█ Game of Thrones Saga █ House of the Dragon (06/2026) - HBO Max

Phim TH mà đòi được như LOTR thì sao chơi nổi^:)^
ai bắt nó hoành tráng bằng đâu. Yêu cầu nó bớt ngu là đủ. Bỏ hết đoạn đầu, chỉ cần đoạn cuối Arya bớt hack map đi cũng đc rồi. Cho 2 bên táng nhau 5 10p rồi cho cái gì fuck logic giết đc NK thì cũng đã bớt chửi. Chứ dm boss cc gì build up 8 season với kiểu winter is coming rồi bị thiến nhanh hơn điện thì chó nó chịu
Mà nói vì quy mô thì cũng thuy kém mấy đâu, LOTR là cả film, đây budget có 1 tập battle thì tính ra cũng ko đến mức ko so sánh đc
 
Phim TH mà đòi được như LOTR thì sao chơi nổi^:)^
Tự chúng nó to mồm đem ra so sánh chứ đâu, giờ phản damage thì ăn cho hết đặc sản mn ném ra thôi
 
Cần gì được như LOTR, chỉ cần ngang hoặc gần bằng trận hardhome là okey rồi, chắc trận vừa rồi tốn tiền cgi mấy con rồng quá nên làm tối hù
 
chỉ cần k nướng quân và đủ sáng để biết cái lol gì đang diễn ra là tốt lắm rồi
 
ta đơn giản hơn, nướng cũng được, quan trọng là nướng mà coi cho đã mắt thì thôi kệ "đã mắt" là được, đằng này nướng chả được tích sự gì mà còn phải căng mắt ra soi :(
 
Ta thì nghĩ đơn giản phe human bị dồn tới chân tường , K có quả người chym cuối thì NK nắm ngôi vương . Mà phim 8ss cho NK lên thì dân chúng K ủng hộ và ném đá ác hơn ấy chứ =)) K biết các thánh ra sao , riêng ta coi từ đầu đã thấy khá rợn . Có lèo tèo binh lính như phim 300 mà đấu cả binh đoàn bất tử thì thôi chạy mọe luôn chứ đưa đầu ra nó thịt còn làm nô lệ ;)) Cái đám lên đầu phải công nhận là máu chiến rất cao , tối om thế lao lên đánh người còn tạch nữa là zombie :))
~~~Tập này chỉ tập trung 2 từ "Chủ quan" mà trong binh pháp thì K có chỗ cho chủ quan thì phải~~~ (ngu kiến có chửi cũng nhẹ dùm =)))

SentimentalGlamorousCollie-size_restricted.gif

Xem xong cái gif này cũng thấy cho Night King chết sớm phí vl =)) Từ huyền thoại đáng sợ của dân phương Bắc giờ sắp làm trò cười cho cả cái Westeros rồi.
Cersei quả này chắc không nhặt được mồm.

Ta chỉ sợ tới tập cuối mụ Cersei chết còn nhảm hơn chứ =)) Giờ có rồng , kiếm sĩ , sát thủ , sói K biết còn K . Cersei cũng run rẩy chứ làm gì ngồi chơi xơi nước được :))

Anh thợ rèn còn sống K nhở ? Liệu rằng nắm ngôi vương có là anh ta ? Arya làm hoàng hậu cũng hay phết :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Ta thì nghĩ đơn giản phe human bị dồn tới chân tường , K có quả người chym cuối thì NK nắm ngôi vương . Mà phim 8ss cho NK lên thì dân chúng K ủng hộ và ném đá ác hơn ấy chứ =)) K biết các thánh ra sao , riêng ta coi từ đầu đã thấy khá rợn . Có lèo tèo binh lính như phim 300 mà đấu cả binh đoàn bất tử thì thôi chạy mọe luôn chứ đưa đầu ra nó thịt còn làm nô lệ ;)) Cái đám lên đầu phải công nhận là máu chiến rất cao , tối om thế lao lên đánh người còn tạch nữa là zombie :))
~~~Tập này chỉ tập trung 2 từ "Chủ quan" mà trong binh pháp thì K có chỗ cho chủ quan thì phải~~~ (ngu kiến có chửi cũng nhẹ dùm =)))

Ta chỉ sợ tới tập cuối mụ Cersei chết còn nhảm hơn chứ =)) Giờ có rồng , kiếm sĩ , sát thủ , sói K biết còn K . Cersei cũng run rẩy chứ làm gì ngồi chơi xơi nước được :))

Anh thợ rèn còn sống K nhở ? Liệu rằng nắm ngôi vương có là anh ta ? Arya làm hoàng hậu cũng hay phết :))

Có lèo tèo vài binh lính cũng dàn ra bình nguyên tay bo với NK. 300 nó còn biết chọn choke point. Nói về mặt chiến thuật anh Jon Bạch Tuyết chơi cheat max level luôn rồi, từ trận con hoang tới trận này, kiểu như bố mày đéo cần chiến thuật, nướng hết quân xong bật cheat thịt lại chúng mày. Mấy cảnh đánh nhau thì làm đen thui, moá đi xem phim chứ có phải chơi game đâu. Còn mục đích của NK là gì, tại sao phản bội children of forest? Mấy cái kí hiệu xoắn ốc bọn bóng trắng hay để lại có ý nghĩa gì, sao bọn này lại đi săn thằng bé nhà Craster? Mấy chục thằng khổng lồ xác sống ở đâu hết rồi mà chỉ có 1 thằng đánh nhau? Build anh NK trong 8 năm để khán giả chuyển sự chú ý từ human bem human sang human bem undead, xong rồi phủi tay bảo "biên kịch tụi tao giỡn thôi mà". Toàn phim chỉ có phục nhất là Sir Davos, xuất hiện đầu phim phe phẩy vài cái xong cuối phim chòi mặt ra lành lặn vô sự, xứng danh người sống sót qua chục trận chiến nhờ kĩ năng thợ lặn vô địch.

Tập cuối cũng dự là Cersei chết nhảm, con rồng còn lại chết nốt, b!tch ròm và Jon bạch tuyết dắt tay nhau ở ẩn, sansa làm lady of the north, mấy phe cử người đại diện làm nghị viện cho giống tinh thần dân chủ Mỹ, hoặc dramma hơn chút xíu là dì với cháu chia phe giành ngai vàng xong cuối cùng chết nốt, anh thợ rèn lên ngôi.
 
trận hardhome coi đúng đã luôn, cơ mà 1 phần nó hay là vì trận đó bên ww thì tập kích bất ngờ mà bên man tộc thì vốn đánh không chiến thật

Dôn huynh cũng làm tròn vai của mình nữa, nên không lộ ra cái chiến thuật ngu si của trận này với trận battle of bastard
 
Trên FB giờ có 1 bọn đag khen Ramsay giỏi chiến thuật kìa :))
 
Ít nhất đỡ ngu hơn bọn kia
 
thì nó giỏi thật mà , mình thấy nó khích tướng dồn cả đống vô góc xiên như cá là biết khả năng thằng này macro quân tốt rồi . Phe kia hack có quân viện trợ chơi đánh lén chứ làm éo gì có tuổi thắng anh
 
Trận hay, chuẩn chiến thuật, cảm xúc nhất với ta vẫn là trận thủ Castle Black, phải nói xuất sắc đến từng chi tiết luôn.
 
giao hoan đất trời mẹ tông môn thằng hồ bách thảo nào bày trò lập hào chông sau lính bộ binh, cuối cùng rút lui vào cái nút chổ chai chết oan kha khá, nốt công đéo đào hết mẹ cho winterfell thành cái tổ ong đi rồi def cứ thích fair play. Chắc thằng cha biên kịch tưởng thế mới mãn nhãn
 
giao hoan đất trời mẹ tông môn thằng hồ bách thảo nào bày trò lập hào chông sau lính bộ binh, cuối cùng rút lui vào cái nút chổ chai chết oan kha khá, nốt công đéo đào hết mẹ cho winterfell thành cái tổ ong đi rồi def cứ thích fair play. Chắc thằng cha biên kịch tưởng thế mới mãn nhãn
Công tình nó build up cái thuyết Azor Ahai 7 season nó còn đạp qua 1 bên để Arya 1 hit Night Kinh thì dăm ba cái hào nhãm ăn nhằm gì.
 
Mục đích hồi sinh jon để làm gì nhỉ?
 
Dù gì thì cũng công nhận mấy cú long-take 2 cha này làm rất đã.

Đoạn đầu phim camera focus đôi bàn tay run rẩy, theo lưng rồi xoay đặc tả gương mặt Sam xong chuyển qua Tyrion đầy tâm trạng đang pack đồ xuống hầm trú, background thể hiện được toàn bộ không khí hừng hực chuẩn bị cho trận chiến rất tuyệt vời, với bé Gấu, đội Bran's guard của Theon, các toán quân bắt đầu dàn đội hình... Nói thiệt, vài phút đầu mà được feed một scene ấn tượng như vậy tự nhiên lúc đó da gà nổi rần rần.

Trận Bastards cũng vậy, plotholes đầy nhưng sẽ không bao giờ quên được phút giây Jon thất thần sẵn sàng chết khi rút gươm chuẩn bị solo với cả trăm kỵ binh nhào đến, rồi được cứu bởi những cú charge khốc liệt kịp lúc của đồng đội. Sau đó là cú long-take hơn cả phút nghẹt thở hơn cả chơi game cảnh Jon lăn xả giữa chiến trường. Nội 2 cảnh này không thôi là đủ ăn tiền nguyên Ep đó rồi bất chấp logic :))
 
mình thì face palm từ lúc 50k thằng ngu lao vào đêm đen đầu trận nên đek cảm được 1 tí gì epic từ cái trận này luôn
 
Thì đoạn đó ngay đầu phim luôn, chỉ vài phút nhưng làm khá tốt, nhưng rõ ràng bị overwhelmed bởi vô số thứ wtf sau đó nên chả ai thèm nhớ nữa :))
 
Back
Top