tuananhsboy019
The Warrior of Light
- 6/7/06
- 2,155
- 17
Gia Cát Lượng VS Lý Thường Kiệt ?
Lý Thường Kiệt win !
Vì sao ? Vì liều lĩnh hơn, lỳ lợm hơn
Lý Thường Kiệt win !
Vì sao ? Vì liều lĩnh hơn, lỳ lợm hơn

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Kiệt lấy được 1 thành còn Lượng dựng được cả 1 nước, hơn kém quá rõ, tuy là khác thời nhưng ko vì thế mà phủ nhận tài năng của Lượng được, 5 nghìn quân mà 2 lần phá 10 vạn quân, Kiệt thì sao nhỉ
So sánh không ổn tý nào.
Hãy so sánh đối thủ của Lý thường kiệt và Gia cát lượng khác nhau thế nào
+ Tư Mã Ý: khỏi bàn nhé (tài năng và mưu mẹo cũng gấp trăm người; quân đông tướng giỏi). Gây nên cơ nghiệp để cháu sau này lập nhà Tấn
+ Quách Quỳ: đương nhiên là kém cỏi rồi (giữ miền Nam mà quá sơ hở để Lý thường Kiệt cất quân đánh hậu, tiến quân đến Như Nguyệt, đang thế hòa thì cất quân về) về nước bị giáng chức. hủy hoại danh vọng của cha là Quách Bân và dòng họ Quách nổi tiếng đời Tống
hai con người Tư Mã Ý và Quách Quỳ khác nhau 1 trời 1 vực. Đương nhiên là các trận chiến của họ cũng khác nhau.
Đưong nhiên chiến công của Gia Cát và Lý Công khác nhau.
Và đương nhiên là không thể so sánh họ
Lượng lập nước nhưng không giữ được nước.
Lý Thường Kiệt không có công dựng nước nhưng giữ được nước.
Lượng mỗi lần cất quân (ra Kỳ Sơn) là một lần hao binh tổn tướng, ngân khố quốc gia hao hụt.
Lý Thường Kiệt chỉ một lần Bắc tiến đã giữ cho nước Nam trăm năm yên ổn.
Cùng là đại thần của một triều đại, giường cột của quốc gia. Lượng làm được gì cho dân Thục? Lý Thường Kiệt làm được gì cho Đại Việt?
Binh pháp có câu: "Nếu muốn chiến thắng, phải biết che chỗ yếu của ta, đánh trúng vào chỗ yếu của địch". Sáu lần xuất sư, sáu lần ôm hận. Tài thì có tài, nhưng tài mà không biết lựa thời thế thì cũng trở thành bất tài.
Chỉ một lần ra quân, trên dưới đồng lòng, khiến cho kẻ định kinh hồn táng đởm, đốt kho lương thảo của địch, đánh vào hậu cần, khiến cho kẻ địch phải từ bỏ dã tâm Nam tiến. Chỉ có một trận có thể so sánh được, đó là trận Quan Độ, Tào Tháo đốt Ô Sào!
Tôi thi trượt đại học vì trường mà tôi nộp đơn tiêu chuẩn đầu vào quá cao, toàn người giỏi thi vào.
Thằng hàng xóm nó học dốt hơn tôi, nó đậu đại học vì trường nó thi tiêu chuẩn thấp hơn trường tôi thi.
Một lập luận tuyệt vời!!!
Kết quả cuối cùng, thằng "giỏi" hơn ra chợ Phùng Khoang với đôi quang gánh, một chiếc xe thồ, thằng "dốt" hơn thì kiếm được công việc lương tháng vài chục vé!

Đối ngoại làm sao? "Bắc đánh Tào Tháo, đông hòa Tôn Quyền" thế còn thế nào?LTK giỏi hơn là cái chắc. Ta đánh Tống rồi thì bị đánh lại tuy ừ thì mất vài cái động ghẻ đấy nhưng Thục đánh Ngụy thì khi bị tương lại còn bay mất cả quả KC to đùng cơ. Dĩ nhiên còn là do thằng Ngô nó đâm sau lưng chiến sĩ nữa nhưng mà đó là do lỗi đối ngoại của thằng nào thì ta cũng biết rồi. Còn LTK thì sao? thử hỏi sao Chiêm Thành, Chân Lạp không sang ăn hôi đi. Còn đối nội thì Diên không ăn rơ với Lượng => đì cho không ngóc đầu lên nổi còn Lý Thường Kiệt với Lý Đạp Thành thế nào, ai không rõ thì tự tìm hiểu đi rồi hãy nói

Lượng lập nước nhưng không giữ được nước.
Lý Thường Kiệt không có công dựng nước nhưng giữ được nước.
Lượng mỗi lần cất quân (ra Kỳ Sơn) là một lần hao binh tổn tướng, ngân khố quốc gia hao hụt.
Lý Thường Kiệt chỉ một lần Bắc tiến đã giữ cho nước Nam trăm năm yên ổn.
Cùng là đại thần của một triều đại, giường cột của quốc gia. Lượng làm được gì cho dân Thục? Lý Thường Kiệt làm được gì cho Đại Việt?
Binh pháp có câu: "Nếu muốn chiến thắng, phải biết che chỗ yếu của ta, đánh trúng vào chỗ yếu của địch". Sáu lần xuất sư, sáu lần ôm hận. Tài thì có tài, nhưng tài mà không biết lựa thời thế thì cũng trở thành bất tài.
Chỉ một lần ra quân, trên dưới đồng lòng, khiến cho kẻ định kinh hồn táng đởm, đốt kho lương thảo của địch, đánh vào hậu cần, khiến cho kẻ địch phải từ bỏ dã tâm Nam tiến. Chỉ có một trận có thể so sánh được, đó là trận Quan Độ, Tào Tháo đốt Ô Sào!
Triều Tồng lúc đó cũng có tể tướng Vương An Thạch .Thế Vương An Thạch kém cỏi chăng.Chiến lược của ông ta ra saoLượng đánh Ngụy để thực hiện tâm nguyện của Huyền Đức, khôi phục nhà Hán, thời Lượng còn sống đất Thục vẫn có nhiều năm thịnh vượng, song vì Thục chủ hôn quân, ra trận lại gặp địch thủ lớn là TMY', chưa kể Ngụy quân luôn có số lượng áp đảo, vì thế GCL luôn gặp nhiều khó khăn.
Thế tại sao Quyền cướp lại Kinh Châu.Đối ngoại làm sao? "Bắc đánh Tào Tháo, đông hòa Tôn Quyền" thế còn thế nào?
Giữ Kinh Châu đâu phải GCL, nếu là GCL thì lịch sử đã thay đổi rồi, tất nhiên vì sao lại là QV thì có nhiều bài đã nói rồi.
KO phải Lý Đạp Thành![]()
Chắc là Vương Thông chứ,Lý Thông thì óanh với Thạch sanh thôiChẳng hạn như thời Bình ĐỊnh vương chiến với LÝ Thông, có 1 trận(tui quên tên rồi, để về xem lại đã) mà quân Lê Lợi có mấy ngàn, mà trong sử chép là giết đến gần mười vạn quân Minh, thế chẳng hóa ra quân nhà Minh hèn lắm sao?Cái vấn đề này chính trong mấy sách Việt thời hiện đại cũng đề cập tới.

Ní Thông mí lỵ Vương Thông cứ lẫn lộn lỗn lận cả. Tũm lại cái vụ hồi đó nói là quân ta thì thắng rồi nhưng mà e rằng trong trận đó quân Minh ko đông đến thế hoặc là chẳng đến nỗi mất đầu nhiều đến thế