Vãi ...
Móa cái này chơi đấu nhiều người sướng quá '__'; mà không giật nhiều lắm. (xem screen thì biết lúc đấy đánh nhau lớn cỡ nào)
Thằng flatmate cùng nhà thấy chơi hay quá, bố thích quá sướng lên bỏ hết tiền làm thêm ra mua game. Lúc nãy mệt quá đi ngủ rồi thế là mò xuống chơi..
1 Ván FFA 10 player, star system có 5-6 cái.
Cực kỳ vui, ally loạn tùm lum đánh nhau sướng tay, đang phá nhà 1 thằng thì thằng khác vác quân tới home system, lung tung loạn xì ngầu lol
Star system nơi diễn ra trận cuối cùng quyết định thắng bại :
Rất nhiều lý do dẫn tới cái đoạn trong screenshot. Nói chung là thằng vàng là thằng "mật thám", ally với 2 tụi xanh lá đậm + xanh lá nhạt nhưng lại chat với tớ thấy ok hơn nên bảo là muốn giúp đánh tụi kia vì tụi kia bành trướng quá. Thằng tím là thằng thù muôn kiếp của tớ, tớ với nó đánh nhau trong star system ở nhà suốt. Xong tới 1 lúc thằng thứ 3 trong star system (ally với cả 2 bên, tên là Oblach) lộ rõ bộ mặt thật, vác 1 đống ship ra đợi tớ với thằng tím hết quân rồi thì tấn công. Không may cho nó là nó cũng ally với thằng vàng, và nó nhờ thằng vàng giúp vụ này (nó định đánh tím còn để thằng vàng đánh tớ).
===> lộ
Thế là tớ kêu với thằng tím. Đoạn đấy có 1 squad rất đông rồi cách nhau có 1 planet. Phase jump xong thì ceasefire

Thằng kia vì ally với hai bên nên nhìn đc chỗ đó, thấy không đánh nhau biết là kế hoạch lộ

Bị tẩn -> tới 1 lúc hết ship -> out.
Đó là phía bên tớ (vàng tay trong + tím thù thành bạn

+ tớ)
Phía bên star system bên kia trong cái screenshot là bọn M*A*D. 2 đứa cùng 1 clan (xanh lá + xanh lá đậm), đè ép thằng xanh dương trong star system của tụi nó. Thằng vàng ally với 2 thằng xanh lá đó nhưng mà như tớ nói, là tay trong. Nói chung bọn này bành trướng kinh khủng, map có 6 star system thì tớ với thằng Oblach chia nhau 1 star system, nó die nên tớ chiếm lại hết star sys đó. home star sys thì chia nhau với thằng tím sau vụ thằng Oblach không thành. Còn lại 4 star sys kia thì 1 home star sys của 2 xanh lá + vàng + xanh dương là chia nhau (chiến tranh liên miên, xanh dương trụ giỏi phết), 3 star sys 2 thằng xanh lá chia nhau. (vãi, có 1 lúc nó thuê pirate raid tớ 12000 lận, may mà lúc đấy đang diệt pirate ở home star sys)
Giữa trận thằng xanh lá đậm choảng nhau với thằng xanh dương nhiều quá, hai bên bất phân thắng bại. Tớ với thằng tím xây 1 đạo quân vãi nhiều ra (cap thứ 4 thứ 5 gì đó), tập trung ở star sys.
Tự nhiên announce weapon launch. Móa, thằng xanh lá nhạt (chơi TEC) nó có tới 2 khẩu súng xuyên thiên hà lận. Nó bắn cả hai vào thằng xanh dương, thế là quân xanh lá đậm ập vào. Quyết chiến. Hai bên thiệt hại vô số.
Thằng vàng kêu, giờ phải diệt bọn này, không thể để tiếp tục đc. Thế là tớ với thằng tím kêu ok, kệ luôn star sys khác, đánh thẳng vào home star sys, quyết tử.
Hai bọn xanh lá nhạt với xanh lá đậm không để ý tới tớ và thằng tím. Thằng vàng đợi lúc nó ít quân hơn vác 1 đạo nhỏ (14 con heavy cruiser) xông vào tận trong cùng chỗ nó đặt 1 khẩu súng. Thằng kia đánh hơi đc, vác quân đang đánh xanh dương trở về.
==> Declare war giữa vàng và xanh lá. Trong khi đó, tớ và thằng tím phase launch sang star sys. (một bầy vãi đông bay qua

)
thằng vàng chạy (theo tactic). thằng kia đuổi theo. lừa lừa tới cái hành tinh gần cái star thế là nó thông báo :
I'm not running. I'm luring you into a trap.
Rầm rầm rầm 2 đạo quân phase launch tới

quân xanh dương cũng tới tiếp viện + quân vàng đợi sẵn. Thằng xanh lá đậm hết quân, thằng xanh lá nhạt tưởng bở ...
Kết cục : (xanh lá chọi 4

)
