Vì mọi người thắc mắc Sol và Ky đang làm gì nên Anji sẽ giải thích giúp:'>
"Ư.... ư.... a.... a...." - Ky vừa đỏ mặt, vừa rên la. Sol lúc này đang dùng tay thò sâu vào quần của anh, khó mà ngờ lúc này đây Sol lại dịu dàng với anh như thế.
"Có đau lắm không?" - Sol ân cần hỏi.
"Không... không.... cứ tiếp tục đi..." - Ky khó khăn đáp
"Phải bỏ quần ra thôi, như thế này thì vướng víu quá, khó mà 'làm việc' được"
"Ừm.... vâng.... nhưng nhẹ nhàng thôi, kẻo nó lại xuống như cũ. Đây là lần đầu tiên mình trải qua việc này." - Ky nói nhỏ xíu.
"Đừng quá lo lắng, mọi việc sẽ ổn thôi. Nhưng cậu dũng cảm lắm, không phải người đàn ông nào cũng chấp nhận làm việc này đâu" - Sol khích lệ và rồi chiếc quần của Ky đã tuột ra khi nào không hay, để lộ ra một làn da trắng nõn và mềm mại. Như một nghệ sĩ, Sol dùng tay một cách thật nhịp nhàng, điệu nghệ khiến cho Ky quên cả mọi việc xung quanh, chỉ nhận thức được thế giới này giờ đây chỉ có anh với Sol.
"Ah... Ahh..... Ahhh......." - Ky thở gấp, sắp sử đến giai cuối rồi, anh dùng cả hai tay che mặt lại, người anh run run từng cơn, trong khi Sol hành động một lúc một nhanh.
"Chuẩn bị ra rồi, chuẩn bị ra rồi" - Lúc này đây Sol cũng thở dồn dập không kém, thành quả từ nãy đến giờ là đây.
"AAAHHHHHHH!!!!!!!!" - Ky kêu lên một tiếng thật lớn, một dòng chất lỏng bắn ra tung tóe trúng đầy vào cả người lẫn mặt của Sol, người Ky run lên bần bật rồi dừng hẳn, mồ hôi ra như tắm. Anh giờ đây không còn một chút sức lực.
"Cuối cùng cũng ra, tuy ra nhiều vậy nhưng cậu chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Viên đạn do bọn Gear bắn ra tuy ở sâu nhưng may mắn là không chút chỗ hiểm" - Sol nói, anh bây giờ nhẹ cả người.
---The End---
:devil::devil::devil: