- 22/8/06
- 1,302
- 12
Góp ý cho Hikaru chút nghen : theo thiển ý của tui thì làm gì làm chứ tên clan của mình ko thể bỏ đc. Nó giống như 1 thương hiệu vậy. Clan G4V giờ đi vào các room rủ war thì cũng đa phần bị kick, rất ít dc war, chỉ dc war rất rất ít...đó là chưa nói bị chửi hack trong khi mình bắn cực kỳ bình thường và thoải mái nữa...
Sở dĩ tui muốn nói điều này vì, vẫn có 1 số clan chân chính, 1 số gamer chân chính, 1 số tay súng chân chính... mong muốn đc thi đấu với những clan đó đó, với cái tên đó đó, những con người đích thực đó. Đấy mới là cái chân thiện mỹ trong thế giới game.
Clan G4V bọn tui thì lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng war, bất kể đối thủ là ai, GấuMèo, Nike, GameOp, Nofear, Q9, 1stvn... ở Nam hay 1stSA, BKPro107, Dangerous... ở Bắc. Có lẽ là hơi tui hơi huênh hoang quá, nhưng đó là tinh thần của tui và có lẽ là cũng của tất cả các mem của G4V.
Bản thân tui, dù cho khi war clan hay khi thi đấu tui sẽ rất hứng thú nếu đối phương là Q9_Rusher, Joe, Rex, KungA...của Q9, là _Hikaru_, Reaven, chelsea...của gấu mèo, là Kylin, _kom_... của igame, là _HsP_, G_Asy, vonhi... của 1stSA... vân vân. Nick game đi vào trong game nhưng đại diện của chính con người mình trong game. Đó là tên mình trong game, là công sức của mình đã tạo dựng, là phản ánh một phần của con người mình vào game... cho nên bản thân tui, tui rất yêu cái nick game huyhailua của mình. :)
(Còn nhiều cái tên và nhiều clan bài viết trên tui ko đề cập hết đc, các bạn thông cảm nghen.)
Be opponents, be friends.![]()
Làm gì còn gặp mấy cái tên đấy nữa , đi vào dĩ vảng rồi





