Gantz's Room

Status
Không mở trả lời sau này.
lần này thì thằng cha tác giả vẽ em reika xinh vãi ,
>_< nhưng mà chapter này cũng ko có gì nhiều để bàn ngoài quả em tea và chú kei nhà mình nằm trên giường tâm sự vụn
cháp sau thể nào cũng.....
Có chứ. Nó giải thích một chút về gốc gác của Gantz

spoil: truy ngược gốc tích Gantz sang tận Đức, cả Gantz và Alien đều là sản phẩm nhân tạo. Có "countless" Gantz team, và Nishi (éo nhớ lắm, thằng ku cấp 2 chuyên dùng giáp tàng hình ấy) biết info qua mạng lưới trao đổi thông tin của các Gantz team :))
 
ĐM không chửi không được, vẫn biết là bọn này não không phát triển nhưng có thể nói những câu ngớ ngẩn đến thế này thì đúng là hết thuốc chữa.
Đầu tiên đây là bộ Gantz chứ không phải Giantz gì gì đó
Thứ 2 cái đoạn Kei với em Lara 2 đứa nó lui vào phòng trong kín đáo rồi, có phải là "ngay giữa hành lang đông người" đíu đâu.
Thứ 3 thằng nào mà dịch đoạn đối thoại giữa Kei với em Lara thành "anh muốn ôm em" thì bị ăn chửi là còn nhẹ, đíu hiểu nó đọc thế nào dịch ra thành anh với em được mới tởm 8-}
Thứ 4 cái cảnh Kei ôm Lara mấy bố nhà ta tô đen xì rồi, có còn cái gì nữa đâu mà kêu ca :|
Thứ 5, Gantz là truyện xuất bản lậu của thanh hóa hay vhtt gì gì đó, NXB Trẻ đâu có xuất bản bộ này
Thứ 6 Gantz nó là một bộ truyện 18+, bọn viết bài tự dưng móc ở đâu ra cái thông tin Gantz là truyện cho con nít vậy?

Và sau đây là những đoạn viết bài bất hủ, đầu tiên là đoạn nói về GTO:
Truyện “Tôi đi tìm tôi” của NXB Thanh Hoá kể về một thầy giáo, nhưng thực ra là một tên lưu manh vỉa hè đem tư tưởng mới vào nhà trường. Trong truyện đã đề cập rất nhiều vấn đề của học sinh trung học Nhật như: Bạo lực học đường, tình dục, giáo viên biến chất (thầy hiệu phó chuyện môn lên xe điện ngầm quấy rối tình dục nữ sinh)...
ĐM, giá mình mà ngồi trước mặt thằng viết bài này thì đã không ngần ngại vác ghế đập vỡ cái đầu nó ra, phải nó mà có đọc manga rồi viết thì không nói làm gì. Đọc cái đoạn trên mường tượng thằng viết bài này nghe ai đó nói lại, tam sao thất bản rồi thêm chút mắm muối vào xong tương ngay cái mác GTO vào mà không hề biết thật sự GTO là truyện như thế nào :|

Các nhân vật trong truyện rất đẹp. Nội dung truyện bao giờ cũng lôi cuốn từ đầu đến cuối. Em ước gì mình cũng được giống như các nhân vật trong truyện có thể tự do làm những gì mình thích. Nếu như mà có võ công như SonGoKu, Teppy, Bộ Kinh Vân (các nhân vật nổi tiếng trong truyện)…em sẽ cho bọn xã hội đen với mấy thằng mất dạy trong lớp biết thế nào là lễ độ
Thằng này thì Otaku quá =)) =)) =)), không thể đỡ được những thằng thuộc dạng hâm và điên thế này
 
to @sinbad,
cái thứ 2 của ông thì hơi nhầm, tính ra thì ku kei với lara thì đúng là ngoài hành lang của căn hộ ấy, còn gantz ball thì nằm trong phòng trong, thằng vietnamnet chỉ chế thêm cái "chỗ đông người" thôi :hug:
 
Sặc, nói chung là nói thối như Sh!t
gantz là truyện 18 rõ như ban ngày, quả thực có dán cái nhãn 16+ thì đập mẹ cái nhà xuất bản đi ( truyện giải trí dành cho thiếu nhi 8-} ), dịch thì bậy mà trích dẫn, bôi xóa nữa chứ, bây giờ nói thiệt ko có cái chỗ khỉ nào để đỡ mấy bác nhà báo nữa, ngu gì mà ngu lắm thế
 
Ai dà,bắt quả tang Sinbad nói năng bậy bạ nhé ;;);;);;),nếu mà thích thì gửi email hay đến tận tòa soạn chửi thẳng mặt bọn nó luôn,chứ viết ở đây giải quyết được vấn đề gì :wink:,ko thì mặc kệ,mình biết bọn nó ngu là đựơc rồi :))
 
truyện này đọc cũng thấy hơi vô lý .
rõ ràng là thằng Kazumi đã dc 100 Pts (hồi trước)nó chọn Number 1 => sống bình thường.Sau đó gặp lại Kurono và dần dần nhớ lại => xin Kurono giết nó để nó trở lại Gantz và ..,dc toại nguyện :D.Kurono cũng giống thế (chọn Number 1) nhưng sao khi bị tụi Vampire giểt chết lại ko thể trở lại Gantz.cả thằng Aikira Kurono nữa ???
 
Hóa ra tụi nó ko xóa vụ em lara và kei à,cũng gan gớm nhỉ =)).Mà đoạn thằng kei nói với lara mà dịch đúng thì e là :'>
 
truyện này đọc cũng thấy hơi vô lý .
rõ ràng là thằng Kazumi đã dc 100 Pts (hồi trước)nó chọn Number 1 => sống bình thường.Sau đó gặp lại Kurono và dần dần nhớ lại => xin Kurono giết nó để nó trở lại Gantz và ..,dc toại nguyện :D.Kurono cũng giống thế (chọn Number 1) nhưng sao khi bị tụi Vampire giểt chết lại ko thể trở lại Gantz.cả thằng Aikira Kurono nữa ???
Đọc không hiểu thì đừng có nói vô lý bạn ạ :|
Gantz lúc này nó chọn Izumi vì chính nó nhắn Izumi là nó đang cần thêm những người mạnh, còn bình thường cơ chế scan của nó là random ...
 
tiếp theo sinbad, thấy thằng viết bài ngu quá.

Truyện của tuổi mới lớn nên những câu chuyện tình yêu học trò luôn là tâm điểm. Nhưng tại quốc gia sở hữu hàng nghìn tạp chí người lớn, vấn đề tình dục học đường xuất hiện trong các bộ truyện tranh của họ cũng không có gì xa lạ.
Riêng câu này đã thấy văn phong & cách dùng từ của tác giả quá ngu. Quốc gia nào sở hữu hàng nghìn tạp chí người lớn ? Có ai dùng từ siêu vd thế này ko 8-}.

Khi đọc qua một số bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật đang và đã được phát hành trên các quầy sách, một hình ảnh luôn luôn thấy là các cậu học sinh Nhật thường dấm dúi cho nhau xem những tạp chí người lớn và tìm cách nhìn trộm các bạn nữ thay đồ, tắm… Hình ảnh những thiếu nữ ở tuổi dậy thì luôn được vẽ một cách đầy khêu gợi với những bộ ngực căng tràn, những chiếc váy học sinh ngắn đến nỗi thấy hết cả “quần chíp”.
Mẹ, giờ giở laptop, PC thậm chí là mobile của mấy thằng con giai VN ra thể loại film cả đống (tất nhiên là hàng của Nhật :'> ) chứ ở đó mà dấm dúi tạp chí người lớn. Thằng Nhật nó hơn VN mình ở chỗ nó dám nhìn thằng và phê phán, chứ *** phải ở cái chuyện "giả vờ ko bao giờ làm chuyện xấu" như VN mình, kiểu như chị VA ý 8-}

Việc học sinh sử dụng vũ khí nóng như dao, xích, kiếm xuất hiện nhan nhản trong các trang truyện. Có như thế “vị anh hùng” trong mắt tuổi ô mai mới thực sự mạnh mẽ khi sẵn sàng đối đầu với mọi nguy hiểm. Nghiêm trọng hơn, trong các câu truyện giả tưởng, mạng người trở nên rẻ rúm. Chỉ cần một chưởng, một chiêu kiếm…ngay lập tức đầu rơi, máu chảy. Nước mắt chỉ được nhỏ ra khi các “vị anh hùng” hoặc người thân của họ lâm nạn.
Thằng này nó đang kể chuyện Songoku hay Bộ Kinh Vân thế =))

Truyện "Phiên Vân Phúc Vũ"của NXB Văn hoá thông tin, là truyện viết theo thể loại "võ hiệp kỳ tình". Trong đó, tình dục đã được tác giả của truyện đưa vào như là một phương thức "luyện công". Vì thế những hình ảnh gợi dục luôn có cùng với quá trình luyện công của nhân vật. Và tất nhiên, những pha giao chiến của các võ hiệp là không hề thiếu…
hình như là võ hiệp tinh kỳ chứ kỳ tình cái khỉ gì. Truyện của Huỳnh Dị thì đừng hỏi. Mịa cái thằng ngu vd, truyện võ hiệp ko đánh nhau thì vứt cho lợn nó ăn à

Ngoài ra còn có những bộ truyện tranh rất nổi tiếng của Nhật Bản như “Lum”, “Một nửa Ramma” cũng luôn chứa đầy những hình ảnh gợi dục theo kiểu khoe nội trang hoặc ngực trần của các nhân vật nữ. Những cuốn truyện tranh phù hợp với văn hóa người Nhật.
Thằng này có biết văn hóa Nhật là cái d ji ko mà dám bảo là phù hợp với văn hóa Nhật. ?

Tất cả các chủ của hàng sách đều thừa nhận là không hề có một cơ quan chức năng nào đến kiểm tra chất lượng của các cuốn truyện trên giá sách. Thậm chí, nhiều cuốn truyện tranh sex thực sự được lấy từ trên mạng về vẫn được một số chủ cửa hang dấm dúi bán cho các khách hang tuổi teen. Còn những cuốn truyện được tự do phát hành thì vô tư phục vụ cho độc giả đủ mọi lứa tuổi.
Thằng chủ nào siêu vd, tự down truyện trên mạng về, tự đi in rồi dúi cho khách hàng tuổi teen =))
 
Trừ phóng sự xã hội, thời sự, kinh tế, etc, tức những thứ bị sờ gáy nếu làm sai, thì các bài còn lại ngồi nhà hỏi vớ vẩn viết cũng được. Báo giấy có khá hơn báo điện tử tí, nhưng những cái "cảnh báo" này ít người soi, + thêm càng nói tiêu cực càng tốt nên đọc mới buồn cười thế.
 
"câu chuyện" mà còn viết sai chính tả thành "câu truyện" thì đủ biết trình độ nhà báo ra sao rồi :-*
 
thôi, lạm bàn quá, hồi xưa cũng có nguyên topic chửi rồi mà có nên cơm cháo gì đâu
lũ chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Cho hỏi, khi nào ra chap 283 bản Eng vậy, tìm hòai chửa thấy
 
Trong thế giới đó, một nhóc lớp 8 cũng sẵn sàng dùng súng bắn vỡ đầu kẻ dám chống đối lại mình. Trong đó cũng xuất hiện những câu chuyện tình yêu luôn gắn với quan điểm sex học đường khá… thoáng!

Thằng nào lớp 8 sẵn sàng dùng súng bắn vỡ đầu kẻ dám chống đối lại mình trong Gantz thế ? :o
Cái này nói nhiều rồi, chẳng muốn chửi thêm nữa. Ai xem thời sự nói về vấn đề "truyện tranh sex" =)) trên ti vi chắc cũng biết trình độ người viết về truyện tranh như thế nào. Đưa tin với phóng sự cứ như tuyên truyền chống phá.
 
Thằng nào lớp 8 sẵn sàng dùng súng bắn vỡ đầu kẻ dám chống đối lại mình trong Gantz thế ? :o
Cái này nói nhiều rồi, chẳng muốn chửi thêm nữa. Ai xem thời sự nói về vấn đề "truyện tranh sex" =)) trên ti vi chắc cũng biết trình độ người viết về truyện tranh như thế nào. Đưa tin với phóng sự cứ như tuyên truyền chống phá.

Cái thằng bé Nishi(k biết nhớ đúng ko) nó bắn 1 thằng yakuza xong nói ở trong này tao là ng mạnh nhất í :p
 
Không phải, thằng Nishi có bắn tan xác một thằng du côn vì thằng này dám chĩa súng vào người nó bắn thử, cái đoạn mà cả lũ ở trong phòng trước khi bắt đầu mission 2 á
 
hehe cảnh như thế thấy đầy trong phim . có khi còn bao lực hơn cơ . 1 thằng ất ơ nào đó tự dưng hứng lên rút súng bắn người

3 kênh phim hbo , cinemax , starmovies bọn con gái mặc đồ lót đếm không xuể , còn bọn con gái trong truyện vẽ hở 1 tí là bọn nhà báo lại nhặng cả lên , khó nghĩ nhỉ
 
Cái Ganzt nà không có "một tí" đâu, thật ra đem cái này về VN xuất bản cũng không nên =)).

Truyện vặt vãnh này bàn từ tám hoánh rồi mà :)). Mình đi đường mình thôi.
 
thật ra chuyện gantz này có thằng nxb nào dám mang về in cũng ghê gớm rồi ( mà chắc chắn là in lậu :)) ) + thêm mấy chú nhà báo chắc cũng 3-4x cả đời ko được đọc 1 quyện truyện tranh nào chọc ngoáy tới tai mấy ông đầu hói ngồi máy lạnh
thế là khổ thân mấy thằng bé bây giờ :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top