Gặp bạn gái cũ đi với thằng khác ! cảm giác ra sao

Τhích Thể Hiện

Donkey Kong
Tham gia ngày
1/11/10
Bài viết
433
Reaction score
62
Đặt trường hợp như vậy , các bác có cảm giác sao , nhất là thấy cảnh đi chơi đêm , hoặc cặp kè trên phố
 
Nóng máu...
Nhưng mà người ta đã là ex rồi thì mình đâu được nói gì nữa...
 
thật sự 1 chút khó chịu !
à ko , rất khó chịu mặc dù đã ko còn là của mình
 
Xót xa, khó chịu, buồn... tỉ lệ nghịch với thời gian từ lúc chia tay đến lúc bắt gặp
 
Vui, vì người ta đã tìm được niềm vui mới, chứ không phải đang đau khổ vì chia tay với mình.
Nói chớ vẫn có 1 chút khựng lại, nhưng cơ bản chắc là thế.
 
Đứng hình tí chút....nhắm mắt lại mà bước tiếp thôi...
 
Chia tay có nhiều kiểu.
Kiểu chia tay xong đường ai nấy đi,chả còn quan tâm thì vô tư,coi như người dưng
Chia tay mà vẫn còn vấn vương,nhớ nhung,tiếc nuối thì tất nhiên là cực kì khó chịu rôi

Nhưng chung quy lại là đều ko thấy thoải mái. Nhưng kệ thôi,đâu có làm gì được ^^!
 
như gặp 1 người bạn cũ, nếu được sẽ lại gặp và làm quen với cậu kia.
 
Bình thường, chả có gì để xoắn.
 
Mừng rỡ, chạy đến bắt tay, hát bài "người cùng cảnh ngộ" rồi chúc "may mắn lần sau"

<^_^>
 
Vui, vì người ta đã tìm được niềm vui mới, chứ không phải đang đau khổ vì chia tay với mình.

liar detected :|

tâm lý chung nhất của con người (nhất là con trai) là cảm giác khó chịu và tiếc nuối
 
Cảm thấy hơi khó thở, giận, ghen. Nhưng rồi cười một phát rồi thôi nhờ khả năng kiềm chế :))
 
cảm thấy khó chịu, chỉ muốn té nhanh đi chỗ khác. Mình gặp tình huống này rồi nhé[-X, thậm chí còn bựa hơn: năm trước đi lễ hội hoa với mình, còn năm sau mình gặp đi với thằng khác.( bác nào ở HN chắc cũng biết cái lễ hội phố hoa ở Bờ Hồ )
 
còn tùy... bản thân đang cặp với em mới mà thấy khó chịu khi thấy ẽ đi với thằng khác thì... xin lỗi ích kỷ quá đi :-j
 
Back
Top