Games và Girl cái nào hơn?

Status
Không mở trả lời sau này.
Hihi , tiêu cực đúng là tiêu cực .
Song cũng ko đến nỗi nào đâu , cúp học thêm thôi mà , chứ có cúp học thật đâu ( lớp 9 ) . Còn đại học thì lớn rùi .
 
KNIGHT_1988 nói:
Một mặt tiêu cực của Games đây, chơi Games mà cúp học là mất hay. Mà có cái vụ Games và Girl bàn hoài cũng ko xong à, cái nào cũng cần hết, bỏ 1 trong 2 cái là mất nửa cuộc đời
Ăn nói như người nhớn mà sai bét >_< . Ko phải là chơi game mà cúp học , mà là cúp học để đi chơi game vì ko thì cũng cúp để đi chơi cái khác thui . Bản thân game chả có tội gì mà chỉ có mấy người như ông đổ tội cho nó thui :devil: :devil:
 
1 người chơi được nhìu game 1 lúc.
1 game nhiều người chơi được 1 lúc.
Girl thì có thế ko? Nói chung girl đi cùng với chữ "tiền mất, tật mang". Ta nên đi theo lý tưởng của Bác Hồ: ko có gì quý hơn độc lập tự do.
Lúc đầu thì chắc là mọi người thấy game hơn nhưng cứ đụng vào Girl là ko muốn cũng fải bỏ (một số tự nguyện và 1 số ko)
Đời sống phải hưởng thụ chứ. Dính vào Girl làm gì cho mệt!!!
------------
Tui nè, lớp 7 đã bắt đầu lần đầu tiên cúp học trốn ra ngoài bắn Halflife(bây giờ thì nó hết thời rồi). Rồi cứ treo tường trốn tiết tằng tằng (toàn học thể dục với lại cái quái gì...)
____________
May mà trong này ít Girl ko thì nói xấu thế này có ngày chết ko kịp ôm Game...
Nói thí thui chứ dù sao mình cũng là Girl mà chả hiểu sao...
 
Nói về cúp học đi chơi game thì không đâu sướng bằng học Tổng Hợp, trốn tiết vô cùng thoải mái, cổng trường thì không đóng, thấy dạy 2 năm mà cũng chẳng biết tên học trò mà có biết cũng không mắng, nhưng cũng vô cùng thiệt, học trường khác game với gái (tui thích gọi thế) nó dung hoà chứ đây thì chỉ có ... quỷ dữ thôi.
To SVS: mày là Dương Quốc Trung hả.
 
Mặc dù Game hay hơn nhưng mà không ai lại đi so sánh 2 lãnh vực khác nhau như vậy hết, RIGHT ?
 
chuatekhoailang nói:
Nói về cúp học đi chơi game thì không đâu sướng bằng học Tổng Hợp, trốn tiết vô cùng thoải mái, cổng trường thì không đóng, thấy dạy 2 năm mà cũng chẳng biết tên học trò mà có biết cũng không mắng, nhưng cũng vô cùng thiệt, học trường khác game với gái (tui thích gọi thế) nó dung hoà chứ đây thì chỉ có ... quỷ dữ thôi.
To SVS: mày là Dương Quốc Trung hả.
-hahhâhh vậy nà bác và em nàm đồng chí được rồi đó, nhưng mà hình như bác trốn hầu hết các tiết học hả? em thì tới môn triết học mí lại KT chính trị nà off line liền hà, nhưng dù vậy lúc thi cũng lên lớp đều đều hehhee. CÒn girl trong ĐH hả? hic nhìn nà muốn chửi luôn rùi, xâu bỏ mẹ, mấy con đẹp thì như lá mùa thu , nhưng hầu hết là có chồng hoặc là đã có con mà chưa chồng, tức quá trời, tui chỉ đi nouvo thôi nên .......... bó tay
 
Oai` . Tat nhien la Game roi . Vi : Game khong phan boi , Game khong gian roi , Game khong met moi , Game khong khoc loc lam dieu , Game khong phan nan , Game khong buon khi minh chon game khac do choi , Game khong gian khi minh dang choi ma bo di "ia?" , ..v...v... Va game cung co tinh cam day chu
Vi vay ..... Game hon Girl nhieu
Mot thanh nien 21 tuoi chua yeu ai bao h phat bieu .
 
Bác Học Light nói:
Mặc dù Game hay hơn nhưng mà không ai lại đi so sánh 2 lãnh vực khác nhau như vậy hết, RIGHT ?

Đồng ý hoàn toàn với bạn BHL ! Chúng ta không nên so sánh 2 thứ này làm gì cho mất thời gian cả. Tôi thấy thật tội nghiệp cho những ai phải lâm vào tình cảnh chọn 1 trong 2 ! :)) :))
 
bạn Strider thông cảm cho những anh em lâm vào tình cảnh chọn 1 trong 2 thì hãy đưa ra giải pháp giúp đỡ họ đi chứ.

Nếu mê game quá: game only, girl nothing
và ngược lại...
thiệt ra game cũng chỉ là 1 trò giải trí thôi mà còn girl thì là tương lai chúng ta đó, game không đánh gục được chúng ta nhưng girl có thể, bọn nó khoẻ lắm, ^^.
Game muôn màu muôn vẻ, nhưng girl thì cũng tương tự thôi, cũng làm ta khổ thêm nhiều phần...

Nói chung, đối với những ai đã lâm vào hoàn cảnh chọn 1 trong 2, thì chia bùn, tui không có cách giải quyết.....
 
game và girl vừa nợ vừa yêu, chẳng bỏ được em nào. :D
 
Bác Học Light nói:
VẬy thì chọn hết cả 2 cho nó khoẻ ^_^
cuộc đời không phải lúc nào cung như ý mình đâu chỉ nên chọn một trong hai thôi
 
ride nói:
cuộc đời không phải lúc nào cung như ý mình đâu chỉ nên chọn một trong hai thôi

Thấy tội cho những ai chỉ được chọn 1 trong 2 ! :))
 
tội lè tội thế nào. quá tội đi ấy chớ. ngẫm người lại nghĩ đến ta (hic hic). con gái hay game đều rắc rúi như nhau cả thui vì vậy nên chọn game thì hơn
 
cái chủ đề này bàn hoài mà không biết chán à
 
games hay girls còn tùy lúc ,bình thường thì chơi game nhưng lúc ...cấn lên thì tất nhiên phải chọn girls chứ game đâu giải quyết được vấn đề sinh lý:D:D:D
 
_Thôi,chả có gì bàn nữa cả!

_Chỉ thấy câu này hay nhất trong thread này:))
dzìa hỏi mẹ coai : " con gái được sinh ra để con trai chơi phải không ?
=))
 
Chủ đề bắt đầu không còn gì để bàn nữa,nói tóm lại là ôm girl trong khi đang chơi game là tốt nhất.Còn nếu không thì chơi game hen đi,vừa chơi vừa ngắm kể cũng tốt :D.
 
choài oai mấy vị rác rối wá! Thử hỏi nếu không có con gái thì lấy đâu ra người kế nhiệm các vị đây? Thế giới này, con gái chỉ chiếm một nửa về số lượng nhưng về quyền lực thì phả xét lại đấy! Thử hỏi trong chúng ta ai mà không sợ sư tử chứ! HƯ? :;)
 
Ôi thằng mê gái;)), Lại đào topic lên để anh em tiếp tục xì pam8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top