PS Ghost of Yōtei Legends 10/03/2026

Bữa lụm cái đĩa Yotei về chơi được mấy hôm. Sau chục tiếng thì bất ngờ là cá nhân mình lại thấy phần này cuốn hơn GOT. Chắc là vì ko có hứng thú với gánh nặng "Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm" của a Jin, với chơi a Jin vừa vào game là bắt đi làm culi theo công thức khá nhàm: "Jin tới chỗ A gặp tao có người cần cứu", "Jin tao đợi mày ở chỗ B có việc cần làm",... cả game cứ phải hối hả gầy dựng lực lượng cứu ông chú rồi đánh đuổi Nguyên Mông.... Yotei thì giang hồ phiêu bạt tự do tự tại hơn, cứ vào game là hành tẩu giang hồ tầm sư học đạo còn báo thù thì 10 năm chưa muộn
 
Bữa lụm cái đĩa Yotei về chơi được mấy hôm. Sau chục tiếng thì bất ngờ là cá nhân mình lại thấy phần này cuốn hơn GOT. Chắc là vì ko có hứng thú với gánh nặng "Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm" của a Jin, với chơi a Jin vừa vào game là bắt đi làm culi theo công thức khá nhàm: "Jin tới chỗ A gặp tao có người cần cứu", "Jin tao đợi mày ở chỗ B có việc cần làm",... cả game cứ phải hối hả gầy dựng lực lượng cứu ông chú rồi đánh đuổi Nguyên Mông.... Yotei thì giang hồ phiêu bạt tự do tự tại hơn, cứ vào game là hành tẩu giang hồ tầm sư học đạo còn báo thù thì 10 năm chưa muộn
Công thức diệt môn - báo thù nó cũ xì cũ tới mức người ta xếp loại story diệt môn - páo chù vào dạng story an toàn.

Trong những con game đi theo lối mòn này những năm gần đây, con Yotei làm tốt nhất. Cảm nhận cá nhân của mình là vậy.

Atsu nó chờ 16 năm để báo thù thì thêm vài ngày vài tháng cũng không vội.
 
Bữa lụm cái đĩa Yotei về chơi được mấy hôm. Sau chục tiếng thì bất ngờ là cá nhân mình lại thấy phần này cuốn hơn GOT. Chắc là vì ko có hứng thú với gánh nặng "Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm" của a Jin, với chơi a Jin vừa vào game là bắt đi làm culi theo công thức khá nhàm: "Jin tới chỗ A gặp tao có người cần cứu", "Jin tao đợi mày ở chỗ B có việc cần làm",... cả game cứ phải hối hả gầy dựng lực lượng cứu ông chú rồi đánh đuổi Nguyên Mông.... Yotei thì giang hồ phiêu bạt tự do tự tại hơn, cứ vào game là hành tẩu giang hồ tầm sư học đạo còn báo thù thì 10 năm chưa muộn
Same feeling, chơi story a Jin được vài khúc cao trào thôi chứ motif buồn ngủ vcl. Phần dâu tây thì chưa chơi nên chưa biết sao.
 
Con này với ac shadows có cái kiểu tiếp cận ban đầu giống nhau: giới thiệu 1 hội và main sẽ đi lùng giệt từng thằng, nhưng cách triển khai cốt truyện của yotei này nó đẳng cấp hơn 1 trời 1 vực với con shadow
 
Mị vẫn thích nội dung P1 hơn, cốt truyện có chiều sâu từ 1 người bảo thủ với triết lí Samurai rởm đời thành 1 bóng ma, vứt bỏ đạo lí, vứt bỏ người thân, chấp nhận bị truy nã dù rõ ràng là anh hùng yêu nước

p2 Mô típ báo thù quá nhàm, phản diện cũng nhạt
 
P2 chơi xong chả đọng được gì, chỉ nhớ đoạn reunion lại khá cảm động, ending chán
 
story con yotei kiểu chơi 10p là tự đoán được ending luôn =))
 
Motip báo thù chỉ thế thôi.

Còn bày đặt twist kiểu tha boss như AcS thì duma nó xuống tier trash luôn worry-77
 
Con này cốt truyện thường, nhưng cái atmosphere làm đỉnh nhé.
Chơi game Nhật mà nhiều khi tưởng đang ở miền Viễn Tây Huê kỳ :D
 
Phần nhạc game này nó buff lên vl, mấy đoạn gảy đàn hay vãi, thấy bài nào của AssSu cũng hay
 
Back
Top