Xin phép biên kịch lại tập này theo quan điểm cá nhân:
Hàng rào sẽ có 2 lớp, lớp sau vẫn giữ như cũ, lớp đầu dựng tường cọc. Sau lớp tường là dàn cung thủ, đến ko bi, Dothraki đẩy ra flank trái hoặc phải. Vẫn dc thắp sáng bởi thần lửa. lí do vì sao dàn quân vì winterfell ko đủ ko gian cho đông quân như vậy chiến đấu, đặc biệt là có 1 đám ngựa và 1 bọn xài giáo ko hợp chiến tranh đường phố.
1. Đầu tiên là bắn máy bắn đá để soi map. Đàn zombie vẫn tràn lên kinh khủng. Sau đó zombie quá gần rồi ko xài được nữa. Lính miền Bắc sẽ bắn tên theo lượt, xong hoảng quá bắt đầu bắn tùy ý vì zombie vẫn giết mãi ko hết.
2. Tốc độ tràn của zombie quá nhanh, cung thủ bắt đầu rút lui cho ko bi lên nhưng trong hoảng loạn, thương vong bắt đầu tăng cao vì ko bi ko dàn quân bình thường dc. Tường cọc cũng ko có tác dụng bởi số lượng zombie. Lúc này friendzone phải cho Dothraki vòng lên đánh up cho lính miền Bắc rút và có thời gian cho ko bi dựng dc đội hình chuẩn.
3. Đám Dothraki lên như 1 vị thần oai dũng, nhưng tạch quá nhanh sau lượt charge, lửa tắt dần, đám elite trong thành phía sau cũng bắt đầu sởn, lúc này Sansa bị Arya nhắc xuống hầm đi. Cô Long thì tiếc quân bảo Snow, tao ko thể chờ NK ra được, cái chết đã ở đây. Snow cũng tiếc loz nên bay theo.
4. Nhờ có rồng nên đám cung miền Bắc đã rút kịp, tàn quân Dothraki cũng rút theo, anh em ko bi chiến đấu anh dũng nhưng tạch dần. Chỉ huy trên thành ra lệnh rút lui, và thắp lửa chiến hào phía sau. Snow bỏ rồng cho nó tự chiến, anh lùi xuống chỉ huy rút lui, chặn cổng thành, cùng bảo vệ phù thủy đỏ cầm hột quẹt ra thắp chiến hào.
5. Đến màn thủ thành, phía trên trụ ko dc, phải cử thêm quân thủ sau cổng lên tường (cho hợp lí thay vì đéo ai thèm thủ như phim). Đám elite lên nhưng đéo trụ dc, bắt đầu group thành từng nhóm nhỏ lùi dần vào trong.
6. Con rồng NK xuất hiện chiến cô Long và thịt 1 con rồng, NK rơi tự do xuống thành, đám elite nhìn thấy nên theo kế hoạch chạy ra chỗ Bran.
7. Team Theon tạch hết, Theon vừa chết thì band of WW vs band of brothers. 1 cảnh charge với last hope trong tiếng nhạc bi tráng diễn ra, lúc này là đoạn các nhân vật cần chết nên chết trong sự tuyệt vọng.
8. Snow solo NK, lúc NK sắp finish Snow thì Bran nói gì đó gây shock và giải quyết 1 mớ hint làm hắn dừng lại trong giây lát, phun ra câu đầu tiên trong đời gây shock tiếp. Thì arya tranh thủ đánh nhau lao tới tấn công làm NK phân tâm, Snow dùng hết sức cuối đời lao tới. 1 dao găm, 1 cây kiếm cùng đâm và Arya hoặc Snow sẽ tạch trong phân cảnh này. NK lại phun ra 1 câu gây shock tiếp làm Bran bị đặt dấu???.
Như vậy chả phải shock hơn sao....