một ví dụ ngoài đời cho đơn giản , cảnh sát có quyền giết xả súng nếu tôi phạm chống trả , sẽ có thằng chết sao không ai lúc đó nói mấy ông cảnh sát giống mấy tên điên đó nhỉ ??? . trong truyện thì bọn nó giết người như ngóe rồi còn làm giông batman làm cóc gì nữa . ai nói giết người bừa bãi , mấy cái thằng tội phạm như joker mà được xét vào cái câu " giết người bừa bãi ư " mỗi vụ của ảnh chắc kéo theo trăm vị xuống mồ , ngoài đời thì một vụ cũng đủ ảnh ngồi ghế điện rồi . nếu tính vào số người ảnh giết từ trước tới nay chắc được xếp vào tội danh " diệt chủng " rồi , mà vào cái tội này ... bệnh gì cũng phải chết đến trăm lần không hết
Death Note là phạm trù khác , những thằng đang ở tù cho hỏi có thể vượt ngục đến chục lần và giết người quy mô , hoành tráng như các vị ở trong comic không . tôi không nói bắt tội phạm là xấu nhưng ức chế ở chỗ này : nó giết người , ta bắt vào tù . nó giết người trong tù rồi trốn thoát , ta đi bắt nó . chết thêm nhiều đứa , cuối cùng bắt được nó . ta đưa nó vào tù , nó lại giết người để thoát ..... 1 hoặc 2 lần còn cố chấp nhận nhưng đến lần thứ 3 thì đáng để suy nghĩ đấy , huống hồ không biết đây là lần thứ mấy chục truyện có tình huống này ... thử hỏi bỗng nhiên có một thằng nào đấy nổi điên giết người xuyên quốc gia , mất bao công sức để bắt và bỏ tù nó , người dân thở phào vì không phải lo sợ nữa thì đùng một cái nó trốn tù .... lại hàng loạt vụ án liên tiếp xảy ra . dân chúng lúc đó thì cứ tưởng tượng đi ( dễ thôi mà ) . lại bắt được và 1 lần nữa nó lại giết người bỏ trốn .... nói thật tùy là chỉ là giả dụ nhưng lúc đó thiết nghĩ nhiều người sẽ đồng ý một viên đạn nó quý giá như thế nào ...
mà hình như có mấy ông bức xúc sớm quá , tôi có nói thằng nào cũng cho ăn đạn đâu , chưa gì đã nhảy dựng lên rồi , tùy người tùy việc thôi ... làm ơn đọc kỹ hộ cái