Thằng bạn mình với nhỏ bạn học chung ĐH, wen nhau 3 năm, sau đó chia tay vì lí do gì đó mà chỉ 2 đứa nó mới biết. Nhưng mình được biệt chút chút là hoàn cảnh 2 gia đình rồi vài chuyện ko hợp chứ ko hẳn vì đã dứt tình cảm với nhau. Vừa rồi nhỏ đó đám cưới, mời mình & cả thằng đó tới dự. Nhìn thằng đó tội cực kỳ vì mình chơi thân với cả 2 đứa, biết nó vẫn còn tình cảm với nhỏ đó nhiều lắm. Nó cứ đắn đo ko biết nên đi hay ko, wa nhờ mình đưa thiệp giùm, nói ko đi. Tới trước ngày đám cưới wa mình lấy lại thiệp nói sẽ tự đi. Sau khi đi đám cưới về, nó tránh mặt mọi người, thu mình lại. Chắc phải lâu lắm nó mới vượt wa được.
Nhìn nó như vậy tự dưng thấy buồn cho nó & tự nghĩ mình sẽ ko bao giờ để phải lâm vào cảnh như nó. Nếu ko thương yêu nữa mà chia tay thì ko nói, nhưng nếu còn tình cảm thì nên trân trọng & giữ nhau để tránh trường hợp như thằng bạn mình. Àh, phim Proposal Daisuken của Nhật cũng có trường hợp giống giống như vậy, có điều kết thúc có hậu hơn là vụ thằng bạn mình.