Franken Fran

Tớ nhắc gì tới mã gốc đâu nhỉ?
Chỉ nói 2 vấn đề:
- Thứ nhất là sẹo = tế bào chết, đã chết thì không thể nhân đôi, vì thế râu, tóc, sẹo là những thứ không thế copy khi tạo clone.
- Thứ hai là kí ức tồn tại quá mơ hồ nên không phải là thứ có thể copy, quan điểm của tớ có thể đúng có thể sai, nhưng ít ra là không có chuyện "khẳng định 100%". Ai dám nói 100% thì phải đưa ra bằng chứng khoa học có sức thuyết phục.(nói thế thôi chứ có bằng chứng thì rinh Nobel y học mịe rồi =)))
 
Ôi, hồng và dài X_X. Nhưng nó có lý :'>.
Mà em cảnh sắt, đã là cảnh sát thì phải lăn lộn, nhầm, vật lộn, ôm ấp, lại nhầm, đấm đá...các kiểu thì làm sao ko tì vết dc :'>.
Trừ khi em là...nhân vật truyện tranh (:'>).
 
Không có gì là ko thể với thế giới anime - manga ;))
Nhân vật nữ thì tác giả lúc nào chả ưu ái hơn :P
 
mangafox vẫn chưa up - may có bạn này share mình mới biết là có chap mới :)

Cái thằng kia có mới nới cũ nên mới xảy ra chuyện đó - cuối cùng 2 người cũng đc sống mãi bên nhau :D trong hình dạng ....
 
Chỉnh sửa cuối:
cảm giác hình như từ hồi thay tên lo cái quality control đến giờ mangafox up hàng chậm hẳn lại.
 
chap 35 xem xong cảm giác hơi ghê ghê

thằng kia chán con ny robot rồi, giờ lại bị hồi sinh dưới dạng robot rồi phải sống với con ấy mãi mãi.....
 
Đc sống lại là tốt lắm rồi ;)) - chỉ kiss chứ ko thông:-*
 
mấy cái thể loại yandere này công nhận sợ thật,cắn xé không ra hình thù gì luôn.....
giờ có muốn chết cũng không được,dính cứng với con người yêu đến hết đời....
 
Chap này được

Mà Robot đổ mồ hôi với khóc lóc như thật

Cái thằng kia có mới nới cũ nên mới xảy ra chuyện đó

Anh này sai lầm ngay từ khi muốn hồi sinh người yêu trong hình dạng robo rồi
 
mấy cái thể loại yandere này công nhận sợ thật,cắn xé không ra hình thù gì luôn.....
giờ có muốn chết cũng không được,dính cứng với con người yêu đến hết đời....

Đến hết đời. Nhưng mà robot đâu có chết :)) Phải sống với nhỏ đó mãi mãi. Thế mới đau!!!
 
Fran mà cũng bó tay với incurable disease à =)), mình tưởng skill godlike thì bệnh gì cũng xong hết chứ nhỉ?
 
Cái Bộ này nhóm trans dịch theo cảm xúc hay sao mà thứ tự các ep được dich cứ lung tung beng lên hết cả .Hay là nguồn raw nó vậy nhỉ?
 
lúc đầu người ta chỉ kiếm được vài chap mới từ tạp chí nên dịch luôn
sau này mới có nguyên cả 1 tập cũ để dịch nên hơi lộn xộn 1 tí
 
Fran mà cũng bó tay với incurable disease à =)), mình tưởng skill godlike thì bệnh gì cũng xong hết chứ nhỉ?

em ấy xưa nay chỉ giỏi trò ghép xác với thay thế, chỉnh sửa nội tạng thôi, mấy trò cao cấp hơn như chỉnh sửa gen.... em ấy có thử mà chả ra sao cả
em trong chap này bị bệnh degenerative neurological-thoái hóa thần kinh nói nôm na là các tế bào thần kinh trong cơ thể cứ chết dần thì e rằng trình em fran chả chữa nổi, mà chữa được thì đã có chuyện khác để xem rồi
 
Chap này có khi còn ít kinh dị hơn mấy chap trước;))
 
em ấy xưa nay chỉ giỏi trò ghép xác với thay thế, chỉnh sửa nội tạng thôi, mấy trò cao cấp hơn như chỉnh sửa gen.... em ấy có thử mà chả ra sao cả
em trong chap này bị bệnh degenerative neurological-thoái hóa thần kinh nói nôm na là các tế bào thần kinh trong cơ thể cứ chết dần thì e rằng trình em fran chả chữa nổi, mà chữa được thì đã có chuyện khác để xem rồi

chuyển memories vào bộ não khác, ghép mặt vào cho cái xác đấy
xong, trò này thì chắc fran làm được
 
chuyển memories vào bộ não khác, ghép mặt vào cho cái xác đấy
xong, trò này thì chắc fran làm được

ghép bộ não này vào cơ thể khác thì em ấy làm rồi, còn trò chuyển memories hình như em ấy chưa làm được thì phải
 
Tiêu biểu là 1 thằng đi trong rừng - mệt quá - ngủ thiếp đi - Fran tưởng chết -> lấy hết bộ phận còn mỗi cái não =)) => _______ => happy ending:)

Còn trí nhớ thì làm sao mà chuyển đc nhỉ - nó đã hình thành với vỏ não rùi:-"
 
Đó là 2 vợ chồng chứ có phải người yêu đâu. :-/

Thực chất rất nghi ngờ ý định ban đầu của gã này là muốn hồi sinh vợ nó hay chỉ lợi dụng Fran cho công trình của gã. :|

Hơn nữa cái này cũng không thể goi là hồi sinh, con người thật đã chết rồi, cái còn lại chỉ là 1 con Robot với các dữ liệu của người chết thôi. Nó hoàn toàn không có cảm xúc, chỉ hoạt động trong vô thức với các lệnh đã được lập trình sẵn. 8-}
 
Back
Top