- 27/1/04
- 762
- 17
->Nước ta là nước mới thoát khỏi chiến tranh,đất nước còn nghèo...hiện đang là nước đang phát triển...thì làm sao có thể đầu từ để làm game cơ chứ ?
Lúc nào nói cũng lôi cái lý do " chiến tranh " ra làm lá chắn, lúc nào cũng ỷ lại vào cái đó thì làm sao mà tiến bộ được đây . Đất nước ta đã trải qua chiến tranh gần nửa thế kỷ rồi mà cứ ngồi ung dung là cớ làm sao cơ chứ trong khi các nước khác trên thế giới tốc độ phát triển của họ đếm trên từng ngày !!!
->Muốn làm game thì phải có trình độ cao,hiểu biết nhiều về game,có kinh nghiệm làm game...và do nhiều cá nhân cùng làm,1 hãng game thì có rất nhiều người cùng làm đó chứ...mỗi người phụ trách 1 khâu,ví dụ như 1 người nào đó phụ trách phần đồ hoạ,tạo nhân vật cho game,tạo các cảnh...như ngôi nhà,cây cối....
Đồng ý là thế nhưng một khi mà đã không cùng chùng niềm đam mê + sở thích thì khó lắm thay ! Ví dụ trong một nhóm người nào đó, mỗi người biết một chút về cái này cái nọ nhưng họ lại chẳng có mục đích chung để hướng đến, để cùng nhao cộng tác thì cũng chịu thôi !
kinh nghiệm vốn có thì mới hoàn thành tốt được....
->Một game gọi là hay vì nội dung của nó,cộng với đồ hoạ...1 game hay nhưng có đồ hoạ quá tồi...thì cũng bị quên lãng mà thôi...
->Để làm được game hay và nổi tiếng thì cả 1 vấn đề...đâu phải nghĩ là làm được đâu,trong khi trình độ quá hạn chế!!!Mà khi bắt tay vào làm thì chắc gì thành công?Phải trải qua nhiều thất bại và có thời gian phát hiện bug,để rồi fix mới tung ra thị trường..đó là chưa nói chuyện nản chí hay ko đó nhé
Biết là khó vậy rồi. Nhưng đâu có nghĩa " khó là bỏ " . Sao họ làm được mà chúng ta lại không làm được ? Phải chăng chúng ta thiếu năng động ? Phải chăng chúng ta thiếu tính học hỏi ? Phải chăng chúng ta đã quen nằm chờ ăn sẵn rồi ?.....

...tôi nói thế ko đúng sao?Không phải là mới thoát khỏi chiến tranh sao?Nước ta bì tàn phá nặng nề...ko phải giống như nước Nhật,bị tàn phá để rồi được Mỹ nó tài trợ để phát triển lại đất nước....thế VN mình có được ai tài trợ như thế không?Tự vươn lên...trong khi đó cần rất nhiều khoản trợ cấp để phát triển...nhưng thực tế là ko có...cho nên chậm phát triển 


Phim ảnh phải là phim kháng chiến mới hay, ca nhạc cũng phải là nhạc tiền chiến mới tốt,... còn game thì...
...tất nhiên,các bài viết trên của tôi ko hề có ý gì,....chỉ nói hiện thực thôi,vì sự thật lúc nào cũng mất lòng mà