Game Tam Quốc Truyền Kỳ được phát hành tại Việt Nam

Status
Không mở trả lời sau này.
Trò này up đồ ảo lắm 99% còn run, nhất là sau up con ngựa 100k silver xịt phát muốn xỉu.

S1 vui quá đánh nhau tùm lum :))
 
Đồ càng xịn thì càng dễ rớt chờ 100% up luôn cho lành :D. Cơ mà xịt có phải mất hết đâu, vẫn trả lại cho mình khoảng 90% mà :P
 
Ai chỉ dùm đánh NPC nào thì rớt đồ lv 21 xanh vậy?
 
Kiếm uy danh mất lượt :( Thôi để dành lượt đi up chiến tích vậy =((
 
Edited............. db
 
Chỉnh sửa cuối:
Đồ càng xịn thì càng dễ rớt chờ 100% up luôn cho lành :D. Cơ mà xịt có phải mất hết đâu, vẫn trả lại cho mình khoảng 90% mà :P

đó là lúc đầu thôi, càng về sau càng ít, lên lv 50 còn có 65% thôi.
 
Tin chiến trường - Xích Bích Rực Lửa
a33.png

Đúng 19h bang chủ Zeal đã phát hiệu lệnh tấn công. Với sức mạnh như vũ bạo của mình, NDM đã khẳng định vị thế số 1 của mình bằng việc nhanh chóng tiêu diệt hết NPC và chiếm được nông trường Ích châu.

Nhận thấy nếu để đối phương chiếm được nông trường Ích Châu - vựa lúa chính của phía tây sẽ rất nguy hiểm sau này. 19h35 bang chủ OhYeah đã phát động anh em Empire cùng nhau tập kích Ích Châu nông trường.

Nhưng NDM cũng không phải là đối thủ tầm thường, bang chủ Zeal đã kêu gọi được một lực lướng rất lớn:

banghoi-1.png

19h50 Quân đội NDM với 41 thành viên tham gia quyết tâm dè bẹp 30 thành viên của Empire. Liệu rằng Empire có thể dành chiến thắng trước sức mạnh vũ bão của NDM không? Liệu sự xuất sắc của OhYeah hay kinh nghiệm chiến trường của Zeal, ai sẽ thắng?

19h55 Trận chiến chính thức bắt đầu!

a36.png

Lượt đánh đầu tiên hoàn toàn nghiêng về NDM khi lần lượt 4 mãnh tướng của Empire ngã ngựa trong khi NDM chỉ tốn thất 1 đạo quân.

Lượt đánh thứ hai Empire đã vùng lên tiêu diệt 3 mãnh tướng và mất 2 đạo quân

Nhưng khi hổ tướng JinHun và chủ tướng OhYeah xuất trận, cục diện trận đấu đã bị đảo ngược hoàn toàn. OhYeah bên tả với kinh nghiệm của mình anh đã tiêu diệt một lúc 4 đạo quân và ca khúc khải hoàn trở về. JinHun bên hữu cũng không kém cạnh khi sử dụng đội hình Phong Thi với dũng tướng Hồng Oánh, 5 tướng quân bên NDM đã gục ngã dưới vó ngựa của anh.

a38.png

Empire càng đánh càng hay, thừa thắng xông lên KungFuPanda đã tiêu diệt 3 tướng bên NDM.

Thế trận đang nghiêng hoàn toàn về Empire. Tưởng rằng phần thắng đã nằm trong tay Empire nhưng không, chủ tướng Zeal và phó tướng zzzKidVipzzz đã ra trận.

Ngay lập tức 2 dũng tướng này đã đẩy lùi hoàn toàn các mũi tấn công của Empire lần lượt 4 tướng bên Empire đã nằm xuống duới mũi kiếm của zzzKidVipzzz. Và chỉ khi KingOfEvel cùng PhiTuyết ra trận, hai tướng bên NDM mới chịu khuất phục.

Quả thật là một trận đánh vô cùng hấp dẫn, căng thẳng đến từng giây phút. Thế mới biết việc dụng binh trong Tam Quốc Truyền Kỳ mới là yếu tố quyết định để dành chiến thắng. Cứ ngỡ như với 41 tướng, NDM hoàn toàn có thể đè bẹp 30 tướng bên Empire. Nhưng không, dưới sự dẫn dắt tài tình của minh chủ OhYeah, Empire đã dành chiến thắng thuyết phục trước NDM. Một lần nữa xin cảm ơn thành viên 2 bang NDM và Empire đã cống hiến 1 trận đấu đẹp mắt

Quý vị hãy gửi những chiến báo và bình luận của mình tại đây để nhận được những phần thưởng hấp dẫn.
 
con hàng hống oánh khỏe dã man :-SS
 
Thấy toàn tướng Hồng Oánh, ko ai xài Lý Lộc nhỉ? Cân bằng công thủ tốt mà :D
 
Hồng Oánh chỉ được cái hù người thôi, sau này PvP với em Công Tôn Toản chỉ đáng xách dép thôi.
 
Quân của mình sở trường bạo kích thế mà đánh trận Yển Nguyệt (tăng bạo kích) nâng cấp 5 rồi mà thấy có khi không hiệu quả bằng hồi đánh 3 tướng các trận Ngư Lân, Trường Xà
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top