FullmetalAlchemist - Manga

=))Lúc đầu thua thôi, về sau nó cũng khá hơn rồi.
Ed lúc đầu bem với thằng Greed cũng vỡ mồm đấy, đến lúc nắm bắt nguyên lý cái tự nhiên đánh được.
;)) Mà coi bộ ai cũng khoái bác Bradley nhỉ, thằng Price cũng là homunculus thứ dữ đấy, bem nhau với Bradley cũng chưa rõ hơn thua thế nào đâu.Tớ thấy nó mạnh vl, ông già thằng Ed cũng ko có cách đỡ :)).

Pride [-X
FA là monthly jump mà, 1 tháng 1 chap, tuần sau chắc có ;))
 
Coi Anime cũng hay , 1 tuần 1 tập :))
Đang tới tập 29 , khi nào mới 100 nhỉ :))
 
Anime phần mới nhất làm lại y theo manga, ko có hứng theo dõi lắm :-?
 
^phần cũ đã làm khác, chẵng lẽ phần này lại khác nữa 8-}
 
thằng Price cũng là homunculus thứ dữ đấy, bem nhau với Bradley cũng chưa rõ hơn thua thế nào đâu.Tớ thấy nó mạnh vl, ông già thằng Ed cũng ko có cách đỡ .
Vớ vẩn, ông già chú Ed là master alchemist rồi, thích thì làm 1 quả pháo sáng ngay giữa người là Pride lên đường ngay

Al chỉ dùng 1 mẩu đá chân lý nhỏ đã đủ để làm Pride điêu đứng là đủ hiểu
 
Rốt cuộc cái hình xăm trên lưng hawkeye là gì nhỉ? Cha nó từng nói là cái đó nói lên toàn bộ nghiên cứu ông ta. "It was the best and most powerful alchemy. However, it can also cause disaster depending on how it's used" Rốt cuộc là cái gì?
 
^hình như mangaka quên xừ nó rồi :-"
 
Bí mật hình xăm đó giờ chỉ còn mỗi Mustang là biết thôi, có khi hiện giờ đang bị ép vào đường cùng anh lôi ra dùng cũng ko chừng :>
 
Tình hình là mới ra hàng truyện, thấy có bộ 7 vị tinh tú (Hero Tales) cũng của Hiromu.

Khá hay, plot thì k có gì mới + đặc sắc nhưng khoái cái triết lý trong truyện của lão này.

Thằng main char khá giống Ed :)).

http://en.wikipedia.org/wiki/Hero_Tales

http://www.mangatraders.com/manga/series/1725

Scan có vẻ chậm.

Anh em chịu khó ra hàng thuê nhé, mới ra tập 3, của NXB Hà Nội :-c.
 
ở đó văng tục là giỏi. FMA là của Monthly Shonen Gangan, còn cái hình xăm đó là vì Hawkeye-sensei không muốn người khác cướp đc bí mật nên mới xăm lên lưng con gái. Sau Ishbal war thì Hawkeye mới buộc Roy đốt nó đi.
Giờ đã ra chap 101, mới bản tiếng nhật thôi. Hawkeye chưa chết, May Chang xuống cứu kịp, King Bradley tới đâm lủng 2 bàn tay của Roy, Pride tới đâm chết thằng bác sĩ rồi transmute tụi kia...
 
Đã bao giờ nghe đến văn hoá spoil chưa? Spoil thì làm ơn để vào tag spoil giùm.
 
Bộ này mình thích nhất phong cách của Bradley :| , lạnh lùng, quyết đoán và luôn luôn bình tĩnh .
 
[M]icro;13147609 nói:
Ed mất tay với chân , Al mất cả người => để ko đụng hàng Mus sẽ phải mất đầu à :o

tưởng tượng hay quá ! =))
nếu Mustang mất đầu thì nó chết rồi , không chết cũng gắn đầu giả à ! =)) =)) lúc đó chắc phải gọi là Hỏa Giả Kim Thuật , Đại Tá Mustang Đầu Sắt à ! =))

tưởng tượng chút chơi thôi , các bác cứ bàn luận nhưng đừng có cười nhá ! =))
 
King Bradley đoạn đó nhảy lại tưởng đánh nhau với Pride ai ngờ :-<, vẫn mong ông này cải tà quy chính :(
Bộ này mình thích nhất phong cách của Bradley , lạnh lùng, quyết đoán và luôn luôn bình tĩnh .
Tớ thích nhất combo Greed + Lin Yao :x
 
Quân phản kháng giờ đang rơi vào tình huống bất lợi hết rồi, đang lúc gay cấn mà phải đợi thêm 1 tháng =((
 
7 đứa nhân tạo = 7 tính xấu của con người !
 
^ừ ai chẳng biết :|
 
Back
Top