cmaddict
Mr & Ms Pac-Man
- 25/9/04
- 199
- 0
-Thảm đâu mà thảm, match engine 2d là bước tiến lớn của cm, làm cho game thêm hấp dẫn, coi 2d dễ quan sát toàn cục trận đấu để có những thay đổi chiến thuật hợp lý, với lại tụi nó đá cũng hay và thực lắm, bởi vậy ko thấy chán
-Bác yugi_hiro nói vậy là ko đúng rùi, tuy rằng ko phải sút phát nào là vào phát đó nhưng ai đời tiền đạo đẳng cấp thế giới mà đối mặt thủ môn sút hoài ko vô, mấy pha dốc bóng trống trải nó cứ nhằm thẳng thủ môn mà nã ko à T_T
-Theo nhận xét của em thì trong fm2005 trận đấu có phần dở hơn so với cm03/04, thứ nhất là hình như cầu thủ to ra thì phải bởi vậy khi tới trước vòng 16m50 la thấy một đám bùi nhùi rất lộn xộn, thứ hai là trái bóng, trông thì đẹp đấy nhưng nặng nề quá, cứ như là đá bóng rổ ấy, các pha dứt điểm vì vậy mà kém phần nhanh và mạnh, cuối cùng là cái lưới, trắng bóc làm ko thấy bóng đâu cả, ở cm cũ mỗi khi cầu thủ dứt điểm hiểm hóc coi rất sướng mắt nhưng bây giờ thì hết rồi T_T
-Bác yugi_hiro nói vậy là ko đúng rùi, tuy rằng ko phải sút phát nào là vào phát đó nhưng ai đời tiền đạo đẳng cấp thế giới mà đối mặt thủ môn sút hoài ko vô, mấy pha dốc bóng trống trải nó cứ nhằm thẳng thủ môn mà nã ko à T_T
-Theo nhận xét của em thì trong fm2005 trận đấu có phần dở hơn so với cm03/04, thứ nhất là hình như cầu thủ to ra thì phải bởi vậy khi tới trước vòng 16m50 la thấy một đám bùi nhùi rất lộn xộn, thứ hai là trái bóng, trông thì đẹp đấy nhưng nặng nề quá, cứ như là đá bóng rổ ấy, các pha dứt điểm vì vậy mà kém phần nhanh và mạnh, cuối cùng là cái lưới, trắng bóc làm ko thấy bóng đâu cả, ở cm cũ mỗi khi cầu thủ dứt điểm hiểm hóc coi rất sướng mắt nhưng bây giờ thì hết rồi T_T
Cái này xưa như trái đất rồi, mấy giờ rồi còn ngồi tưởng tượng từ text???