Games và Girl cái nào hơn?

Status
Không mở trả lời sau này.
game và girl có 1 điều giống nhau: đều phải mất tiền, mất thời gian
game hay hơn girl ở 1 chỗ : bạn chọn game chơi , còn girl chọn bạn làm bồ
girl hay hơn game 1 chỗ : hình ảnh sống động hơn, có thể khoe với bạn bè phần "save girl" của bạn

nhưng nói chung tui vẫn thích game hơn ( đơn giản vì tui ko có girlfriend,, he'he')
(to be continue)
 
Chú nào định làm nhà khảo cổ học moi cái topic từ đời nào lên thế này
Xem lại từ trang đầu đi mấy cái các cậu nói người ta nói hết rồi
 
Game hay girl vẫn tuỳ lúc, như sau khi ngồi 5 tiếng luyện SWAT4 hay Rome Total War thì thấy game lại mắc... oẹ ! Lúc đó mà có girl xinh xinh đấm bóp hồi phục sức khoẻ (hay mệt thêm ? :D ) thì hay hơn là ngồi chơi game tiếp. Nhưng với girl thì cảm xúc dâng trào chỉ cỡ 1 tiếng là cao, ngồi lâu hơn chán thấy mom, thì lúc đó lại cần game để giải độc. È, phải quit thôi chứ để mụ vợ Ximla mà thấy thì đừng hòng ngủ yên :p
 
Cần gấp cả game lẫn girl các bac ơi,có ai giúp đỡ ko(girl nào đọc câu này của tớ thì nó chửi tớ chết mất)
 
Lâm-9p nói:
Cha này dê quá ta,liệu nó có cho cha sờ ko vậy,chỉ sợ mới chạm vào đã văng ra khỏi cửa roìa,hic hic
Dám ăn thì dám chịu,cũng giống như chơi Game thôi.Nhút nhát thì làm sao qua bài được
 
Trời! Vấn đề này mà cũng phải bàn sao? Game và Girl là 2 mặt của cuộc đời 1 thằng con trai. Thiếu cái nào cũng không được hết á! Bỏ 1 trong 2 thứ là phí nửa cuộc đời. Còn nếu không có cả hai thì thôi chết đi cho rảnh!
 
_Cái nào ra cái đó - kô có girl thì chơi game - kô có game thì chơi girl - kô có 2 cái thì NHẬU :D
 
Nhiều người bỏ game chỉ vì girl,ngược lại cũng vậy,nói chung yêu thì yêu 1 thôi,nên chọn lựa kỹ trước khi quyết định,mà tui thấy dân game đa số là nhưng mọt game,ít pồ lắm(chỉ là đa số :D)
p/s:huynh Phỷ sao dạo này ít thấy spam thế,nhớ lần trước huynh lên 2nd lẹ lắm mà ;)).Trước khi reply cần vớ lý do để reply ko thì dính cc nữa :D
 
_Lúc này tôi bận làm mod bên forum gtavn của ALY - làm mod box Las Venturas - box đó như box Cuộc Sống của gameVN vậy đó - qua đó tham gia cho vui huynh :D
 
có 1 hôm tớ với vợ tớ cãi nhau ! cô ấy hỏi : giữa game và tôi anh chọn ai ??

thế là tớ bảo : này nhá truớc khi yêu cô thì tôi đã yêu game truớc rồi , có bỏ thì bỏ cô chứ không bỏ game !

rồi cô ấy bỏ về nhà mẹ đẻ :(( ! 1 tuần sau nhờ sự năn nỉ của tớ thì cô ấy bỏ qua hết nhưng cấm không cho thằng cu của tớ chạm đến game :((

nói chung Game << my job , Girl << my wift ! Game + Girl = my way :D !

chúc các chàng dung hạp đuợc cả 2 như tớ nhá ! have fun
 
tui chơi game nhìu wá bị người iu bỏ huhuhu , đang cố gắng bớt chơi để dành xiền và thời gian đi chơi với người iu ::( , mà nam phỷ kiếm đâu ra cái chữ kí trông giống cụ hồ nhà ta wá vậy =))
 
Còn đi học thì mạnh mồm thui chứ thử ra trường xem chả cuống lên tìm vợ ko thì sợ ế
Anyway bi giờ tớ vẫn khoái game hơn
@saothienco : chú vô học vừa thôi
Đừng bao giờ xúc phạm đến vĩ nhân, nhất là Bác Hồ
 
thật ra khó so sánh lắm. Hối trước tớ đã từng vì girl mà cai game, bây giờ thì đang cai girl để về với game. Nhưng mà cai girl chưa được 3 ngày thì đã phá lệ rồi. Nói tóm lại cả 2, mỗi thứ một chút thì vẫn hơn
 
Tớ thì ngược lại,đang cai game để kiếm girl =)).Tốt nhất để hạp lòng cả 2 thì kiếm 1 em nào cũng chơi game giống mình :D,game online là nhiều nhất,đặc biệt là Maple story =P~
Chỗ này thành bãi tâm sự rồi àh.
 
Ha ha ha , game và Girl ha ha ha , các bác đứa thì còn nhỏ chưa có bị bỏ bùa , đứa thì bị bỏ bùa nhưng ko thấm , đứa thì .... Tui thuộc dạng dung hòa cả hai : thứ nhất , tui yêu nàng "game" trước rồi sau đó mới quen nàng . Nàng biết tui đã dành trọng 1/2 trái tim cho "người" khác nhưng vẫn chấp nhận "love me" , khi bên nàng tui hỏi :" Anh là thằng ghiền game , nếu như vậy em có cấm anh chơi game ko ???" Nàng đáp :" Tất nhiên là ko , nhưng lun lun phải làm hết nghĩa vụ với em ròai mới tính đến game "

Quá đã , tất nhiên chưa có vào "cũi" nên nghĩa vụ còn nhẹ nhàng . Cho nên thời gian cho game nhiều lém he he he . Bí quyết là nên nói thẳng với nàng về con người mình , là gamer , vượt qua bao cạm bẫy , bắn chết vô số người , hạ gục bao quái vật , tìm đường như vệ tinh ... chẳng lẽ lại ko cho nàng vào tròng được à ?1!

So... Những chú nào chưa có bồ hoặc ko mún có thì bỏ ngay ý định đó đi , vì sao hả ??? có bao giờ các chú thấy một người con gái đợi 4 tiếng trong mưa chỉ vì mún nói một câu :" Seo đến trễ thế , mún ăn đòn hả ??? " híc ??? hay , sẵn sàng cho một phát "guốc lào" vào mặt thằng bên cạnh vì dám xúc phạm con vật mà người đặc biệt tặng cho . Nói túm lại Girl là những sinh vật vừa dễ thương và vừa ... khốn nạn

OVER
 
Ghing_retry nói:
Ha ha ha , game và Girl ha ha ha , các bác đứa thì còn nhỏ chưa có bị bỏ bùa , đứa thì bị bỏ bùa nhưng ko thấm , đứa thì .... Tui thuộc dạng dung hòa cả hai : thứ nhất , tui yêu nàng "game" trước rồi sau đó mới quen nàng . Nàng biết tui đã dành trọng 1/2 trái tim cho "người" khác nhưng vẫn chấp nhận "love me" , khi bên nàng tui hỏi :" Anh là thằng ghiền game , nếu như vậy em có cấm anh chơi game ko ???" Nàng đáp :" Tất nhiên là ko , nhưng lun lun phải làm hết nghĩa vụ với em ròai mới tính đến game "

Quá đã , tất nhiên chưa có vào "cũi" nên nghĩa vụ còn nhẹ nhàng . Cho nên thời gian cho game nhiều lém he he he . Bí quyết là nên nói thẳng với nàng về con người mình , là gamer , vượt qua bao cạm bẫy , bắn chết vô số người , hạ gục bao quái vật , tìm đường như vệ tinh ... chẳng lẽ lại ko cho nàng vào tròng được à ?1!

So... Những chú nào chưa có bồ hoặc ko mún có thì bỏ ngay ý định đó đi , vì sao hả ??? có bao giờ các chú thấy một người con gái đợi 4 tiếng trong mưa chỉ vì mún nói một câu :" Seo đến trễ thế , mún ăn đòn hả ??? " híc ??? hay , sẵn sàng cho một phát "guốc lào" vào mặt thằng bên cạnh vì dám xúc phạm con vật mà người đặc biệt tặng cho . Nói túm lại Girl là những sinh vật vừa dễ thương và vừa ... khốn nạn

OVER
Chài thằng này coi phim tình cảm xã hội nhiều quá nên nhiễm rồi huh?
Game là game còn gỉl là girl
1 Ví dụ điển hình
Ban ngày đi chơi với girl danhh thời gian tử 3-5 tiếng thôi
Ban đêm về nhà dành cho game khoảng 5-10 tiếng là đủ rồi

Theo ý kiến của minh thoi nhé
 
hiển nhiên là game hơn chứ gì tuy rằng tui đã có GF nhưng game thì trên hết, 1 khi đã ngôi f cày MU thì GF rủ đi chơi cũng mặc, " anh đang bận"
 
có 1 hôm tớ với vợ tớ cãi nhau ! cô ấy hỏi : giữa game và tôi anh chọn ai ??

thế là tớ bảo : này nhá truớc khi yêu cô thì tôi đã yêu game truớc rồi , có bỏ thì bỏ cô chứ không bỏ game !

rồi cô ấy bỏ về nhà mẹ đẻ ! 1 tuần sau nhờ sự năn nỉ của tớ thì cô ấy bỏ qua hết nhưng cấm không cho thằng cu của tớ chạm đến game
Mai mốt vợ mình có hỏi câu này thì trả lời thế này nè:vậy giờ em chọn anh hay shopping trang điểm thời trang,quần áo của em =)) =)) =))
 
Cổ sẽ bảo khá đó cha. Câu trả lời sẽ là tất nhiên là em chọn anh rồi! Vì anh trả tiền mà! không có anh tiền đâu ra mà trang điểm với mua quần áo!
 
bó tay các bác :D luôn áh , vậy mà củng nói được
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top