Game VN Open Cup-Theo dõi và bình luận

ko có chuyện đó đâu bác :D, nó ko đổi được gameplay đâu
 
rỗi rãi lại bày trò tí nào
bầu chọn những cái nhất trong giới we Gamevn Hà Nội

Phòng ngự điên nhất: Dâm Tình Cannavaro
Rê dắt mất dạy nhất: SNT
Phối hợp bóng ngắn khủng nhất: Patriot
Đá cống hiến nhất: 451 man
Đá thực dụng nhất: thegioima
Đối thủ khó chịu nhất: Terminator
Đối thủ yêu thích: Yugi =))
Lối đá vô học nhất: tui :|
 
Chú làm gì mà nặng lời thế, chẳng qua là Abramovic kia chưa nghĩ được hết đó thôi, chứ ai chẳng muốn chơi cập nhật hết. Abramovic xem thử suy nghĩ xem nhé, đòi hỏi phải động não nhiều đấy, không phải cái gì muốn là được đâu
tại vì chưa chi nó đã xông vào chê người ta lạc hậu nên em mới cáu bác ạ.
làm cái card cập nhật chuyển nhượng thì quá dễ, có điều cả đống vấn đề sẽ đi kèm với nó
 
Phòng ngự điên nhất: Dâm Tình Cannavaro
Rê dắt mất dạy nhất: SNT
Phối hợp bóng ngắn khủng nhất: Patriot
Đá cống hiến nhất: 451 man
Đá thực dụng nhất: thegioima
Đối thủ khó chịu nhất: Terminator
Đối thủ yêu thích: Yugi
Lối đá vô học nhất: tui
Còn thiếu :
Đôi tình nhân đẹp nhất : YuGi - SNT =)) =))
 
tình hình kết quả giải hôm nay thế nào rồi nhờ sao ko ai update thế ??
 
Không biết hôm nay ai vô địch nhỉ??Tiếc thật hôm nay 4-5-1 thua anh BB ở vòng 1/16 mà lại thua vì bàn thắng sân khách,chán thật.Vòng bảng đá tưng bừng có trận thắng tới 6-0!!Mà có cái đặc biệt là cái anh thua 6-0 đấy đã đòi nghỉ luôn sau trận đấy 4-5-1 nói mãi anh đấy mới đá trận cuối,thế mà anh đấy thắng luôn trận cuối(cái anh thua trận cuối này từng hòa 4-5-1 trước đó và đang có cơ hội vào vòng trong nếu thắng).Ngoài ra đây cũng là lần thứ 3 sau 3 giải mà 4-5-1 và anh TRATIDA cùng bảng(o hiểu BTC xếp hạt giống thế nào mà 2 người trong top 8 của giải 2 mà lại cùng bảng!)
 
hình như Handy xếp cứ proA thì là hạt giống còn ko phải proA thì ko phải hạt giống ;)) . mẹ ơi hôm nay proA đá như khẹt về viết bản kiểm điểm hết
 
ờ ờ, hôm nay proA đá hơi ngu :|
Nhưng may có Thảo Ter gỡ lại danh dự cho anh em :D
KQ chung cuộc nè :
Vô địch : proA.Terminator
Á Quân : Badboy (CAT team)
Hạng 3 : Canavaro (CAT team)
Như vậy là sao 3 giải thì 2 lần chức vô địch thuộc về proA.PES , lần còn lại thì Cana của CAT vô địch :D
 
Phải nói hôm nay có những trận đấu hay,anh Thảo hôm nay đá ManU quá hay tuy hình như đó là sự thử nghiệm đội hình mới sợ chứ.
Bravo Ter,ngoài ra Cat team hôm nay thi đấu cũng rất xuất sắc chỉ thiếu may mắn mới cho cái Cup đi ở tạm
 
Không phải ở tạm đâu.Tụi tui đang lập kế hoạch trấn luôn cái cup;))Anh titi đừng cản em=))
 
Proa.Thảo tè lần đầu tiên vô địch 1 giải.Đây quả là niềm hạnh phúc lớn lao với anh
 
ngày thê thảm của proA, rất may là Terminator đã làm thay phần việc của tất cả anh em. kết quả cụ thể mai sẽ post, giờ đú đởn tí đã :D
 
SN_Vip_Patriot nói:
Không phải ở tạm đâu.Tụi tui đang lập kế hoạch trấn luôn cái cup;))Anh titi đừng cản em=))
Oài, cố gắng lên em nhé => anh ko cản đâu mà Cana và mấy anh em CAT sẽ cản ;)) ...
BB có đề nghị là sau khi đá DOUBLE gì gì đó thì trận Chung kết nên đá lượt đi, lượt về như đá vòng 1/16 và tứ kết. Chứ như giải vừa rồi thì Ter thua trận đầu còn có cơ hội sửa sai và vô địch chứ BB ko hề có cơ hội khi đã thắng 2 trận trước đó ::( ...
To 4-5-1: Thực ra sau khi dẫn 2-1 em ở trận lượt đi sân khách => anh đã chủ động đá phòng ngự ở trận lượt về mà :;), vì em phải ghi nhiều hơn 1 bàn vào lưới anh mới có thể thắng .... Với lại 2 giải trước anh ko thua mà bị loại rồi => giải này cho anh chút may mắn chứ ... hi`hi`....
===============================================================================
Về giải hôm nay chỉ tiếc cho Cana khi đá với Ter thì Trez kết tủa, Ibra xanh xuống => tấn công ko biến hóa được ::( => nếu ko trận CK đã là nội bộ của CAT rồi :(( ....
===============================================================================
Chúc mừng Ter nhé. Hôm nay có thể nói là Ter chơi đẹp khi ko câu giờ những phút cuối :;), tuy rằng BB vẫn hơi tiếc vì thực sự BB đáng lẽ ra phải có 1 bàn thắng gỡ hòa :((
 
Hi :D
Chẳng biết nói gì hơn nữa : Cám ơn mọi người
------------------------------------------
@Titi : Thể thức đang thi đấu là thể thức quốc tế rồi, em nghĩ ko cần có sự thay đổi nào nữa. Đá CK 2 trận rất dễ nhàm chán. Cana cũng thua và cũng có cơ hội để sửa sai đó thôi, có điều Cana đã ko làm được. Còn về chuyện phong độ ư ? Juve có quá nhiều TĐ giỏi, IBra, Tre, Zala, Del, Nedved. 3 trận trước em gặp Cana thì thằng Ibra đều lên phong độ, nó mà lên phong độ cả trận này thì có mà thành ... thánh à ? Với lại MU trận đó thằng Nis và Saha chúng nó rủ nhau đi xuống nhá !
 
bad_boy_titi nói:
Oài, cố gắng lên em nhé => anh ko cản đâu mà Cana và mấy anh em CAT sẽ cản ;)) ...
BB có đề nghị là sau khi đá DOUBLE gì gì đó thì trận Chung kết nên đá lượt đi, lượt về như đá vòng 1/16 và tứ kết. Chứ như giải vừa rồi thì Ter thua trận đầu còn có cơ hội sửa sai và vô địch chứ BB ko hề có cơ hội khi đã thắng 2 trận trước đó ::( ...
To 4-5-1: Thực ra sau khi dẫn 2-1 em ở trận lượt đi sân khách => anh đã chủ động đá phòng ngự ở trận lượt về mà :;), vì em phải ghi nhiều hơn 1 bàn vào lưới anh mới có thể thắng .... Với lại 2 giải trước anh ko thua mà bị loại rồi => giải này cho anh chút may mắn chứ ... hi`hi`....
===============================================================================
Về giải hôm nay chỉ tiếc cho Cana khi đá với Ter thì Trez kết tủa, Ibra xanh xuống => tấn công ko biến hóa được ::( => nếu ko trận CK đã là nội bộ của CAT rồi :(( ....
===============================================================================
Chúc mừng Ter nhé. Hôm nay có thể nói là Ter chơi đẹp khi ko câu giờ những phút cuối :;), tuy rằng BB vẫn hơi tiếc vì thực sự BB đáng lẽ ra phải có 1 bàn thắng gỡ hòa :((
Giải này đá tổng cộng 6 trận thì phải,5 trận Henry trắng,1 trận nó xanh.Em kêu ai bây giờ!
 
Cho tui góp 1 chút ý kiến nhé : Khi đá vòng bảng nếu có 2 đối thủ thuộc cùng 1 team thì nên để cho 2 người đó đá trận đầu tiền để tránh có trường hợp giúp đỡ nhau ===> làm thế sẽ công bằng hơn với những đối thủ tự do không thuộc team nào cả .
 
ý kiến chính xác.Nhưng túm lại là khó thực hiện lắm.Giải lần sau sẽ cố gắng
 
Hum đấy ở nhà ngủ vì mưa quá,he he
 
Hoang tu cuop nói:
Cho tui góp 1 chút ý kiến nhé : Khi đá vòng bảng nếu có 2 đối thủ thuộc cùng 1 team thì nên để cho 2 người đó đá trận đầu tiền để tránh có trường hợp giúp đỡ nhau ===> làm thế sẽ công bằng hơn với những đối thủ tự do không thuộc team nào cả .
Okie... Chuyện này đồng ý :D ...
 
Terminator84 nói:
Hi :D
Chẳng biết nói gì hơn nữa : Cám ơn mọi người
------------------------------------------
@Titi : Thể thức đang thi đấu là thể thức quốc tế rồi, em nghĩ ko cần có sự thay đổi nào nữa. Đá CK 2 trận rất dễ nhàm chán. Cana cũng thua và cũng có cơ hội để sửa sai đó thôi, có điều Cana đã ko làm được. Còn về chuyện phong độ ư ? Juve có quá nhiều TĐ giỏi, IBra, Tre, Zala, Del, Nedved. 3 trận trước em gặp Cana thì thằng Ibra đều lên phong độ, nó mà lên phong độ cả trận này thì có mà thành ... thánh à ? Với lại MU trận đó thằng Nis và Saha chúng nó rủ nhau đi xuống nhá !
Nhưng anh có cơ hội sửa sai ko em??? ::( . Mà đá cái này mà đang đá => nghỉ xem 1 trận => mất hưng phấn (nó ko như đá bóng ngoài đời là phải có time nghỉ) :(( .... Với thể thức như thế này rõ ràng là người nào thắng 2 trận đầu thường chịu tâm lý hơn. ( ng` kia vừa thắng => tâm lý sẽ hưng phấn hơn).
Chuyện mình bốc thăm đã là ko theo luật quốc tế rồi ( có xếp hạt giống và nhóm j đâu). Đá golden goal cũng là ko theo luật rồi ( giờ ng` ta bỏ rồi mà) => luật là do anh em tự sắp xếp mà thôi => có 1 ý kiến nữa là 4 người vào vòng bán kết => đá vòng tròn 1 lượt chọn nhất nhì ba tư ....
 
Back
Top