ tiền đc vào túi thì cũng hơi phí lý
 
ghi nhớ vị trí của cái túi, với thuộc đường trong bank thì sao, tội phạm đứng thứ 3 cơ mà =))
 
coi phim này nhiều đoạn hài vãi chưởng ..nhất là lúc đụng nhau trong ngân hàng :))
 
Đạo diễn ác vật - xem hết cả phim vẫn ko biết được anh mainchar từ đâu ra , bị gì mà phải uống thuốc đúng giờ =))
 
thằng nv chính bị dạng kiểu thông minh quá nhưng bị mất tập trung, cùng lúc suy nghĩ loạn xạ trong đầu, k tập trung được vào 1 cái gì cụ thể :))
 
Back
Top