Đập đầu vì cái error 20104 tạm thời rút quân về nước kiếm star =.=
Garchomp SD Outrage 4 turn/1 trainer mà Outrage auto nữa

100 chỉ là chuyện con
Sau gặp em nào beam cho một phát Ice Beam x4 thì ở đó mà Dance

Rồi sẽ đến lúc, ức chế khi gặp tanker và nó đập cho nát mồm ở streak 7x 8x
bản silver này là sang hệ pkm gen 2 rồi nhỉ

càng về sau càng không thích các loại pkm mới, nhìn xấu quá

ko có cảm giác vừa dễ thương vừa oai như bản cũ, xem phim cũng thế xem đến ss 3 là thấy chán
Gì cơ?
Thời này ra đến Gen V rồi, mà bạn còn phàn nàn Gen II là sao trời
Muốn đẹp, muốn cute, có khối!
[spoil]Em chưa đủ cute àh?

[spoil]
[/spoil][/spoil]
Muốn oai àh?
Quay về Gen I mà nhìn lại đi, rồi hẳn nói!
Pokémon thế này thì nó cute hơn àh?
Thử nhìn lại mà so sánh đi, chứ đừng có không quen với cái mới rồi bảo tệ, dở này nọ.
Cái tư tưởng đấy, mình hiểu rõ, cứ như thời đại này rồi mà đi khắp Việt Nam, đa số các trường còn giáo trình dạy Office 2000, dạy nghề cũng Office 2000, trường ĐH danh tiếng cũng chỉ dùng Windows XP trong thư viện.
Lý do: bảo cái mới không hay, cái mới khó dùng, cái mới tệ...
Thế người ta làm ra cái mới làm gì nếu nó dở hơn cái cũ, nhể? Nếu cứ nói Pokémon thế hệ sau xấu hơn, thì làm quái gì số lượng Fan Pokémon ngày càng tăng, nhể?
Tớ là tớ không cực đoan, nhưng cũng chỉ bày cho hướng mà đả thông tư tưởng, chứ ôm khư khư cái ảo ảnh Pokémon Gen trước mới khá, thấy một vài Pokémon Gen sau thiết kế xấu òm thì đánh đồng cho cả thế hệ, rồi mình bị lạc hậu lúc nào chẳng hay!
:)